Khi mẹ là "Bà la sát"

Hải Anh,
Chia sẻ

Có lần mất cả 2 tiếng đồng hồ mới cho em Gấu ăn xong được bát bột, thế mà Gấu nghịch rồi trớ ra hết sạch sành sanh. Tức quá, Linh mắng và đánh ten tét vào mông con.

1. Chăm một lúc hai đứa con cách nhau đúng 2 tuổi nên nhiều lúc dù rất yêu các con nhưng Linh (Hà Tây) cũng rất nóng tính, thường xuyên quát con. Có lần mất cả 2 tiếng đồng hồ mới cho em Gấu ăn xong được bát bột, thế mà Gấu nghịch rồi trớ ra hết sạch sành sanh. Tức quá, Linh mắng và đánh ten tét vào mông con. Gấu thấy mẹ quát thì khóc thét lên rồi cứ ôm chặt lấy mẹ. Linh cũng ôm lấy con và thấy hối hận lắm vì hành động vừa rồi, tự hứa là sẽ không bao giờ mắng con nữa.

Vậy mà chỉ 10 phút sau khi dọn xong đám bột em Gấu trớ ra thì mẹ nhìn thấy anh Hổ chơi trò... nghịch ổ điện ở phòng khách bên cạnh. "Cơn hỏa" lại bốc lên, Linh chạy đến quát con một trận tơi bời và không quên kèm theo mấy cái tét mông và tay. Anh Hổ thấy mẹ quát cứ tròn vo mắt ra nhìn. Sau hình như tủi thân cũng khóc toáng lên. Em Gấu vừa khóc xong, thấy anh Hổ khóc, vậy là cũng òa khóc theo.

“Mỗi lần như thế, mình lại bặm môi, tét thật mạnh vào mông con cho chừa. Sau rồi mới thấy ăn năn vì chắc hai cu cậu cũng đau và sợ hãi lắm” – Linh kể.

2. Có con hơi chậm hiểu nên vợ chồng Chi (nhân viên kế toán) cũng không tránh khỏi những lúc phải thô bạo với con. "Chính vì cháu chậm hiểu nên nhiều khi dạy con học mình thật sự stress lắm. Có lúc phải bấm đầu ngón tay đến bật cả máy để không hét lên. Thế rồi cũng có lúc mình không kiềm chế được vẫn phải nói với con những câu đau lòng: 'Sao con ngu thế', 'Sao con có não mà không suy nghĩ?'... Mỗi lần la hét con xong mình mất ngủ cả đêm vì vừa thương con vừa giận mình. Nhưng rồi hôm sau lại thấy con cứ ngu ngu ngơ ngơ, học trước quên sau là mình lại như muốn phát điên", Chi tâm sự.

Mỗi lần la mắng con xong, chị Chi lại giải thích với con rằng vì mẹ quá kì vọng vào con nên hay chửi bới mắng nhiếc con chứ thực lòng rất yêu và tự hào về con. Và quả thực, bé Diệp Anh - con chị, rất ngoan và lễ phép, không bao giờ chơi bời lêu lổng hay thích ăn diện như các bạn cùng trang lứa.

Cho đến một hôm, chị Chi ốm nặng nhưng vẫn cố gượng dậy giảng bài cho con vì Diệp Anh sắp thi hết học kì. Đang ốm lại thêm cái bực mình vì dạy mãi con không hiểu, chị lại càng stress. Và tình trạng mẹ quát, con lầm lì bên trang sách lại diễn ra khiến nhà như có trận. Đến lúc đau đầu quá không chịu nổi, chị bảo con đi mua thuốc thì Diệp Anh vẫn lầm lì, chậm chạp. Đến khi bố quát: "Nhanh lên vì mẹ đau lắm" thì con bé quay lại nói một câu làm bố mẹ chết điếng: "Đây là quả báo vì mẹ đã đánh chửi con".

Vợ chồng Chi cũng như nhiều phụ huynh khác phải bỏ ra rất nhiều công sức dạy con để con có được kết quả học tập tốt. Nhưng rồi kết quả đó có ý nghĩa gì khi cha mẹ luôn phải hối thúc con, đánh vật với con, phải la hét và xúc phạm con và đem đến tác dụng ngược như trường hợp của bé Diệp Anh?
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