Mẹ mâu thuẫn

Susu,
Chia sẻ

Mi bị mẹ mắng vì tội ăn chậm, Mi cãi: "Hôm trước mẹ đi công tác mẹ bảo nhớ con mà sao bây giờ lại mắng con???".

1. Mi rất hay bị táo bón nên khi nàng đi đại tiện mẹ thường bắt ngồi lâu cho ra hết sản phẩm mới được đứng dậy. Hôm qua sau khi Mi gọi mẹ bảo là xong rồi để mẹ vệ sinh cho Mi nhưng mẹ không đồng ý bắt ngồi thêm, nàng liền nói: "Mông ơi, ị nhanh lên, không mẹ bắt chị ngồi lâu quá".

2. Mi rất lười ăn và ăn rất chậm, mẹ ra điều kiện cho con:

- Mỗi lần con ăn ngoan mẹ sẽ cho 10 điểm. Khi nào đủ 10 điểm 10 mẹ sẽ cho con một món quà!

Sáng hôm sau vừa thức giấc, chưa kịp chào mẹ buổi sáng, mẹ đã thấy mặt Mi mếu máo:

- Mẹ chẳng thương con gì hết! Mẹ bắt con phải có 10 cái điểm 10 như thế này (Mi giơ hai bàn tay của mình ra) rồi mới cho con quà, làm sao con có được?

Nói rồi Mi lăn đùng ra khóc.

3. Mẹ hay đọc cho Mi nghe bài thơ: "hôm nay trời nắng chang chang, mèo con đi học chẳng mang thứ gì, chỉ mang một cái bút chì, và thêm một mẩu bánh mì con con".

Mi đi học về, đọc thơ cho bố nghe: "...và thêm một mẩu bánh mì ba ba".

Còn khi đọc cho mẹ nghe thì cô nàng lại biến tấu: "...và thêm một mẩu bánh mì mama".
 

4. Bố mẹ chở Mi đi chơi trên phố, lúc dừng đèn đỏ mẹ nhìn thấy xe bên cạnh có chở con kiki, mẹ chỉ cho Mi xem:

- Mi nhìn con kiki kìa. Kiki dễ thương quá!

Mi (nhìn xong quay ra bảo mẹ): Kiki dễ thương quá, mai mốt mẹ đẻ kiki cho con chơi nha!

Mẹ: Haha, mẹ chỉ đẻ được em bé cho con bồng thôi chứ làm sao đẻ kiki cho con chơi được!?

Mi: Không! Con thích mẹ đẻ kiki cơ!

5. Một bữa Mi nằm trong lòng bà ngoại, hai bà cháu bên tỉ tê với nhau đủ chuyện. Đột nhiên, bà ngoại hỏi:
 
- Mi thương ngoại nhiều hông?

- Dạ nhiều!

- Nhiều bao nhiêu lận?

- Dạ một ký rưỡi!

Tối mẹ đi làm về, bà ngoại tường thuật lại đầy đủ. Để kiểm chứng, mẹ cũng thử hỏi:
 
- Mi thương mẹ nhiều hông?

- Dạ nhiều. 

- Mi thương mẹ nhiều bao nhiêu?

- Dạ hai chục ký rưỡi!!!

6. Mi bị mẹ mắng vì tội ăn chậm, Mi cãi:

- Hôm trước mẹ đi công tác mẹ bảo nhớ con mà sao bây giờ lại mắng con???

Chia sẻ