Nghệ sĩ hải ngoại Kiều Oanh: Con phải rành tiếng mẹ đẻ

Theo GĐT,
Chia sẻ

Là người Việt nam nên tôi không muốn con gặp ai cũng xưng 'I' gọi 'You'.

Mấy ai khoác trên vai mình cái nghiệp mang đến tiếng cười cho người khác lại nếm trọn vẹn vị hạnh phúc ở cuộc sống riêng. Nhưng cặp đôi nghệ sỹ hài hải ngoại Kiều Oanh- Lê Huỳnh lại đi ngược dòng chảy đó. Họ đến với nhau khá muộn màng nhưng không vì thế mà hạnh phúc khuyết đi một nửa. Trái lại, quả ngọt ấy ngày càng chín dần và căng mọng nhờ những bồi đắp mỗi ngày...

Kiều Oanh: Lê Huỳnh thương vợ con hết mực

- Trải nghiệm vài năm rồi, chắc hẳn chị đã tỏ tường chuyện làm dâu “ở bển” dễ dàng hơn với làm dâu xứ mình?

Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có được tình yêu thương hết lòng của bố mẹ chồng. Nghĩa phận làm dâu của tôi chỉ gói gọn trong chuyện đi lưu diễn xa, thấy cái gì hay hay thì mua về tặng ông bà. Kể ra mới thấy mình được cưng. Bố của anh Huỳnh thích nấu ăn nên tôi toàn được ăn ngon mà không phải lăn vào bếp. Còn mẹ chồng đôi khi thấy con dâu đi diễn xa mệt quá thì giành phần giặt giũ. Chuyện làm dâu xứ Mỹ của tôi là như vậy đó (cười).

- Trong việc giữ gìn mối quan hệ với nhà chồng, có bao giờ chị phải mang tấu hài ra diễn để mọi người thích mình hơn?

Không bao giờ. Mọi người cũng chưa khi nào yêu cầu tôi diễn hài tại nhà cả. Tại vì ai cũng hiểu rằng tôi chỉ có thể làm điều đó trên sân khấu mà thôi.
 

- Phải mất thời gian ở cữ bao lâu thì chị mới quay lại sân khấu?

Thực sự lúc đầu tôi không biết nên chỉ sau khi sinh 18 ngày đã lên sân khấu. Chẳng phải tôi ham tiền đâu, mà vì chữ tình cả thôi. Đó là một sô diễn của trung tâm Vân Sơn, chỗ anh em vô cùng thân thiết. Lúc kí hợp đồng biểu diễn thì bác sĩ chuẩn đoán tháng 9 mới sinh nên cứ đinh ninh cuối tháng 8 diễn ráng chắc không sao. Ai dè, đầu tháng 8, bé Whitney đã chui ra rồi mà băng rôn ngoài rạp giăng từ lâu. Thôi thì không muốn phụ lòng khán giả, tôi bước lên sân khấu trong khi tay chân vẫn còn run, da thì xanh lét. Thậm chí máu vẫn còn ra. Kết thúc vở diễn, anh Việt Thảo đưa Whitney 18 ngày tuổi lên sân khấu chào khán giả. Chủ ý của anh ấy là muốn khán giả hiểu rằng nghệ sỹ đã hết lòng dành cho họ. Sau bữa đó, ai cũng la hết, sợ tôi sau này vì “hết mình” vậy mà yếu người...

- Cục cưng của chị, Bé Whitney chào đời sớm hơn một tháng, hẳn nuôi bé rất vất vả phải không?

Trời, khỏe re à. Biết sao không? Lúc tôi mang bầu, bố mẹ chồng và ông xã suốt ngày hầm đồ bổ dưỡng cho ăn. Thêm vào đó là anh Việt Thảo, anh Vân Sơn cùng hai chị hết mực chăm sóc nên Whitney sinh ra rất khỏe khoắn và nhờ đó tôi cũng rất mau lại sức.

- Đến lúc này, nếu nhận xét thật lòng thì chị đánh giá ông xã chị là một người chồng, người cha như thế nào? Có hoàn thành tốt nhiệm vụ không?

Trên đời này không ai hoàn hảo cả, ai cũng có cái xấu cái tốt và anh Huỳnh thì không thể ngoại trừ. Tuy nhiên, trong cảm nhận của một người vợ, tôi sẵn sàng cho ông xã điểm 9 trong vai trò làm chồng làm cha. Chồng tôi cũng có chút nhược điểm nhưng so với cả kho tàng những cái ưu thì không đáng xi nhê gì. Anh Huỳnh thương con vô cùng và đó là điều khiến tôi luôn luôn tự hào. Trong mỗi chuyến đi lưu diễn xa, lúc nào anh ấy cũng tìm những món ngon hay quà về cho Whitney. Bạn không biết chứ nhìn cái cảnh một người đàn ông mà tự đi mua áo đầm, búp bê và thậm chí là chiếc quần bé cho con thì đáng yêu đến mức nào.

