"Bố tán gái về đấy à?"

Bắp Cải,
Chia sẻ

Bố đi chơi về muộn, mẹ làm bộ mặt giận, chưa kịp hục hặc bố thì Nhím vỗ vai bố thoải mái: "Bố tán gái về đấy à? Có hôn được phát nào không? Mai cho Nhím đi với nhé!"...

1. Nhím sang nhà bà chơi, bà lúi húi ngoài vườn nhổ cỏ, bác hàng xóm sang chơi, bác đứng ngoài cổng gọi vọng vào:

- Bà Tâm ơi, bà Tâm!

Nhím ngơ ngác chạy ra:

- Nhà cháu không có bà Tâm, nhà cháu chỉ có bà nội thôi!

Hóa ra từ trước đến giờ Nhím không biết tên bà nội, nên cứ thấy bố mẹ nhắc bà nội thì Nhím cứ đinh ninh “nội” là tên bà.

2. Bố đang nằm tập tạ, Nhím đi qua thấy bố cứ hì hục nhấc lên rồi đặt xuống, Nhím đi vào thì thầm với mẹ:

- Bố hâm rồi mẹ ạ, bố cứ nằm im vác 2 cái bánh sắt, bố vào bế Nhím tốt hơn mẹ nhỉ, tình cảm...

Mẹ ngơ ngác!
 

3. Chú Thanh đi chơi về, ngang qua phòng bố, bố tếu táo trêu chú:

- Tán gái về đấy à? Có cầm tay hay hôn được phát nào không?Chú này trông thế mà kém, phải học tập anh ấy!

Nhím để bụng, hôm đó, bố đi chơi về muộn, mẹ làm bộ mặt giận, chưa kịp hục hặc bố thì Nhím vỗ vai bố thoải mái:

- Bố tán gái về đấy à? Có hôn được phát nào không? Mai bố đi tán gái nữa, cho Nhím đi với nhé!

Bố sợ mẹ nổi khùng vội chạy ra lấy tay bịt miệng Nhím lại!

4. Mẹ đưa Nhím đi cắt tóc, trong lúc chờ đợi, Nhím nghe các cô khách ra vào cứ đòi vẽ móng nghệ thuật. Lúc sau tới lượt Nhím cắt tóc, cô chủ tiệm vừa bế Nhím đặt lên ghế thì Nhím dõng dạc và tỏ ra sành điệu:

- Cô cắt nghệ thuật cho Nhím nhé, cắt ngon vào...

Mẹ và cô chủ tiệm cắt tóc tròn mắt nhìn Nhím!

5. Nhím nghịch dại, lấy mấy viên sỏi bố hay cho vào bể cá cảnh ra chơi rồi lúc nghịch hăng quá lấy hai viên cho tọt vào mồm ngậm. Mẹ thấy vậy bèn quát Nhím:

- Trời ơi! Sao con chơi dại thế? Nhỡ nuốt xuống bụng thì sao?

Nhím hồn nhiên trả lời mẹ như không có chuyện gì nghiêm trọng:

- Thì mai bố mua viên sỏi khác cũng được mà mẹ... Trong bể cá Nhím thấy còn nhiều nhiều viên sỏi mà!

Nhím vừa nói vừa hoa tay, múa chân minh họa làm mẹ phát hoảng vội vàng bắt Nhím thả ngay mấy viên sỏi vào bể cá.

6. Anh Tũn nhà cô Oanh sang chơi, trong lúc đùa với Nhím, anh Tũn không may làm Nhím ngã, Nhím khóc ré lên. Cô Oanh nghe thấy tiếng Nhím khóc liền chạy ra tét vào mông anh Tũn một phát rồi nạt nộ:

- Con là anh, lớn rồi phải nhường em. Lớn không được bắt nạt bé!

Cô vừa nói xong, tức thì, Nhím xô anh Tũn một phát ngã bệt xuống và liến thoắng:

- Chỉ bé mới bắt nạt được lớn thôi cô nhỉ. Anh Tũn lớn rồi, Nhím được bắt nạt anh Tũn thôi. Anh Tũn không được khóc đâu!

Cô Oanh thấy Nhím lý luận, bèn cười trừ để anh Tũn khỏi phân bì.
 
7. Mẹ có thói quen hỏi Nhím.
 
Mẹ: Bố đi đâu rồi?
 
Nhím: Bố đi làm.
 
Mẹ: Làm để làm gì?
 
Nhím: Để lấy tiền ạ!
 
Nhím: Để lấy tiền mua bim bim.
 
Một hôm, mẹ tưởng Nhím ở dưới phòng khách, bố vừa bước vào phòng, mẹ xòe tay hỏi bố:
 
- Tiền thuế đâu?
 
Bố lấy ví, rút tiền ra đưa cho mẹ, vừa đưa vừa cười.
 
Hôm sau, trong lúc cả nhà đang quây quần, Nhím đang ngồi trên lòng bà thì mẹ dụ Nhím:
 
- Nhím ngoan nói cho bà biết bố Dũng đi đâu nhỉ!
 
Nhím: Bố đi làm bà ạ!
 
Mẹ: Thế bố đi làm làm gì?
 
Nhím: Để lấy tiền ạ!
 
Mẹ: Lấy tiền làm gì?
 
Nhím ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: Tiền thuế cho mẹ! Mẹ nhỉ!
 
Mẹ ngượng nghịu chả dám hỏi gì Nhím thêm.
 
Chia sẻ