Con gái cô “cướp” người yêu của cháu!

Hà Nội,

Chẳng cần chào hỏi, cô bé độp ngay: "Cháu nhờ cô nói lại với Hoài Linh, nếu còn qua lại lằng nhằng với bạn trai cháu thì đừng có trách cháu “xử ác”, đừng nói là cháu không cảnh báo trước đấy nhé".

Cô dạy lại con gái cô đi

Đang chạy xe chầm chậm khi gần về đến nhà, chị Phương giật mình vì một cô bé chạy ra chặn đầu xe. Cô bé mặt non choẹt nhưng giọng nói thì đanh thép và hơi có phần xấc xược. “Cháu xin phép nói chuyện với cô một lát về con gái cô”, chị Phương thoáng bất ngờ khi nghe cô bé nhắc đến con gái mình, chị bỗng thấy lo lo. Dạo gần đây chị cũng đọc báo, xem tivi thấy có nhiều vụ nữ sinh đánh nhau, lột quần áo của nhau… chị sợ con chị dại dột lại vướng vào những rắc rối đó.

Mời cô bé vào nhà trong lúc con gái vẫn chưa đi học về, chị Phương bình tĩnh nghe hết câu chuyện của cô bé. Theo lời cô bé kể thì hai đứa học cùng khối nhưng không cùng lớp, và cả hai đang cùng theo đuổi một anh chàng khóa trên rất đẹp trai, hát hay, khéo nói. Chị Phương bật cười vì nghĩ chuyện trẻ con: “Hai đứa cùng thích anh chàng đẹp trai thì sao lại nói với cô?”.


Giọng cô bé lạnh lùng hơn chi Phương tưởng: “Cháu nói với cô để cô dạy lại con gái cô. Cháu là người theo đuổi anh ấy trước và chúng cháu cũng có tình cảm với nhau rồi. Con gái cô ‘nhảy’ vào sau làm anh ấy thay đổi và có vẻ muốn chia tay cháu, như thế là con gái cô ‘cướp’ người yêu của cháu còn gì”.

Câu nói của cô bé như một cốc nước hắt thẳng vào mặt chị Phương. Chị không chấp cô bé chuyện nó nói chị phải dạy lại con gái với hàm ý chị không biết dạy con, mà chị thấy chị đã đánh giá sai về chuyện tình cảm của bọn trẻ bây giờ. Nào là “người yêu”, nào là “đến trước, đến sau” hay “cướp người yêu”… quả thực là những điều mà chị chưa bao giờ nghĩ tới.

… không thì đừng trách cháu “xử ác”

Cũng một phen bất ngờ vì bị “tình địch” của con gái hẹn gặp, nhưng chị Hồng không nhẹ nhàng được như chị Phương. Đang lúi húi nấu cơm, chị Hồng vội vàng ra mở cửa vì có tiếng bấm chuông. Trước mặt chị là một cô bé chỉ tầm lớp 10, mái tóc ngắn rất cá tính. Chẳng cần chào hỏi, cô bé độp ngay: “Cô có phải mẹ của Hoài Linh không?”. “Đúng rồi, có chuyện gì không cháu?”. “Cháu nhờ cô nói lại với Hoài Linh, nếu còn qua lại lằng nhằng với bạn trai cháu thì đừng có trách cháu “xử ác”, đừng nói là cháu không cảnh báo trước đấy nhé”. Cô bé toan bước đi thì chị Hồng gọi giật lại: “Này cháu, cháu đứng lại đây nói chuyện cho có đầu có đuôi đã. Tại sao cháu lại nói con gái cô lằng nhằng với bạn trai cháu chứ?”. “Không cần nói nhiều, cô chỉ cần nói lại với con gái cô thế là được, có gì cô cứ hỏi con cô ấy, cháu chẳng có gì để nói với cô nữa cả”.

Quá bất ngờ về thái độ của cô bé, nhưng chị Hồng cũng không để yên. Chị chạy ra kéo tay con bé: “Nếu cháu không nói rõ ràng thì tôi sẽ gọi công an để tố cáo cháu đe dọa con gái tôi đấy. Làm gì có cái kiểu tự nhiên đến nhà dọa nạt người khác như vậy chứ”. Cô bé quay lại gườm gườm nhìn chị Hồng rồi giật tay ra chạy mất.


Tình yêu tuổi "ô mai"

Nếu như trước đây, chuyện tình cảm của học sinh được coi là rất trong sáng và có phần ngây ngô thì ngày nay, nó có thể lại là mầm mống dẫn đến những cuộc cạnh tranh, xung đột và thậm chí là ẩu đả đối với cả học sinh nam lẫn học sinh nữ. Chính bởi tính phức tạp của các mối quan hệ này so với trước kia mà các bậc phụ huynh ngày nay nhiều người không lường trước được để rồi phải hứng chịu những bất ngờ, lo lắng, bực mình như chị Hồng và chị Phương.

Con gái chị Hồng và chị Phương đều đang ở độ tuổi mới lớn, mới chỉ học lớp 8, lớp 9 thôi. Nhưng ngày nay, lứa tuổi này lại chính là lứa tuổi khiến cha mẹ lo lắng nhất vì các cô cậu “ô mai mơ” ở tuổi này đã biết có những rung động khác giới, và nhiều cô cậu thậm chí còn không làm chủ được cảm xúc của mình, đặc biệt dẫn tới tính bốc đồng. Ở lứa tuổi này, cha mẹ cần hết sức chú ý đến con, hãy là người bạn tâm giao của con để giúp con hiểu đúng sự việc và có thái độ cũng như hành vi ứng xử đúng mực.
Chia sẻ