Hắt hủi con vì hận chồng

Thụy Anh,
Chia sẻ

“Sau này mày cũng khốn nạn như bố mày thôi. Mẹ có nuôi cho mày ăn học tử tế thì mày cũng ruồng bỏ mẹ”.

Chị Huyền (Định Công, Hà Nội) mắng con ngay trong bữa ăn khi cậu con trai đang học lớp 5 nói chuyện hôm nay bị điểm kém ở lớp.

Chưa kịp đợiNghĩa nói hết câu, chị Huyền đã mắng em tới tấp. Lần nào cũng vậy khiến Nghĩa vô cùng sợ hãi. Nghĩa nói: “Em cứ gây ra chuyện gì dù là nhỏ nhất mẹ cũng chửi em là khốn nạn, là mất dạy như thằng bố mày. Em không biết em đã có lỗi gì nữa”.

Khi được hỏi về chuyện này, Mai Anh (cô của Nghĩa) có tâm sự, chồng chị Huyền bỏ đi theo gái cách đây 5, 6 năm trời rồi. Lúc đó gia đình khó khăn, anh ta nhẫn tâm bỏ chị Huyền với một đứa con trai mới được mấy tuổi. Điều này khiến Huyền cay đắng và ấm tức vô cùng. “Chị ấy hận và trút giận lên cả cuộc đời này chứ không chỉ với cháu Nghĩa. Nhưng mà nghĩ tội lắm. Thằng bé ngoan, vậy mà chị cứ chửi bới và hắt hủi nó không tiếc. Tôi và gia đình can ngăn, nói chuyện nhiều nhưng chị có thay đổi đâu. Vậy thôi nhưng chị cũng không cho cháu Nghĩa rời chị đêm nào. Bố mẹ tôi muốn đưa cháu về ở nhà tôi một thời gian nhưng chị nhất định không cho. Tội lắm”, Mai Anh ngậm ngùi nói.

Chưa đến mức cực đoan với con như chị Huyền, nhưng Nhung (Cao Bá Quát, Hà Nội) cũng luôn luôn lôi những tật xấu của chồng ra để mắng con khiến cậu con trai đang học lớp 7 của chị nhiều lần ấm ức, buồn tủi. Thành (con trai chị Nhung) đã từng tâm sự trên face rằng: “Mình rất thương mẹ lủi thủi nuôi mình ăn học, trong khi bố thì làm được bao nhiều tiền đổ hết vào cá độ, lô đề. Nhưng tại sao mẹ không hiểu cho mình rằng mình đang cố gắng sống tốt. Mẹ chỉ biết chửi mắng mình. Mẹ luôn đổ lỗi cho mình, tại bố mày, giống bố mày khi mình làm sai… Tại sao?”. Thành còn kể rằng, có lần trong nhà mất cái khung tranh mẹ mới mua. Mẹ chưa hỏi han gì đã phủ đầu ngay: “Mày lại lô đề hay cá độ cái gì mà lại lấy trộm đồ của tao”, trong khi Thành mới chỉ học lớp 3.

Chia sẻ về hành vi của những người mẹ này, chuyên gia tâm lý Hà Anh, trung tâm tư vấn tổng đài 1080 có nói. Những trường hợp này bây giờ cũng không phải là hiếm trong xã hội. Nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, mà quan trọng nhất có thể là do áp lực quá lớn từ người chồng hư hỏng sẽ khiến các chị em phụ nữ luôn lo sợ rằng, con mình sẽ trở nên hư đốn như chồng. Vì vậy mà ngay từ khi con còn nhỏ, các bà mẹ đã nghĩ rằng đó là cách răn đe con tốt nhất. Chỉ là cách làm của họ đã không đúng. Họ quá khắc nghiệt với con cái mình, và không cho chúng được bày tỏ suy nghĩ, khiến chúng cảm thấy dù có cố gắng sống tốt đến thế nào thì mẹ cũng không bao giờ ghi nhận điều đó. Mẹ sẽ luôn nghĩ rằng chúng hư hỏng, như thế sẽ khiến nhiều đứa trẻ trở thành hư hỏng thật. Vì chúng không có lòng tin.

“Các bà  mẹ dù có hận chồng đến thế nào thì cũng hãy nghĩ rằng, con cái mình còn quá bé. Vốn dĩ chúng sinh ra đã chẳng có tội tình gì rồi. Chúng cũng không hạnh phúc gì khi có một người bố như thế. Bởi vậy, hãy dành cho chúng một tình yêu nhẹ nhàng, chia sẻ, và thấu hiểu nhất”, chuyên gia khẳng định.

Chia sẻ