Bà mẹ nổi danh bàn cách nuôi Bảo Nam với Jennifer Phạm

Theo Phunutoday,
Chia sẻ

Những ai là thành viên thường xuyên của diễn đàn của các mẹ có lẽ đều biết tới tên Mẹ đậu đỏ với những câu chuyện thực tế, hấp dẫn về đời sống gia đình. Chị đã chia sẻ những suy nghĩ thẳng thắn, xác đáng về chuyện Jennifer Phạm - Quang Dũng tái hợp và chăm sóc bé Bảo Nam.

Vừa nhắc tới Jennifer Phạm và Quang Dũng, Mẹ đậu đỏ đã chẹp miệng hỏi tôi: “Em nhìn ảnh xem bé Bảo Nam có tội không cơ chứ?”. Trong thâm tâm, dù người ta có nói này nói nọ về giới tính của Quang Dũng, cả Mẹ đậu đỏ và tôi vẫn thầm mong bé Bảo Nam sớm được đoàn tụ cùng gia đình có đầy đủ mẹ cha.

"Mẹ có nuôi con đâu?"

PV:- Quan niệm của chị về một gia đình hạnh phúc?

Mẹ đậu đỏ:- Hạnh phúc với tôi là cha mẹ mạnh khoẻ, vợ chồng không cãi cọ, cùng chung lưng đấu cật, các con mạnh khoẻ. Mọi thứ trong ấm ngoài êm, như thế là hạnh phúc rồi.

Tôi làm ở nhà nên nó khác, còn mọi người đi làm bên ngoài thì đúng là sự thăng tiến cá nhân cũng là một phần của hạnh phúc.

Nhưng tôi thấy nhiều gia đình thì cái ấy lại tỉ lệ nghịch với hạnh phúc. Bởi vì bao giờ anh lên cao công việc của anh cũng nhiều lên mà nếu anh muốn lên cao thì anh cũng phải dành thời gian cho công việc thì anh mới lên được.

PV:- Chị chia sẻ gì về gia đình Jennifer Phạm và Quang Dũng?

Mẹ đậu đỏ:- Thật ra, trong giới văn nghệ sĩ họ có những quan điểm riêng, khác với những người bình dân như mình.

Chị Jennifer Phạm là một người tài, là một Hoa hậu thi ở nước ngoài, Hoa hậu đâu có phải chỉ có xinh đẹp đâu, còn tài năng nữa.

Thế mà bao nhiêu năm trời chị ấy im lặng là một người vợ đứng sau sinh con và lo về hậu trường cho chồng.

Rồi một ngày nào đó, công lao của chị ấy không được công nhận, chị ấy muốn chứng tỏ mình cũng ngang ngửa trước sự nổi tiếng của chồng. Có thể, có thể thôi đấy là lí do mà Jennifer hi sinh hạnh phúc của gia đình mình.

Mẹ Đậu đỏ và 2 thiên thần đáng yêu.

PV:- Theo chị, con cái của những người nổi tiếng chịu ảnh hưởng theo bố mẹ như thế nào?

Mẹ đậu đỏ:- Họ thiệt thòi nhiều lắm. Thứ nhất, họ đi đâu cũng bị người ta soi mói, bị bóng của cha mẹ quá lớn.

Họ có cố gắng như thế nào đi nữa thì vẫn bị người khác bảo rằng: “Chuyện, con của người này, con của người kia…”

Hơn nữa là thời gian của cha mẹ dành cho họ chắc chắn không thể được bằng như những người thường.

Ví dụ như con của chị Lâm Thị Phấn, Người đẹp Tây Đô 15 năm trời sinh ra từ lúc 2 tuổi không biết mặt mẹ. 15 năm đứa trẻ đến tuổi dậy thì mới được gặp mẹ thì có phải là quá bất hạnh không?

PV:- Trong trường hợp của bé Bảo Nam, con trai ca sỹ Quang Dũng và Jennifer Phạm thì sao? Cuộc chia tay của hai người có phải đã phá vỡ hạnh phúc của bé Bảo Nam?

Mẹ đậu đỏ:- Có đấy. Nếu mà bạn để ý, tất cả những ảnh của Bảo Nam nếu có cười bé cũng chỉ cười với bạn thôi, nhất là những ảnh sinh nhật gần đây nhất.

Còn lúc nào người lớn đến bế thì bé đâu có cười. Buồn lắm. Người ngoài nhìn ra không biết bố mẹ Bảo Nam có nhìn ra không.

Trẻ em lúc từ 2 tuổi trở đi là biết hết. Tầm như Dương nhà chị, 18 tháng là đã biết. Bây giờ mình trợn mắt quát, nó sẽ quan sát xem là quát thật hay quát đùa. Quát thật thì mếu máo tủi thân, quát đùa thì sẽ nghịch tiếp và cười.

Biết đấy chứ không phải không biết đâu. Bản thân mình mình nhớ lại mà xem, cái lúc mình 2 – 3 tuổi người lớn đánh mình như thế nào bây giờ mình vẫn nhớ chứ không phải là không biết đâu.

