"Đau tim" vì chuyện yêu đương của con

,
Chia sẻ

Chị Lê Ngọc Nga ở quận Tân Bình, TP HCM, suýt ngất khi mẹ một bạn học của con gọi điện thông báo: "Chủ nhật tuần trước, con gái chị đi cùng bạn trai vào khách sạn."

Cố trấn an, chị hỏi Phương, cô con gái, và được nghe giải thích: "Con đi xem phim với bạn". Không giữ nổi bình tĩnh, chị quát: "Đi đâu, nói thật đi, mẹ biết hết rồi!". Phương vẫn chắc như đinh đóng cột: "Con chỉ xem phim với mấy đứa trong nhóm, không đi đâu hết!".
 
Nghe mẹ nói có người thấy mình đi vào khách sạn với bạn trai, cô bé giãy nảy: "Trời đất, chuyện động trời vậy mà mẹ cũng tin. Mẹ tin con hay tin người ngoài?". Chị nghẹn ngào: "Mẹ không tin ai hết. Con đi bệnh viện với mẹ”. Phương tái mặt, phản ứng dữ dội: "Con không đi đâu hết, mẹ muốn tin ai cũng được, tùy mẹ!". Gặp chuyên gia tâm lý, chị Nga khóc nấc: "Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể ép con đến bệnh viện, nhưng cũng không biết xử sự ra sao trước tình huống này".
Một người mẹ khác cũng vừa trải qua cơn choáng vì chuyện yêu đương của con, đó là chị Võ Thùy Trang ở quận 1, TP HCM. Thấy con gái đang ngồi chơi bỗng nôn thốc nôn tháo, chị hốt hoảng tưởng con bị trúng gió. Lúc chăm sóc, chị điếng người khi nghe Oanh thú nhận: "Má ơi, con lỡ làm chuyện đó với Hải. Có phải con sắp có em bé không? Con bị trễ gần một tháng rồi". Không đủ can đảm để đi cùng con, chị nhờ cô em chồng đưa cô bé đến bệnh viện. Kết quả, con chị có thai khoảng bảy tuần. Trang không thể tưởng tượng nổi cô con gái ngoan hiền, nhiều năm liền là học sinh giỏi, luôn làm lớp trưởng lại dính chuyện yêu đương, thậm chí còn dám "ăn trái cấm"  khi mới 14 tuổi.
 
Cô bé Vân, 15 tuổi khiến nhiều nữ hộ sinh, bác sĩ ở Khoa Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), BV Từ Dũ chú ý không chỉ vì khuôn mặt bầu bĩnh mà còn vì vẻ thản nhiên khi đến nạo hút thai. Vân vô tư kể: "Con quen anh ấy qua chat...". Cậu "người yêu" lớn hơn Vân bảy tuổi. Cô bé đã quan hệ tình dục (QHTD) với bạn trai ngay lần gặp đầu tiên tại một khách sạn ở Q.Tân Bình. Kết quả siêu âm cho thấy  cô bé đã có thai đã 13 tuần tuổi. Vân hồn nhiên nhìn mọi người xung quanh, rồi nhìn mẹ đang tấm tức khóc, không mảy may biết rằng mình sẽ phải chịu những thủ thuật đau đớn để loại bỏ mầm sống đang lớn dần trong cơ thể.
 
 
Chuyện yêu đương của trẻ thường làm cha mẹ lo lắng.

Sai lầm của bố mẹ

Nữ hộ sinh Huỳnh Thị Thu Hà, làm việc ở phòng tư vấn của một cơ sở kế hoạch hóa gia đình, cho biết, qua kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều trẻ vị thành niên đến phá thai và các bậc phụ huynh, chị nhận thấy một trong các nguyên nhân dẫn đến sai lầm của trẻ là sự bưng bít thông tin về tình yêu, tình dục, hoặc quá thoáng trước những biểu hiện tình cảm của con dành cho bạn khác giới. Nhiều trẻ phải phá thai sống trong gia đình không hạnh phúc hoặc thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Khi không có chỗ dựa tinh thần trong gia đình, trẻ thường tìm đến những thanh niên lớn tuổi hơn. Một vài cử chỉ quan tâm hoặc lời nói ngọt ngào của những người yêu lớn tuổi này dễ khiến các em xiêu lòng.

