Khoảnh khắc đáng nhớ của ba và con
Là khi buổi sáng thức dậy, ba cùng con vừa đánh răng vừa cười đùa rộn rã. Là khi mẹ vắng nhà, con thích thú vì được gần gũi với những trò vui ba tạo ra...
Buổi tối đầy ắp tiếng cười
Tụi mình quan niệm phải chăm sóc răng cho 2 con từ khi bé mọc chiếc răng sữa đầu tiên. Cả gia đình còn tham gia ký cam kết “đánh răng sáng và tối”. Đây là lời cam kết về việc đánh răng sáng và tối của bé trong vòng 30 ngày. Bé sẽ trở thành người nhắc nhở cha mẹ đánh răng đầy đủ. Bây giờ mỗi khi đánh răng xong, Suli lại tự tay dán sticker lên lịch đánh răng sáng và tối. Bé rất thích thú giống như vừa hoàn thành xong một sứ mệnh vậy. Tất cả những thành công trên đều nhờ vào tài năng của ba Khang, đến mức mẹ Hạnh cũng phải thán phục.
Người mẫu Thúy Hạnh
Buổi sáng thú vị trên bãi biển
Ngay từ khi Tôm mọc được 2, 3 chiếc răng đầu tiên, tôi đã tập cho con thói quen đánh răng mỗi ngày 2 lần. Ban đầu tôi cho Tôm đánh răng bằng nước muối. Nhưng cu cậu thích đánh răng có bọt giống với ba mẹ. Tôm muốn chứng tỏ mình nên sau 2 lần ba đánh răng giúp thì Tôm đòi tự đánh luôn. Tối đến, tôi cứ để sẵn kem vào bàn chải và cu cậu tự động đánh răng rất kỹ.
Kỷ niệm làm tôi nhớ nhất là lần cả nhà đi du lịch ở Nha Trang, vì Tôm hơi mệt nên ngủ dậy muộn, ba giục dậy đánh răng để đi ăn sáng, Tôm lười nên đã thỏa hiệp: “Hôm nay con chỉ súc miệng với nước muối thôi nha, vì tối qua con đã đánh răng kỹ lắm rồi”, làm cả nhà cười phá lên. Vợ tôi nài nỉ hết mọi cách mà cu cậu vẫn không nghe. Tôi bèn đứng giữa cửa, nói lớn: “Hôm nay ai muốn chơi bóng trên bãi biển nào?”. Cả nhà hiểu ý, đồng thanh: “Tôi muốn, tôi muốn”. Tôm cũng nhảy cẫng lên, hét to: “Cả con nữa”. Tôi tiếp tục: “Bạn nào đã đánh răng sạch sẽ rồi bước qua bên đây”, rồi tâng bóng bình bịch. Tôm sợ không được chơi nên rối rít chạy vào toilet, lấy bàn chải vội vã đánh răng. Cả nhà không nhịn được cười. Chúng tôi đã có một buổi sáng thật thú vị trên bãi biển”.
(Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TP.HCM)