Cuốn sách tuyệt vời dạy cho bé về tình yêu thương

Mai An,
Chia sẻ

Khi hỏi cô con gái 3 tuổi của mình “Vì sao con yêu mẹ”, cô ấy bảo: “Vì mẹ là mẹ của con mà!”, đơn giản, đáng yêu và tan chảy cả tim. Đó là bài học đầu tiên về tình yêu thương của cô gái nhỏ!

Cho đến khi tôi và cô ấy cùng đọc hai cuốn sách “Vì sao tớ yêu bố?”, “Vì sao tớ yêu mẹ” thì tôi đã có nhiều hơn một câu trả lời khiến trái tim tôi tan chảy.

“Vì sao tớ yêu bố?”, “Vì sao tớ yêu mẹ” là hai cuốn sách rất giản dị với nội dung rất ngắn. Mỗi trang sách là một hình vẽ chân thực, đáng yêu và tình cảm về một “em bé” động vật với bố hoặc mẹ của mình, kèm theo đó là lời bộc bạch của bạn ấy về lý do vì sao mình yêu bố/mẹ mình.

Cuốn sách tuyệt vời dạy cho bé về tình yêu thương 1
Hai cuốn sách nhỏ tuyệt vời dạy cho bé về tình yêu thương.

Con gái tôi đã rất thích thú khi bạn voi nói rằng: “Tớ yêu bố vì bố rất vui tính” cùng hình ảnh bố voi dùng vòi của mình phun một dòng nước mát lên đầu của voi con. Cô ấy đã hỏi tôi: “Mẹ ơi, vui tính là tắm cho con bằng mũi hả mẹ? Mũi bố không biết phun nước nhưng bố biết tắm cho con bằng vòi sen, thích lắm!”. Hoặc là tôi dám chắc, bé con của bạn cũng sẽ phấn khích khi nghe thấy bạn hươu cao cổ nói rằng: “Tớ yêu mẹ vì… mùi thơm của mẹ!” giống như con gái tôi, cô ấy đã ngay lập tức rúc vào nách mẹ và hít hà, hít hà thật lực để xem “mùi thơm của mẹ ngửi như thế nào”… những khoảnh khắc chia sẻ và gắn bó bé bỏng đáng yêu đó, chúng tôi đã trải qua cùng nhau khi đọc hai cuốn sách trước mỗi giờ đi ngủ.

Ngôn từ đơn giản và hình vẽ mộc mạc nhưng cuốn sách khơi gợi trí tưởng tượng của các bạn nhỏ rất mạnh mẽ. Hình ảnh và những cử chỉ âu yếm của bố mẹ voi, sư tử, hươu cao cổ… dành cho các con của mình được vẽ minh họa kì công và đầy cảm xúc để các bạn vừa lắng nghe những lời tâm tình thủ thỉ vừa có thể ngắm nhìn.

Cuốn sách tuyệt vời dạy cho bé về tình yêu thương 2
Bạn có tan chảy không khi con gái thì thầm vào tai bạn: "Con yêu mẹ vì mùi thơm của mẹ!"

Qua lời kể của bố, mẹ các con còn có thể học thêm các từ mới để thể hiện tình cảm của mình với những người thân yêu, hiểu được rằng “tìm ra một lý do để yêu thương ai đó” không phải là một việc gì đó quá khó khăn, đó có thể đơn giản chỉ là một bàn tay ấm ơi là ấm, vì những cái cù lí lắc vào eo mỗi buổi sáng, vì giọng nói hào sảng hay vì cánh tay chắc khỏe và nụ cười rạng rỡ… Và ở trang cuối cùng của cuốn sách, các con sẽ rất tự hào khi được nói thật to rằng: “Ai cũng yêu mẹ của mẹ, và con cũng vậy” với một cách thể hiện rất sáng tạo và đáng yêu. Hai cuốn sách chính là những bài học giản dị về tình yêu thương như thế và xứng đáng là “những lời yêu thương của con trẻ dành tặng các ông bố, bà mẹ trên khắp thế giới”.
Chia sẻ