Gặp một bà mẹ Việt nuôi con kiểu Tây

Hoàng anh,
Chia sẻ

Phương Dung (26 tuổi, công ty xây dựng) là một bà mẹ "nhàn rỗi" bởi chị có trong tay một phương pháp chăm con rất Tây và vô cùng hiệu quả.

Ăn uống đủ chất và mát-xa đều đặn giúp con cứng cáp

- Vài hôm nữa là tròn 3 tháng vậy mà trộm vía nhìn Hani rất cứng cáp (đã 6 cân rồi cơ mà), bí quyết của Phương Dung là gì thế?

Bé cứng cáp chắc 1 phần là do lúc mang thai mình rất chịu khó ăn nhiều đồ hải sản và trứng gà. Thêm vào đó, từ lúc bé được 1 tuần tuổi, được bác sỹ tư vấn, mỗi sáng mình luôn cho con uống 1 viên vitamin D mà bà ngoại gửi từ Đức về. 

Do mình bị thiếu sữa nên hiện tại bé mới chỉ ăn sữa mẹ kết hợp với sữa ngoài, ngoài ra ăn thêm 2 bình trà dành cho trẻ sơ sinh mỗi ngày để sạch miệng và có lợi cho hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, một phần con cứng cáp được có lẽ là nhờ những bài mát-xa mà mình thường xuyên làm cho con. Với những động tác đơn giản xoa bóp nhẹ nhàng vai, cánh tay, lòng bàn chân, Hani "trộm vía" lớn lên từng ngày. Dù 3 tháng nhưng Hani rất đặc biệt nhé!

Gặp một bà mẹ Việt nuôi con kiểu Tây 1

- Hani rất đặc biệt? Mẹ Hani có thể chia sẻ rõ hơn không?

Khi mới 2 tháng, Hani có rất nhiều trạng thái cảm xúc thể hiện trên mặt, thích nhìn thẳng máy ảnh mỗi khi mẹ giơ lên chụp, mọi người hay trêu bé giống mẹ rất biết cách “tự sướng”, thích nhìn tivi và khua tay múa chân khi nghe những bản nhạc quen thuộc yêu thích. Bây giờ bé đã hóng chuyện rất “lành nghề” rồi, ai hỏi chuyện là cười toe toét rồi ê a trả lời ngay. 

Gặp một bà mẹ Việt nuôi con kiểu Tây 2

Gặp một bà mẹ Việt nuôi con kiểu Tây 3

Âm nhạc giúp Hani ngoan hơn khi trong bụng mẹ

- Dung có thể kể một chút về quá trình mang thai bé Hani không?

Với nhiều chị em khác, quá trình mang thai thường bị nghén khoảng vài tháng nhưng với mình thì nghén nguyên 9 tháng 10 ngày. Nhớ lại quãng thời gian đó mình vẫn thấy sợ, vì cứ ăn gì là lại nôn ra hết. 

Hai vợ chồng và cả gia đình ai cũng lo lắng cho em bé trong bụng nhưng trộm vía con lại lên cân đều đều. Con hiếu động lắm, gần 4 tháng đã “máy” loạn xạ, nghịch ngợm trong bụng mẹ cả ngày rồi. Chỉ khi nào bật nhạc nhẹ lên thì con mới nằm im im một lúc. 

Gặp một bà mẹ Việt nuôi con kiểu Tây 4
Bữa tiệc thân mật nhân kỷ niệm đầy tháng Hani

- Vậy là trong suốt quá trình mang bầu, Dung thường xuyên cho con nghe nhạc?
 
Đúng vậy! Thông thường, buổi sáng thức giấc, mình thường tự thưởng cho bản thân một bản piano yêu thích, mình biết lúc đó Hani cũng đang “căng tai” lên nghe cùng mẹ. Thêm vào đó, mình nghĩ rằng, âm nhạc không chỉ thúc đẩy sự phát triển cơ thể thai nhi mà còn bồi dưỡng thiên bẩm âm nhạc cho con, kích thích não bộ phát triển. 

Một điều lưu ý đó là mình bắt đầu cho con nghe nhạc từ tuần thứ 16 bởi theo mình tìm hiểu thì giai đoạn này rất lý tưởng để con biết cảm nhận được những âm thanh từ bên ngoài. 

Và đương nhiên, nhạc cổ điển là lựa chọn số một của mình. Những âm thanh nhẹ nhàng, du dương với tiết tấu mềm mại làm hai mẹ con mình cảm thấy dễ chịu hơn, ví dụ như những bản Sonat, Conceston của Beethoven, Mozart, thể loại Baroque của Vivaldi,...

Vì thế sau khi ra đời, Hani rất thích nhún nhún khi có tiếng nhạc. 