- Lê Huỳnh có phải mẫu đàn ông lãng mạn và thường xuyên chiều chuộng vợ bằng những món quà xa xỉ?

Lúc nào cần thì mới lãng mạn chứ bình thường cứng rắn lắm. Mà quà thì không hề giống với những người đàn ông khác đâu nhé. Trước khi cưới thì anh Huỳnh còn tặng bông chứ bây giờ thì hết rồi. Đổi lại, anh ấy tặng tôi những loại thuốc dược thảo có tác dụng bồi dưỡng sức khỏe. Nhiều lúc lên mạng, đọc thấy thông tin về một loại thuốc hay, anh Huỳnh kêu tôi lại xem thử và hai vợ chồng cùng nhau đi mua về uống. Quà xa xỉ thì thỉnh thoảng à. Ổng mà thấy tôi thích cái túi hay đôi giày nào mắc quá nhưng không dám mua thì lén làm thêm vài công việc lặt vặt để có tiền đi rinh về tặng. Nhờ chuyện đó nên nói tới hàng hiệu mỗi loại tôi lại có một món.

- Nói thật nha, tôi thấy chồng chị được cái là hiền và thân thiện. Nhưng tiếc một điều hình như không được nam tính lắm. Chị phản pháo như thế nào đây?

Trời, đàn ông chính hiệu 100%. Chắc bạn quá nhạy cảm với xã hội bây giờ. Tính anh Huỳnh hay đùa vậy thôi chứ nam tính lắm à nha.

Lê Huỳnh: Tôi biết ơn vợ mình

- Kiều Oanh đang ngồi đây và vừa rồi cứ luôn miệng khen anh là người chồng rất lãng mạn trước khi kết hôn. Tôi đang tò mò là anh đã cầu hôn chị ấy có giống trên phim không đấy?

Tôi độc quyền mà, sao giống được chứ (cười). Số là dịp đó hai đứa đi lưu diễn bên Hawai. Đêm xuống, tôi và Oanh đi dạo vòng quanh khu mua sắm và bất ngờ cô ấy đòi ghé vào một quán bar đang mở nhạc jazz, thể loại tôi rất yêu thích. Bước vào bên trong, tôi chợt nghĩ đây là dịp tốt để mình ngỏ lời cầu hôn. Thế là tôi lén kêu cô phục vụ người Mỹ lại, nhờ cô ấy làm giúp ly cocktail tình yêu màu hồng và kèm theo đó là một tấm thiệp với dòng chữ “I love you. Please marry me!”. Sau khi cầm ly nước lên và nhìn thấy cái thiệp, cô ấy bất ngờ rồi quay sang bẽn lẽn. Biết đối phương đã đồng ý, tôi vội nắm tay và ngỏ lời cầu hôn ngay.
 

- Cho đến thời điểm hiện tại, anh cảm nhận như thế nào về vai trò của vợ đối với cuộc sống bản thân anh?

Oanh đã giúp tôi thay đổi gần như hoàn toàn kể từ khi gặp cô ấy. Ngày xưa độc thân nên suốt ngày làm được bao nhiêu thì vui chơi la cà nhậu nhẹt với bạn bè là hết sạch. Oanh đã cho tôi biết hạnh phúc gia đình là gì và từ một gã thanh niên suốt ngày lê la đường phố tôi đã trở thành người đàn ông của gia đình.

- Lê Huỳnh có phải là một ông chồng cưng chiều vợ hết lòng, đặc biệt lại là vợ trẻ nữa chứ?

Cưng chiều thì phải có chứ. Nhưng cái chính là tôi rất nể vợ mình. Kiều Oanh là một người vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà chẳng ai bằng cả. Tôi học hỏi ở vợ mình rất nhiều thứ. Hai vợ chồng tôi ngược đời lắm. Oanh là phụ nữ nhưng không thích se sua, tôi thì rất “ngựa” nên toàn được cô ấy mua sắm cho không à.

- Nhiều người cho rằng từ khi cặp với Kiều Oanh mà Lê Huỳnh mới lên hương. Anh nghĩ sao về điều này?

Đúng vậy. Trước khi gặp Oanh thì chẳng ai ở Việt Nam biết tôi đâu. Kể từ khi đóng cặp với cô ấy, ai cũng có thể nhớ đến Lê Huỳnh cả. Từ trong tim mình, tôi thầm cảm ơn vợ lắm.

-Kế hoạch về chốn bình yên của gia đình gắn bó với quê nhà đã có trong dự định tương lai của anh chưa?

Ở luôn thì không hẳn nhưng tôi và bà xã sẽ dành nhiều thời gian gắn bó với quê hương hơn nữa. Ông bà mình ngày xưa vẫn nói lá rụng về cội mà.

Chia sẻ