Chuyện người mẹ bị trầm cảm sau sinh luôn nghĩ con mình đã chết
Sau khi con chào đời, tưởng chừng như thứ duy nhất tràn ngập trong tâm trí một người mẹ là niềm hạnh phúc, nhưng thực tế không phải vậy – trầm cảm sau sinh mới là thứ dễ dàng xâm chiếm và hạ gục các mẹ bất cứ lúc nào.
Profile nhân vật: - Chị Nguyễn Thị Anh Phong, 40 tuổi - Công việc hiện tại: Kinh doanh - Chị Anh Phong từng tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM. Có thêm bằng Du lịch, tiếng Anh rất giỏi. - Hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. - Chị kết hôn năm 32 tuổi, một năm sau sinh con đầu lòng. Hiện chị có hai bé trai 7 tuổi và 2 tuổi rưỡi. Sau cả hai lần sinh con chị đều trải qua một thời gian dài mắc phải hội chứng trầm cảm sau sinh. |
Nguyên nhân bệnh trầm cảm sau sinh là do việc giảm đột ngột estrogen và progestrogen góp phần gây nên. Hoóc môn tuyến giáp giảm nhanh chóng kết hợp với sự thay đổi về thể tích máu, huyết áp, hệ miễn dịch và chuyển hoá dẫn đến tình trạng mệt mỏi và dễ thay đổi cảm xúc. Ngoài ra còn có các nguyên nhân như mâu thuẫn gia đình, khó khăn tài chính, thiếu sự giúp đỡ, không thể chia sẻ, tâm sự với ai đó hoặc do di truyền. Trầm cảm sau sinh ảnh hưởng trước hết đến bản thân người mẹ: thể chất sụt cân, suy dinh dưỡng; tinh thần suy nhược, hoang tưởng, có hành vi nguy hiểm... Ở mức độ nặng, 41,2% người bị trầm cảm sau sinh có ý nghĩ hay hành vi tự tử. Một số người rối loạn tâm thần sẽ có ý nghĩ muốn trả thù, sát hại người khác hoặc nghĩ con mình là kẻ thù, bị ma ám… rất nguy hiểm cho tính mạng của trẻ. Những câu chuyện và trải nghiệm về việc đối diện và vượt qua trầm cảm sau sinh của các mẹ, xin được gửi về email mevabe@afamily.vn. Chân thành cảm ơn. |