Cho chú... sờ ti mẹ cháu!

Hải Minh,
Chia sẻ

Bố mẹ mời mãi mà ông khách không ở lại chơi. Thấy thế Bờm liền chạy ra gạ gẫm: "Chú ở lại nhà cháu chơi đi rồi cháu cho chú sờ ti mẹ!".

1. Bờm có sở thích là vừa sờ ti mẹ vừa xem tivi. Một hôm nhà có khách quý của bố mẹ đến chơi, cơm nước xong khách xin phép ra về. Bố mẹ Bờm mời tha thiết thế nào khách cũng không ở lại. Bờm thấy thế ngây thơ bảo:

Chú ở lại nhà cháu đi rồi cháu cho chú sờ ti mẹ!

2. Mẹ gọt xoài cho cả nhà ăn, chia đều mỗi người 10 miếng rất công bằng. Bố mệt nên nằm nghỉ chưa ăn. Bờm ngồi ăn rất ngon lành, khi trong đĩa còn lại 2 miếng xoài, Bờm đem dồn chung sang đĩa của bố rồi bảo: “Con với bố ăn chung” rồi lại ngồi ăn ngấu nghiến. Đến lúc trong đĩa chỉ còn 2 miếng, Bờm nói: “Đây là phần của bố đấy nhé”.  Một lúc sau, chắc vẫn chưa đã cơn thèm, Bờm bưng đĩa xoài ra giường bố, nói:

Con mời bố cho con ăn xoài!

3. Thấy mẹ đang làm thịt ếch, Bờm chạy lại hỏi: - Mẹ đang làm gì đấy?

Mẹ bảo: - Đang làm thịt ếch cho con ăn!
 
Bờm dặn: - Mẹ nhớ lột hết quần áo của nó ra mẹ nhé!

4. Nhà Bờm ở chung cư, mỗi sang trước khi bố đi làm, Bờm đều có tiết mục tiễn bố ra thang máy rồi dặn dò:

Bố, bố đi đường cần thận nha! Đừng chạy ẩu gây tai nạn gãy chân, vỡ đầu, chảy máu...
 
Bố quát:
 
Thôi con về vệ sinh rồi đi học đi!
 
Bờm vẫn nói cố thêm:
 
- ... Chú cảnh sát phạt đó nha!
 
Bố thì sang nào cũng kêu mệt với “ông con” quá, còn mẹ cứ vừa đi theo Bờm ra thang máy kéo con về vừa cười.

5. Nghe mẹ nói chuyện điện thoại, Bờm hỏi:
 
Mẹ nói chuyện với ai đấy?
 
- Mẹ nói chuyện với bạn của mẹ!
 
- Bạn ở đâu ạ?
 
- Bạn học cùng lớp với mẹ ngày xưa.
 
- Lớp mần hay lớp chồi ạ?
 
- !!!!???
 
6. Tối, hai mẹ con Bờm nằm chơi với nhau. Thấy Bờm nằm sấp, mẹ bảo:
 
Con đừng nằm sấp nhé không là bẹp cu không lấy được vợ đâu. Phải nằm ngửa con nhé!
 
Bờm bảo:
 
Nằm ngửa bị bẹp đít mẹ ạ! Con nằm nghiêng thế này luôn.

Nói rồi Bờm nằm nghiêng luôn.

7. Bố hỏi Bờm:
 
Con có yêu bố không?
 
Bờm trả lời:
 
Con yêu bố nhất trên đời!
 
Bố hạnh phúc quá hỏi tiếp:
 
Thế con sống với bố tới già luôn nhé!

Bờm làm mặt ngơ ngác bảo:

Ơ hay, con còn phải lấy vợ chứ!?

Chia sẻ