3 tuổi đã biết hôn môi bạn

,
Chia sẻ

Không ít trường hợp bé nhận thức và có những hành vi khác lạ nhưng bố mẹ không biết cách chỉ dẫn, giáo dục đã ảnh hưởng tới nhân cách và sự phát triển tâm sinh lý của bé

3 tuổi đã biết hôn môi bạn, thậm chí có bé còn có những hành vi chẳng khác gì người lớn. Theo chị Nguyễn Mai Hoa, chuyên gia tư vấn Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống (TƯ Đoàn TNCS HCM), đó là hành vi bắt chước của trẻ nhưng ít ai biết rằng, hành vi đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nhân cách và sự phát triển tâm sinh lý về sau của bé.

Chuyện của con trẻ

Chị Nguyễn Hoài Linh ở Khâm Thiên, Hà Nội gọi điện đến Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống nhờ tư vấn về trường hợp của con trai. Chị kể, một lần đi làm về thấy bé Khoai (con trai chị) và bé Ngọc Anh ở cạnh nhà đang hôn nhau. Chị tức giận quát ầm lên, bé Khoai khóc nhưng vẫn cố cãi: “Trên ti vi họ làm như thế mà mẹ có quát họ đâu”. Bé Ngọc Anh 5 tuổi, bé Khoai chỉ mới lên 3. Hai nhà chung ngõ, nên chúng thường xuyên chơi với nhau. Sự cố trên khiến chị rất lo lắng về hiện tượng khác lạ của con.

Về tình trạng này, một thành viên của Diễn đàn Webtretho chia sẻ, con trai chị mới 5 tuổi, nhưng đã biết “yêu” như người lớn. Vào ngày nghỉ, nếu bận phải giải quyết công việc nào đó, anh chị thường nhốt con ở nhà một mình hoặc để cháu chơi cùng bé Trà My - một bé gái học cùng lớp và có bố mẹ cũng bận bịu công việc tối ngày. Hai đứa chơi với nhau rất thân, nên anh chị rất yên tâm. 

Vậy nhưng, thời gian gần đây chị thấy con trai có nhiều biểu hiện lạ. Cháu đòi mẹ phải cho cháu mang theo hộp kẹo mới chịu đến trường. Hôm khác, cháu lại bắt mẹ phải làm hai hộp đựng nước sấu giống hệt nhau... Mẹ hỏi thì cháu bảo mang cho Trà My. Nghĩ đơn giản chỉ là chuyện trẻ con, nên chị không để ý gì. Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, bố mẹ Trà My lại đưa Trà My sang chơi với bé. Một hôm, chị đi có công việc và khi quay về thì chết lặng vì thấy con trai mình và bé Trà My đang ôm lấy nhau. Thấy mẹ, cả hai đứa hốt hoảng, khóc thét lên.  Phải cố gắng lắm chị mới giúp hai đứa hết sợ, rồi gọi điện cho mẹ Trà My đón con về.
 

Lỗi thuộc về người lớn

Nhiều bé mới 3 tuổi, đi học mầm non được mấy ngày về khoe: “Con có người yêu rồi, người yêu con là bạn này, bạn nọ...”. Nhưng “tình yêu” đó đơn thuần chỉ là sự quý mến giữa các trẻ chứ không hề có cảm xúc giới tính. Tuy nhiên, việc một số bé có hành vi bắt chước người lớn... là những hành vi lạ, không phù hợp với lứa tuổi và cần phải được điều chỉnh.

Theo một số chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến những hành vi trên thường do lỗi từ bố mẹ. Ở Việt Nam, không có thói quen cho con ở phòng riêng ngay từ nhỏ như ở các nước phát triển, mà trẻ thường được ngủ chung giường cùng bố mẹ cho đến tuổi dậy thì. Một số phụ huynh thiếu “cảnh giác”,  để lộ chuyện sinh hoạt chăn gối cho con trẻ biết, đặc biệt đối với trẻ lên 2, lên 3.

Ở lứa tuổi này, trẻ  thường rất tò mò với những điều lạ lẫm. Thấy bố mẹ yêu nhau một cách khác thường như vậy, nhiều trẻ giả vờ ngủ để “rình” xem bố mẹ làm gì. Khi chứng kiến bố mẹ “yêu nhau” như thế nào,  trẻ sẽ thể hiện “tình yêu” của mình  với bạn mà trẻ quý mến như vậy.

Do vậy, theo chuyên gia tư vấn tâm lý Mai Hoa, chuyện riêng tư của các bậc  phụ huynh càng kín đáo càng tốt. Khi trẻ có hành vi “yêu” giống người lớn, bố mẹ cần phải chỉnh đốn lại cách sống và cách sinh hoạt của mình.

Để trẻ chứng kiến, nghe thấy hoặc nhìn thấy bố mẹ làm “chuyện ấy” với nhau, hoặc để lộ những “cảnh nóng” của người lớn sẽ tác động xấu đến hành vi của trẻ. Ngoài những hành vi xấu, những tác động của “chuyện riêng tư” đó sẽ lưu lại trong não của trẻ, khiến trẻ dậy thì sớm và sớm có quan hệ tình dục về sau.
Theo Gia đình
Chia sẻ