Gặp một bà mẹ Việt nuôi con kiểu Tây 5

"Chỉ chiều 1 tháng thôi nhé!"

- Nghe nói, lúc bé chưa đầy 1 tháng, bạn đã “luyện” ngủ cũi cho con?

Đúng vậy, hiện tại bé ngủ riêng trong cũi rất ngoan. Đương nhiền, được thế này là cả một quá trình… ngắn bố mẹ rèn cho đấy (cười). 

Lúc 1 tháng, vợ chồng mình để Hani sinh hoạt theo đồng hồ sinh học của trẻ sơ sinh, lúc nào đòi ăn cho ăn, ăn không hết thì thôi, lúc nào ngủ thì ru ngủ, khóc thì sẽ bế cưng nựng. Thi thoảng mình cho Hani ra ngoài tắm nắng hoặc cho đi chơi để bé làm quen dần với môi trường xung quanh.

Chiều 1 tháng thôi, nhưng từ 1 tháng trở đi thì vợ chồng mình bắt đầu rèn bé vào chế độ sinh hoạt khoa học. Khi cho ăn nếu con không thích nữa thì mình ngừng ngay không ép. Mình sẽ đợi đến lúc con thật đói mới cho ăn, điều này khiến con chẳng bao giờ bỏ dở lấy 1 giọt sữa (khi ăn sữa ngoài). 

Nếu bé khóc mà chưa đến giờ ăn, bỉm vẫn sạch sẽ thơm tho, cơ thể bé không có vấn đề gì mình sẽ không bế bé lên cưng nựng như trước mà chỉ ngồi nói chuyện dỗ con. 

Gặp một bà mẹ Việt nuôi con kiểu Tây 6

Hiện tại, Hani đã sinh hoạt rất điều độ, 3-4 tiếng bé ăn 1 lần 150ml sữa, ăn xong mẹ vỗ ợ hơi cho bé để không bị đầy hơi. Cứ đến giờ, đặt xuống là con tự ngủ mà không cần ru nữa. Trộm vía Hani không hề quấy, chỉ ăn và ngủ, dậy tự nằm chơi rồi ê a 1 mình. 

Công này phần lớn là nhờ bố Hani rất “quân phiệt”, chứ mẹ lăng xăng chạy ra định ôm con là bố cháu ngăn lại bảo: “Nghe anh, thế con mới ngoan ngoãn và lớn em à”. 

Khi nào rảnh anh xã rất hay lượn lờ diễn đàn “thu nạp” kinh nghiệm về chăm sóc và dạy con của các bố các mẹ. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm này đều do bà ngoại, bà trẻ chỉ cho. 
Gặp một bà mẹ Việt nuôi con kiểu Tây 7

- Cách chăm con của Dung “Tây” thật đấy!

Thực ra không có gì đặc biệt, chỉ là mình cố gắng chú ý đến những biểu hiện của trẻ để chăm sóc, nuôi dậy. Mình nghĩ những điều này sẽ khiến con tự lập sớm. 

Đừng nói trẻ con bé tí thì không biết gì nhé, bé tí ti thế này thôi nhưng con cảm nhận được hết, biết ai chiều, biết ai không chiều rồi. Hani biết mẹ chiều hơn bố nên hay bắt nạt, ăn vạ mẹ hơn.

Chăm con bằng tình yêu thương, kết hợp với những biện pháp khoa học, chịu khó quan sát, nói chuyện với con nhưng đừng tỏ ra quá chiều chuộng, vừa mệt bố mẹ vừa để trẻ dễ sinh hư. 

Gặp một bà mẹ Việt nuôi con kiểu Tây 8

- Được mẹ chiều hơn, chắc hẳn Hani sẽ theo mẹ hơn bố rồi?

50- 50, (cười). Công việc của mình khá bận rộn, thi thoảng phải nhờ bố chăm con hộ. Trộm vía Hani biết thương bố mẹ nên chả quấy khóc gì nên vợ chồng mình cũng nhàn. 

Thêm vào đó, anh xã mình không như nhiều ông bố khác, anh rất siêng và thích được nói chuyện với con, chơi với con, đưa con đi chơi. Vì thế Hani rất yêu bố. Dù bận đến mấy vợ chồng mình cũng luôn dành thời gian trong ngày để nói chuyện với bé, kiểm tra cơ thể con xem có gì đặc biệt không.

- Cảm ơn Phương Dung về cuộc nói chuyện này!

Gặp một bà mẹ Việt nuôi con kiểu Tây 9
 


28 tuổi, chị Thái Hà đã “sở hữu” 2 thiên thần vô cùng đáng yêu, bé Bông (5 tuổi), Bon (1 tuổi). Gặp một bà mẹ Việt nuôi con kiểu Tây 10

Chia sẻ