PV:- Sau khi li dị xong, Jennifer đưa con sang Mỹ ở cùng bà ngoại. Còn chị một mình ở lại Việt Nam gây dựng sự nghiệp và cũng đã có bạn trai mới. Cá nhân chị nghĩ sao về việc này?

Mẹ đậu đỏ:- Đứng ở phương diện phụ nữ, chắc là chị ấy phải hi sinh nhiều lắm vì đã mang nặng đẻ đau rồi thì không ai không thương con cả.

Có khi chị mặc đẹp son phấn vào như một nữ hoàng trên sân khấu là thế nhưng đêm về là chị ấy khóc. Có thể là như vậy lắm chứ?

Để chứng tỏ cái tôi không kém gì chồng cũ có thể người ta đã phải khóc nhiều đêm vì nhớ con. Thế nhưng bù lại, có lẽ Jennifer không nghĩ rằng cái vết thương trong lòng Bảo Nam đời nào mới lành được.

Kể cả sau này chị ấy rời bỏ ánh hào quang của ánh đèn sân khấu về với con, ví dụ khi Bảo Nam 15 tuổi, thì rồi một ngày chị nói con có thể sẽ cãi lại “Mẹ có nuôi con đâu?”.

Trẻ con bây giờ cái tôi và cá tính rất cao, bây giờ mình nuôi từ lúc nó sinh ra tới khi nó lớn còn bị cãi lại, nữa là xa nhau như thế mỗi năm chỉ gặp vài lần.

Bé Bảo Nam


Một cái váy trên sân khấu bằng 20 thùng sữa

PV: - Mới đây Jennifer được bình chọn là Bà mẹ của năm. Dưới góc độ của độc giả chị có thoả mãn với giải thưởng này không?

Mẹ đậu đỏ:- Tôi không biết tiêu chí của cuộc bình chọn là như thế nào, dựa trên việc bà mẹ đẹp nhất hay là bà mẹ hết lòng vì con nhất? Nó không ra một tiêu chí gì cả.

PV:- Giả định đó là bình chọn cho bà mẹ hết lòng vì con nhất thì chị nghĩ sao?

Mẹ đậu đỏ:- Đời sống riêng tư của họ mình không nhìn thấy được nên thật ra những bình chọn đó là do mọi người đặt lòng yêu quý vào các nghệ sỹ mà thôi. Tôi đoán các giải thưởng khác cũng thế.

Trong với văn nghệ sỹ, người mà dành nhiều nhất cho con cái thật ra là ca sỹ Mỹ Linh. Dù là con riêng của chồng hay là 2 đứa con còn lại.

Ngoài những sự kiện ca nhạc cực kỳ nổi tiếng và có chất lượng chị ấy mới tham gia, còn không thì chị ấy làm ở phòng thu tại nhà và dành tâm huyết còn lại cho các con.

Bây giờ khi Anna bắt đầu bước vào thế giới của bố mẹ thì Mỹ Linh cũng đứng sau. Trong MV Tuổi 16 của cô bé cũng là chị Mỹ Linh đứng ở ngay ngoài rìa máy quay.

PV:- Nếu là Jennifer chị sẽ hành động như thế nào?

Mẹ đậu đỏ:- Khó lắm! Vì mình cũng chẳng đứng ở khía cạnh của người ta. Nói thì là nói trên phương diện lý thuyết thôi. Tất nhiên thì khi lấy Quang Dũng là người nổi tiếng thì áp lực nổi tiếng cũng lớn quá rồi.

Sau khi chia tay Jennifer có 2 sự lựa chọn, một là tiếp tục sự nghiệp làm người nổi tiếng và cố gắng vì sự nghiệp, hai là về nhà với con.

Với tôi thì hào quang kia chỉ là nhất thời, còn đứa con của mình mới là mãi mãi.

PV:- Khi đưa bé Nam sang Mỹ, Jennifer có nói với con: “Con sang ở với bà ngoại nha, để mẹ kiếm tiền mua sữa cho Nam”?

Mẹ đậu đỏ:- Trong quan điểm của trẻ con thì vấn đề tiền bạc còn mơ hồ lắm. Nó cũng biết là đi mua gì cũng phải cần tiền nhưng nó thật sự không quan tâm đến việc mẹ nó làm gì mà chỉ biết đến vai trò của một người mẹ mà thôi.

Nếu chị ấy đã nói thế thì thật ra cũng đâu cần có nhiều tiền như thế. Một cái váy đứng trên sân khấu của chị ấy đã mua được 20 thùng sữa cho con. Có cần thiết không?

Tôi kể ra so với người khác thì còn non trẻ, mới ngoài 30 năm sống ở đời, thế nhưng, tôi thấy đồng tiền tỉ lệ nghịch với hạnh phúc.

Tiền càng nhiều hạnh phúc càng mất. Tất nhiên mình phấn đấu nhưng cũng nên cân bằng. Mang nặng đẻ đau sinh con ra thì nên ở bên cạnh nó nhiều nhất có thể.

PV:- Xin cảm ơn chị!
Chia sẻ