Chuyện của Phương, con gái chị Nga trong câu chuyện kể trên cũng là một ví dụ. Bố cô bé lớn lên trong một gia đình coi roi vọt là cách giáo huấn tốt nhất, và anh áp dụng "phương pháp" đó cho con. Phương có thể "ăn đòn" vì bất kỳ lý do gì: điểm thấp, chưa làm bài tập ở nhà, cho bạn trong lớp xem bài trong giờ kiểm tra. Thấy Phương im lặng, không phản ứng khi bị đánh, bố mẹ nghĩ cô bé đã sợ đòn và biết vâng lời, nhưng thực ra tâm lý phản kháng luôn âm ỉ. Chị Nga từng đọc được trong nhật ký của con gái một đoạn viết bằng tiếng Anh: "Tôi căm ghét ba mẹ, căm ghét gia đình này. Tôi sẽ đi thật xa khi đủ lớn. Tôi thà làm con chó hoang chạy rông ngoài đường còn hơn làm con chó cảnh bị nhốt trong nhà”. 

Còn chị Trang, nhìn con gái nằm lịm sau thủ thuật phá thai, chị không cầm được nước mắt, và càng ân hận khi nghe con thú nhận: "Con không cố tình quan hệ với Hải. Tụi con thích nhau và con cũng không biết tại sao không kìm lòng được khi Hải hôn con và nói muốn làm chuyện đó. Tụi con chỉ mới lỡ một lần. Con và Hải đều sợ lắm mẹ ơi".

Chị Trang nhớ có lần khi nghe con thủ thỉ: "Mẹ ơi, Hải viết thư nói thích con. Mà con cũng có cảm giác kỳ kỳ khi Hải nhìn con. Có khi, tự nhiên con muốn nắm tay bạn ấy. Lớp 8 đã được yêu chưa mẹ?". Lúc đó, chị đã mắng con té tát:  "Trẻ con mới nứt mắt mà bày đặt yêu đương".

Bác sĩ Dương Phương Mai, Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Từ Dũ, nói: "Hầu hết trẻ vị thành niên được cha mẹ đưa đến nạo hút thai đều có rất ít hoặc không biết gì về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn... Thậm chí có em còn chưa biết cách giữ vệ sinh cơ thể".
 
Nên dạy con biết cách tự bảo vệ

Làm cha mẹ, ai cũng muốn con cái tránh xa chuyện tình dục khi chưa trưởng thành. Nhưng các chuyên viên tư vấn, bác sĩ tâm lý cho rằng, trong thời đại bùng nổ thông tin, cấm trẻ quan hệ tình dục là điều rất khó. Người lớn ai cũng hiểu rất rõ về những nguy cơ của việc "yêu" sớm, nhưng ít người chịu giải thích cặn kẽ điều này với con, mà chỉ cấm đoán. Giới trẻ ngày nay không còn coi chuyện sex trước hôn nhân là điều ghê gớm, là vi phạm đạo đức, trong khi đó hầu hết các bậc cha mẹ không muốn con tiếp cận, tìm hiểu nhiều về vấn đề này.

Theo bác sĩ Phương Mai, khi không xem việc trao đổi về giới tính, tình dục là quá nhạy cảm, cả cha mẹ lẫn con cái đều thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Trẻ dễ bộc lộ suy nghĩ, quan điểm của mình và nhờ vậy, bố mẹ hiểu được những chuyển biến tâm sinh lý của con và trang bị cho con những kiến thức tự bảo vệ mình.

"Cha mẹ muốn bưng bít cũng không thể giấu được những vấn đề nhạy cảm này, vì chỉ cần nhấp chuột, trẻ tìm được hàng nghìn thông tin khác nhau trên internet. Với sự non nớt của mình, trẻ không thể phân biệt được  thông tin tốt xấu", bác sĩ Mai nói.

Còn tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy khuyên phụ huynh bình tĩnh, chấp nhận và đồng hành cùng con khi biết con đã lỡ quan hệ tình dục hoặc thậm chí có bầu. Sự nóng giận của cha mẹ không thay đổi được  thực tế, thậm chí có thể làm mọi việc xấu hơn. "Đừng vội kết luận trẻ lỡ ăn trái cấm là hư hỏng, vì trẻ vị thành niên  thường có những phút bốc đồng, không làm chủ được  cảm xúc. Đa số trẻ có cảm giác sợ hãi sau lần đầu tiên. Cha mẹ cần cho con thấy mình là người bạn, người giúp con thoát khỏi tình trạng khó xử", tiến sĩ Duy nói.
 
Theo Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và môi trường phát triển, năm 2008, Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới.
 
Con số thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cũng đáng báo động: Trẻ vị thành niên chiếm 20% số ca nạo phá thai trong cả nước, 5% sản phụ sinh con dưới 18 tuổi. Nếu trước đây, các ca nạo phá thai của trẻ vị thành niên chủ yếu ở độ tuổi 16-18, thì hiện nay con số này đã xuống đến 13-14, thậm chí có những trẻ chỉ mới 11-12 tuổi.  
Theo Phụ nữ TPHCM
Chia sẻ