Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Luna làm toán

Susu,
Chia sẻ

Bố đố Luna: "Đố con 38 cộng 3 bằng mấy?". Con gái trả lời rất tự tin: "Bằng 383 ạ".

1. Luna ở nhà thấy ông ngoại đỡ đẻ cho con dê, tối về khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, hôm nay ông ngoại đẻ em bé!

Vì với Luna, bất cứ cái gì, con gì nhỏ hơn mình đều là... em bé.

2. Luna đang ở tuổi mọc răng. Hôm qua Luna bị rụng liền một lúc 2 cái răng. Sáng hôm sau khi đánh răng xong, Luna quay ra hớn hở bảo với mẹ:

- Mẹ ơi hôm nay con đánh răng nhanh lắm vì răng rụng hết rồi chỉ còn lại mấy cái lỗ thôi. Mà lỗ thì không cần đánh mẹ nhỉ!?

3. Luna có rất nhiều cậu, bố mẹ hay gọi các cậu là thằng Tuấn, thằng Hoàng, thằng Minh. Một hôm ông ngoại từ quê lên chơi, Luna ra cửa đón ông rồi reo lên:

- Mẹ ơi, thằng ông ngoại lên rồi!

Mẹ: !!!!

Luna làm toán


4. Bố đi công tác về, vừa ăn cơm vừa hỏi han con dồn dập:

- Thế mấy hôm nay Luna ở nhà có ngoan không? Con có quấy mẹ không? Ăn được nhiều cơm không?

Luna im lặng không nói gì. Bố ngạc nhiên, trêu:

- Ơ cục vàng của bố hôm nay làm sao thế? Bố hỏi không trả lời à?

- Bố nhai hết cơm đi rồi hãy nói!


5. Luna đang học cộng, bố hỏi:

- Bố đố con, 38 cộng 3 bằng mấy?

Luna trả lời hết sức tự tin:

- Bằng 383 ạ!

6. Luna học phép trừ. Bố hỏi con:

- Mẹ có 5 ngón tay, mẹ gập lại 2 ngón, hỏi còn mấy?

- Còn 3 ạ!
- Luna trả lời.

- Mẹ gập tiếp 3 ngón nữa, hỏi còn mấy?

Luna nhìn tay mẹ và trả lời:

- Còn... nắm đấm ạ!
Chia sẻ