Bố Zin khoe con gái thích đồ công nghệ
Zin mới 18 tháng tuổi. Bé cái gì cũng chậm, nói chậm, biết đi chậm nhưng bù lại bé có nhiều điểm khiến các bé xung quanh phải “ghen”.
Trong khi các bạn mới có vài chiếc răng xinh xinh, bé Zin đã khoe nụ cười “tỏa nắng” với 16 chiếc răng yêu vô cùng. Nhưng điều bố Khanh, mẹ Ly tự hào nhất về gái rượu chính là khả năng sử dụng máy móc của bé.
Khi kể chuyện, bố Khanh nhấn mạnh không ai dạy bé đâu nha. Tất cả đều là do bé quan sát và bắt chước. Bố Khanh kể với giọng rất tự hào. Mới chỉ 18 tháng tuổi mà bé đã phân biệt được các loại điều khiển từ xa. Bé phân biệt được chiếc điều khiển trắng trắng, xinh xinh kia dùng cho cái cục to to (điều hòa) treo lơ lửng trên tường, chiếc đen đen, dài dài dùng cho cục đen to đùng gắn vào tường (tivi). Còn chiếc đen và ngắn dùng cho chiếc hộp mỏng đặt dưới tivi (đầu DVD).

Thế nhưng “tài năng” sử dụng máy móc của Zin lại thể hiện rõ nét nhất ở điện thoại di động. Hàng xóm và họ hàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Zin sử dụng điện thoại rất sành điệu.
Dì Nguyên biểu lộ sự thán phục: “Tôi không thể tin vào mắt mình. Con bé mới có 18 tháng tuổi thôi nhé. Thế mà nó cầm điện thoại, sử dụng điện thoại như người lớn”.
Sử dụng điện thoại như người lớn thì chưa hẳn đúng đâu nha vì Zin chưa tự mở máy được, chưa tự tìm vào Video được. Cái này Zin phải nhờ bà nội làm giúp. Nhưng sau khi vào được mục Video rồi, Zin có thể tự mình tìm được bài hát mà Zin yêu thích. Bật mí với các mẹ chút nha, Zin mê mệt video quảng cáo “Bay cao nào, nhảy cao nào, nào nhảy cùng Zin Zin” và video… “Last Christmas”. Cứ mỗi khi tìm được 2 video yêu thích, bé Zin lại ngửa mặt cười sảng khoái. Khi xem xong, Zin tự tắt đi mà không cần nhờ bà như hồi 15 tháng tuổi đâu.

Bố bé nhận xét: “Zin thích Iphone hơn. Không phải vì bé biết nó đắt tiền mà chỉ vì hình ảnh to, rõ nét hơn. Zin dùng Iphone thành thạo hơn Nokia của bà. Hơn nữa, bố lưu nhiều video ngộ nghĩnh trong Iphone nên bé mê tít quả táo khuyết này”.
Bé Zin còn sành điệu tới mức tự biết cách quay ngang điện thoại để hình ảnh nằm ngang, nhìn to và đẹp hơn.
Kể thế là các mẹ đủ thấy Zin mê máy móc như thế nào. Nhưng không phải lúc nào Zin cũng “sành điệu”. Đôi khi Zin “lộ rõ bộ mặt sát thủ máy móc”. Nạn nhân là máy tính của bố. Điều lạ là Zin không thích máy để bàn mà chỉ thích… laptop thôi đó ạ.

Mẹ Ly ngồi bên nghiêm nghị : “Kể chuyện thế cho vui. Đúng là cũng không có nhiều bé, đặc biệt là bé gái mê máy móc như Zin. Nhưng bố phải cẩn thận đó. Chiều con quá là không được đâu nha. Bố cứ để con phá như vậy, vừa tốn kém vừa làm hư con. Bố mà không quản cẩn thận là mẹ cho Zin ăn đòn đó. Mẹ không dọa đâu”.
Mẹ Ly còn khó tính hơn với niềm đam mê điện thoại của Zin. Mẹ lo lắng: “Zin dùng điện thoại nhiều không tốt đâu bố Zin ạ. Điện thoại có thể tạo ra nhiều sóng ảnh hưởng không tốt tới não Zin. Đó là còn chưa kể màn hình điện thoại chưa đủ sáng. Mắt con dễ bị cận thị lắm”.
Dù khó tính nhưng cả mẹ Ly và bố Khanh vẫn tỏ ra tự hào về khả năng sử dụng máy móc của bé yêu.
|
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
![]() Phần thưởng của tuần này là một combor, gồm:
- 01 bỉm Tom và Jerry - 02 Thẻ mua hàng của Shop Trẻ Thơ trị giá 50 nghìn - 01 album ảnh vải cho bé - Đồ chơi Farlin |
