Người đàn ông có bầu khoe con

,
Chia sẻ

Lần đầu tiên, Thomas Beatie, Mỹ, đã phát biểu về cuộc vượt cạn kéo dài 40 tiếng của mình và miêu tả nó như một trải nghiệm vô cùng quý giá trong cuộc đời.

Anh nói: "Thật sự tuyệt vời, không thể tin được, đó là khoảnh khắc tôi sẽ nâng niu suốt cả cuộc đời. Mọi người đều nghĩ tôi phải đẻ mổ nhưng tôi vẫn tin chắc mình có thể đẻ thường và nó đã diễn ra đúng như vậy".

"Con bé có mái tóc đen giống hệt tôi. Tôi đã nghe thấy tiếng của nó nhưng vẫn nóng lòng muốn được nhìn thấy tận mắt. Và khi người ta đưa con bé ra, nước mắt tôi bỗng trào ra. Con bé thật đẹp và hoàn hảo. Lòng tôi tràn ngập tình yêu thương và không thể rời mắt khỏi nó. Đến giờ vẫn vậy".
 

Anh cũng cho biết con gái mình được vợ là Nancy cho bú tự nhiên, sau khi cô ấy được đứa trẻ kích thích để ra sữa. "Hầu hết mọi người đều cho rằng con tôi sẽ không được bú mẹ nhưng chúng tôi tự hào tuyên bố bé được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ".

"Nancy cho con bé bú cứ sau 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi làm mọi việc còn lại trừ cho con bú".
 

Beatie đã thay đổi giới tính một phần vào 10 năm trước và kết hôn sau đó. Anh phát biểu: "Chúng tôi tự thấy mình là một gia đình truyền thống, có vợ, chồng và đứa con. Chúng tôi sẽ nuôi Susan lớn lên với lòng tự tôn, tình yêu thương và tôn trọng tất cả mọi người".

"Giống như bất kỳ ông bố nào khác, tôi mong muốn trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời con gái mình. Tôi không thể chờ đến lúc nhìn thấy cảnh Nancy và con bé làm bánh với nhau".

Theo M.T
Vnexpress
Chia sẻ