Mẹ mở bụng cho em bé ra chơi với con

Su hào,
Chia sẻ

Hồi mẹ có bầu em bé, thỉnh thoảng Linh Đan vạch bụng mẹ lên, bảo: "Mẹ mở bụng ra cho em bé ra đây chơi với con đi!".

1. Linh Đan nghịch quá làm đổ bình rượu ngâm của bố. Bố đánh chừa Linh Đan. Bố đánh không đau lắm mà Linh Đan khóc váng lên. Hôm sau, hai bố con nằm thủ thỉ tâm sự. Bố hỏi:

- Sao hôm qua con lại khóc? Bố thấy bố đánh con có đau lắm đâu?

Linh Đan trả lời:

- Khóc cho sợ!

Hôm sau Linh Đan lại nghịch, bố lại đánh đòn. Cô nàng đang chuẩn bị mếu máo thì bố trêu: “hehe, không sợ đâu”. Thế là cô nàng im bặt.

2. Mẹ bảo Linh Đan:

- Con bây giờ lớn rồi nên phải tự đánh răng, tự đi tè và tự xúc cơm ăn nhé!

Để cho con nhớ bài, mẹ hỏi lại:

- Con phải tự đánh gì?

- Đánh răng ạ! – Linh Đan trả lời dõng dạc.

- Tự đi gì? – Mẹ hỏi tiếp.

Đi tè ạ!

- Tự xúc gì?

- Xúc... xúc xích ạ!

Cả nhà cười ngất ngây.

3. Bố bực mình tét mông Linh Đan một cái vì cô nàng rất nghịch ngợm. Linh Đan giả vờ đánh “bủm” một cái rồi quay lại hỏi bố:

Tay bố thối chưa?

Bố quên cả giận ngoác miệng ra cười.
 

4. Mẹ cho Linh Đan về nhà bà ngoại chơi. Dì Linh Đan mới sinh em bé. Thấy em bé khóc suốt, Linh Đan phàn nàn:

- Con chán con nít lắm rồi, khóc hoài. Nuôi con nít cực quá. Sau này con không đẻ đâu.

5. Linh Đan rất thích ăn cơm với cá. Một hôm nhìn thấy bố ăn cơm cá, Linh Đan hỏi:

- Bố ăn cơm với gì đấy?

- Bố ăn cơm với rau... – bố giả vờ.

- Không, bố ăn cái gì ở cái đĩa to kia cơ?

- Bố ăn rau mà...

- Không! Bố ăn cơm với cá! – Bực quá, Linh Đan khẳng định luôn không vòng vo nữa.

À, đấy là thịt lợn. – Bố vẫn tiếp tục trêu.

- Linh Đan rơm rớm nước mắt: Không phải, cá mà!

- Ừ nhỉ, bố ăn cơm với cá. Nhưng mà chỉ để cho bố ăn thôi, không cho ai cả.

Bố nói đến đây thì Linh Đan thèm và tủi thân quá, vừa khóc vừa nói:

- Bố ăn cơm với cá đi, ăn rồi hóc, hóc rồi đừng có khóc nhè!

6. Hồi mẹ có bầu em bé, thỉnh thoảng Linh Đan vạch bụng mẹ lên, bảo:

- Mẹ mở bụng ra cho em bé ra đây chơi với con đi!

Đến lúc mẹ đẻ em bé xong thì Linh Đan bảo:

- Mẹ cho em bé về nhà em bé đi. Sao em bé ở đây lâu thế?

Chia sẻ