Cùng con tiêu tiền bỏ ống

Me&be,
Chia sẻ

Tiền mừng tuổi dịp Tết và tiền tiết kiệm của con gái Xuka (4 tuổi) đã đầy 'lợn', Huệ đắn đo không biết tiêu thế nào cho hợp lý.

Cuối cùng, Huệ gợi ý: ‘Sắp sinh nhật mẹ rồi, hai mẹ con mình cùng mổ lợn mua quà cho mẹ nhé’.

Thấy con gái gật đầu hào hứng, Huệ làm theo luôn. Hai mẹ con đi siêu thị, Huệ chọn một lọ sữa rửa mặt làm quà. Còn lại, Huệ thỏa thuận với bé Xuka: “Số tiền còn lại mẹ cất cho con để sau này mua quà sinh nhật cho bố, ông bà nội ngoại, cậu Dũng, chú Hiển… nhà mình”. Số tiền bỏ ống của Xuka trong một năm được Huệ tiêu dần vào quà sinh nhật cho mọi người trong nhà. Xuka rất phấn khởi vì mỗi lần như thế đều được mẹ khoe: “Tiền tiết kiệm của Xuka mua quà cho bà nội đấy ạ”.

Cũng nghĩ cách tiêu tiền bỏ ống của con sao cho thật hiệu quả là Hương (Ba Đình, Hà Nội). Cu Gôn (5 tuổi) nhà Hương rất nghiện xem phim hoạt hình. Mỗi khi có hóa đơn tiền điện, Hương thủ thỉ với con: “Gôn xem hoạt hình làm mẹ phải trả nhiều tiền điện quá. Mẹ lấy một ít tiền tiết kiệm của con trả tiền điện nữa nhé”.

Ban đầu, Hương thấy con trai không đồng ý. Sau đó, Hương phải nịnh khéo cu cậu mới nghe. “Thế là từ đó cu cậu ít đòi mổ lợn mua siêu nhân nữa. Chứ siêu nhân ở nhà, bạn ý có cả bộ sưu tập rồi” – Hương kể.

Còn Dịu (Đống Đa, Hà Nội) sau khi tổng kết số tiền tiết kiệm của bé Cún trong một năm, rồi hai mẹ con đi đến nhà sách. “Hai mẹ con chọn mua truyện tranh để mình đọc cho con, sách tô màu, bút vẽ, đồ chơi giáo dục… cũng hết tiền rồi. Mình định cứ mỗi năm, con thêm tuổi mới thì dùng tiền bỏ ống của con đầu tư vào đồ chơi có ích. Như thế cả mẹ, cả con đều vui” – Dịu hồ hởi nói.

Chia sẻ