Bà nội khó chiều

Minh Minh ,
Chia sẻ

Mặc dù thằng cháu đích tôn tháng nào cũng lên cân như vậy nhưng bà nội vẫn hay than vãn là: “Mẹ thằng Huy béo chẳng biết chăm con gì cả, thằng bé chẳng thấy lớn là bao”,

Cả khu phố nhà tôi ai cũng công nhận chị Điệp nuôi con giỏi, dạy con ngoan. Thằng Huy con trai chị chẳng phải tự nhiên mà có cái biệt danh Huy béo. Bởi nó từ bé đến lớn lúc nào cũng mũm mĩm, chẳng mấy khi ốm đau, quấy khóc hay biếng ăn. Nhìn nó, bà mẹ nào cũng ao ước con mình bằng nửa nó là mừng lắm rồi.

Người duy nhất “có ý kiến” về chuyện nuôi con của chị Điệp là bà nội của Huy béo. Mặc dù thằng cháu đích tôn khỏe mạnh, tháng nào cũng lên cân, lại ngoan ngoãn như vậy nhưng bà nội vẫn cứ hay than vãn với mọi người là: “Mẹ thằng Huy béo chẳng biết chăm con gì cả, thằng bé chẳng thấy lớn là bao”, làm ai cũng vô cùng ngạc nhiên. Có ai nói gì phản đối là ngay lập tức bà nội lôi ra một loạt các lỗi của chị Điệp.
 

Theo bà nội thì: “Một tuổi là ăn cơm được rồi, cho nó chắc dạ, chứ cứ bắt nó ăn cháo mãi, nó chán”, hay, “9h phải cho con ăn bát cháo đầy thì con ngủ mới ngon giấc, chứ chỉ uống sữa thì đêm làm sao nó chịu được”… Cho dù chị Điệp giải thích với bà bao nhiêu lần đi chăng nữa là Huy béo một tuổi mới có vài cái răng thì chưa nên ăn cơm, với lại ăn cơm sớm thì hại dạ dày trẻ, kể cả đến đêm mà vẫn bắt trẻ ăn cháo thì dạ dày cũng phải làm việc mệt hơn là ăn sữa, không tốt chút nào… nhưng bà nội Huy béo vẫn tỏ ra “ta đây đúng”. Bà bảo bà nuôi từng đấy đứa con, đứa nào cũng thế mà có thấy đứa con nào đau dạ dày gì đâu.

Một lần Huy béo sốt mọc răng, chị Điệp thay cho con cái áo mỏng và lấy nước ấm lau người cho con giảm sốt. Vừa nhìn thấy vậy, bà nội Huy béo đã vội vàng hét lên: “Trời ơi, nó đang sốt mà đi lau người với mặc áo mỏng, muốn nó bị cảm lạnh à. Chị làm mẹ kiểu gì thế?”, rồi vội vàng ủ cháu cho thật kín, đề phòng… trúng gió lạnh. Thằng bé càng sốt hơn. Đến nửa đêm, chờ bà ngủ say, chị Điệp mới thay quần áo và lau người nước ấm cho con suốt đêm. Sáng ra, thấy thằng cháu Huy béo hạ sốt, bà cứ tỏ vẻ “đắc thắng”: “Đấy, tôi đã bảo mà, cứ làm như chị thì còn lâu nó mới hết sốt. May mà tôi phát hiện kịp thời, không thì chị định giết cháu tôi chắc”. Dù trong lòng giận bà nội lắm nhưng chị Điệp cũng đành nín nhịn. Bà lại càng được thể đi kể với hàng xóm và cho rằng cách làm của mình là tốt nhất, mặc cho có ai phản đối hay không.

Ngay cả chuyện chị Điệp mua quần áo cho con cũng bị bà “nhận xét”: “Mua gì lắm thế, nó mặc sao hết. Con trai ai lại mặc màu da cam, thôi để mai bà mang cho con Sún nhà cô Lý (cô Lý là em chồng chị Điệp)”. Và không cần quan tâm xem chị Điệp có đồng ý hay không, ngày hôm sau bà mang luôn mấy thứ quần áo mà bà cho rằng hợp với con gái hơn để cho cháu ngoại. Kể cả đồ chơi của Huy béo cũng vậy. Cái nào mà thấy Huy ít chơi hoặc giống đồ chơi con gái là bà mang cho luôn, không cần hỏi ý kiến của ai. Bà bảo: “Mẹ nó nhiều tiền mua lắm, chơi sao hết, cho bớt đi cho rộng nhà. Cũng phải biết chia sẻ cho em với chứ”. Nghe câu đó thì chị Điệp hết nói lại. Đành rằng là chị không tiếc mấy thứ đó, nhưng có những món đồ con chị thích chơi bà cũng đem cho, làm thằng bé buồn ngơ ngẩn mất mấy ngày và nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được cái khác giống hệt thế.
 

Dần dần, bà nội Huy béo nổi tiếng khắp khu tôi với biết danh “bà khó chiều’, bởi không có điều gì chị Điệp làm là vừa ý bà, cho dù ai nhìn vào cũng phải khen chị khéo léo. Bà nội can thiệp vào tất cả những gì liên quan đến Huy béo, từ chuyện nhỏ nhặt đến chuyện lớn là chuyện chọn trường học cho cháu, chọn lớp năng khiếu cho cháu…

Thế nhưng người ta ít thấy chị Điệp cãi lại bà. Bà nói gì đi chăng nữa thì chị cũng chỉ vâng dạ, rồi có lúc làm theo có lúc không. Mọi người bảo chị chịu nhịn giỏi, nhưng chị Điệp chỉ cười mà bảo rằng: “Bà nội Huy béo thích can thiệp thế thôi chứ không có ác ý. Chỉ vì bà ở vậy nuôi 2 đứa con từ khi còn trẻ nên mọi chuyện do bà quyết hết, giờ đây cũng chỉ là bà muốn có ý kiến để chứng tỏ mình là người quan trọng mà thôi, chứ bà không có ý áp đặt. Hiểu và chấp nhận tính đó của bà thì sẽ dễ sống hơn…”.

Nếu ai cũng hiểu chuyện như chị Điệp thì chắc chắn mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong chuyện dạy con dạy cháu ở các gia đình sẽ không còn là chuyện gì nghiêm trọng nữa.
Chia sẻ