"Hóng" chuyện có con, bố tím mặt!

Theo Eva,
Chia sẻ

Chao ôi, bố sắp có con. Thế là cái thằng nhóc "cởi truồng tắm mưa" vèo một cái sắp phải có trách nhiệm nuôi dưỡng "một con người".

Sau 1 tuần nghỉ phép, hôm qua, bác Tuân Toe đi làm. Nhìn mặt bác ấy hốc hác, mắt dài dại, người như đói cơm thì tất thảy 3 "hoa hậu" trong phòng bố túm bâu lại hỏi han, quan tâm… riêng bố ngồi yên… "hóng hớt", ngẫm nghĩ… tím mặt và run…

Ngồi "phì phò" một lúc, bác ấy bắt đầu "toe" chuyện vợ đẻ.

… Chờ vợ đẻ, mình đang tranh thủ "ăn cố" bát cháo gà mẹ vợ mua để lấy sức túc trực thì cô y tá vào phòng giục giã: “Dìu vợ đi lại đi, chứ không là rối ruột đấy”, trong khi mặt vợ méo xệch. Mình bỏ lại bát cháo vừa xúc được 2 thìa rồi tiến đến bên vợ, nhanh như cắt nàng "chộp" lấy tay mình, đưa lên miệng cắn "ngon lành". Ôi thôi là đau! Chỉ còn biết "á" lên 1 tiếng thất thanh rồi ngậm nguyên bàn tay còn lại vào miệng và... nín thở.
 
… Đang lim dim, mình nghe tiếng cô y tá gọi vào lấy tư trang. Nghĩ bụng vừa sợ lại vừa vui vì sắp được làm bố theo đúng nghĩa đen. Xem phim nước ngoài thấy mấy ông chồng đứng bên cạnh nắm tay vợ hô “Cố lên, cố lên” mà trong lòng rạo rực. Đang mơ màng thì cô y tá "ừ hứ" một cái rõ to rồi gắt “Anh ra ngoài chờ…”. Đúng là... tẽn tò!

… Vợ đẻ xong chưa có sữa nhiều, sáng nào mẹ vợ cũng mang 1 cặp lồng cháo chân giò đầy "ứ ự" sang tẩm bổ cho vợ. Được hôm đầu, vợ ngoan ăn sạch trơn. Nhưng đến hôm thứ 2, vợ kêu ngấy, nịnh nọt thế nào cũng lắc đầu… Tiếc của, tiếc công mẹ vợ, mình ngồi xúc ăn + gặm hết sạch cả chân giò… Rồi hôm sau, hôm sau nữa, sau nữa nữa… vẫn là mình ăn. Giờ thì ai là người có sữa???

… Đang ngủ sâu "hun hút" và "bê xê mệt" thì vợ "phi thẳng" con chuột máy tính vào người và hét như cháy nhà: “Anh ơi, con khóc!”. Theo phản xạ bản năng, mình bật dậy ôm chầm lấy con, vừa ê a vỗ lưng vừa nhắm tịt mắt ngáy ro ro... rồi con nấc lên 1 tiếng và... "roẹtttttttttt"... Ôi thôi là, con nó ị.

… Và…

Bố mắt chữ 0, miệng chữ A, nghe ngóng không sót chữ nào và da gà cứ nổi lên rần rật trong khi 3 "hoa hậu" phòng bố cười sặc sụa.

Chao ôi! Bố sắp có con. Thế là cái thằng nhóc cởi truồng tắm mưa vèo một cái sắp phải có trách nhiệm nuôi dưỡng một con người và sẽ trải qua những gì bác Tuân đang trải qua?
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách: "Bé gái hạnh phúc" của tác giả Thương Lãng:
 
 
Chia sẻ