Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Eo ơi, quả sầu riêng có mùi... rắm"

Susu,
Chia sẻ

Lần đầu tiên Củ từ được bố mẹ cho ăn sầu riêng. Vừa đưa múi sầu riêng lại gần mũi, cô nàng la lên: "Con không ăn đâu! Quả này có mùi... rắm!!!".

1. Mẹ sốt cao, Củ từ bảo bố:

- Bố, đưa "nó" đi bệnh viện đi chứ, thôi để Củ từ đưa đi không bố lại bị mất việc bây giờ!

Bố mẹ nhìn nhau ngỡ ngàng, không biết đoạn đối thoại này của bố mẹ mỗi khi Củ từ ốm đi vào đầu con từ bao giờ mà nó thuộc nhanh thế.

2. Củ từ đi học về kể với mẹ:

- Mẹ ơi hôm nay chị ở lớp đánh con như thế này này, đau lắm mẹ ạ. - Nói xong Cu từ tự lấy tay đánh vào ngực mình.

Mẹ mới nói: - Chắc là con lại giành đồ chơi với chị chứ gì?

Con: - Vâng ạ, nhưng mà phải nhường em bé chứ!

Lại một hôm Củ từ đi học về thủ thỉ:

- Mẹ ơi con không thích đi học đâu, ở lớp có 1 anh cứ lêu lêu con.

- Chắc là con khóc nhè chứ gì? - Mẹ hỏi.

- Nhưng mà em bé khóc thì phải dỗ dành chứ!?

(Củ từ học được từ dỗ dành ở bài thơ Làm anh)

Có lần Củ từ khóc, mẹ trêu:

- Khóc nhè là xấu. Bạn ơi hãy nín đi mau!

Cô nang vừa mếu máo vừa đáp lại mẹ thế này:

- Tại con nước mắt nhạt nhòa nên con xấu!

(Nước mặt nhạt nhòa Củ từ học được trong bài Ngày đầu tiên đi học)

3. Hôm nay đã hơn 10h đêm rồi mà Củ từ vẫn muốn chơi không chịu ngủ, bố mẹ đành giả vờ ngủ nằm im thin thít, cô nàng muốn gọi bố dậy để chơi nên cứ ời ời:

- Ba ơi, dậy đi, ba ơi, dậy đi!

Ba vẫn im thin thít.

- Ba ơi, dậy đi. Ba ơi, ba chết à???

Thế là bố cháu không nhịn nổi cười, đành phải bò dậy chơi tiếp với con đến gần 12h con mới chịu ngủ.


4. Lớp Củ từ có 2 bạn Thành - Đạt sinh đôi. Mẹ hỏi:

- Con có phân biệt được 2 bạn ấy không?

- Có ạ! - Củ từ trả lời

- Giỏi thế, con phân biệt bằng cách nào?

- Bằng tên ạ, 2 bạn ấy tên khác nhau.

- Ngoài tên thì con phân biệt bằng cách nào?

- Nhìn nhãn vở của 2 bạn ấy hoặc là nghe 2 bạn ấy gọi nhau ạ!

5. Mẹ bảo Củ từ tắt đèn cho mẹ, cô nàng hì hụi với tay nhưng không tới cái công tắc đèn liền nói:

- Mẹ ơi con ko tắt được!

Mẹ hỏi sao ko tắt được, Củ từ nói:

- Người con ngắn lắm... Không với được!

6. Lần đầu tiên Củ từ được bố mẹ cho ăn sầu riêng. Vừa đưa múi sầu riêng lại gần mũi, cô nàng la lên:

- Con không ăn đâu! Quả này có mùi... rắm!!!
 
 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
Phần thưởng của tuần này là một combor, gồm:
- 01 bỉm Tom và Jerry
- 02 Thẻ mua hàng của Shop Trẻ Thơ trị giá 50 nghìn
- 01 album ảnh vải cho bé
- Đồ chơi Farlin

Chia sẻ