Cứ dần dần như thế trong vòng 20 ngày Bí Đỏ được nếm thử hầu hết các loại củ quả mềm như: carot, bí đỏ, khoai tây, khoai lang, táo, lê… và một vài chiếc bánh ăn dặm (bánh gạo)
Đây chỉ là kinh nghiệm của riêng tớ áp dụng thực tế cho bạn
Bí Đỏ. Tớ cũng tham khảo từ nhiều nguồn, sách vở, bạn bè ở nước ngoài, bạn bè
có con nhỏ như mình, cộng với việc tham khảo cả kinh nghiệm của người lớn… Nói
chung rất tả pí lù.
Theo rất nhiều sách vở nước ngoài thì bắt đầu tập cho trẻ ăn
dặm lúc 6 tháng tuổi, ở Việt Nam thì đa phần mọi người sẽ cho trẻ ăn bột lúc 4
tháng. Tớ nghiên cứu và tự quyết định cho Bí Đỏ ăn dặm vào lúc hơn 5 tháng. (Sau
này tớ thấy đúng là lúc bắt đầu ngứa lợi sắp mọc răng là lúc các bạn ý bắt đầu
biết nhai, cho cái gì cũng nhai nên tại sao ở nước ngoài mới có cái loại bánh
cho trẻ tập ăn dặm).
5 tháng 10 ngày, món đầu tiên tớ làm cho Bí Đỏ là món carot
hấp cơm và nghiền nhuyễn, số lượng 1 ngày 1 thìa café, ngày hôm sau tăng dần
lên. Bí Đỏ đã ăn 1 tuần liên tiếp mỗi ngày 1-2 thìa café carot hấp chín và nghiền
nhuyễn. Song song với việc đó là uống nước carot để nguyên cả vỏ hầm nhừ lấy
nước và xay nhuyễn xác. Sở dĩ ăn món này đầu tiên vì thấy nói sẽ làm cho hệ
tiêu hóa ổn định, sau này đỡ bị đi ngoài.
Bí đỏ làm quen với ăn dặm bằng món carot hấp và nghiền nhuyễn
Món tiếp theo được tiếp tục là món táo hấp chín, cái này tớ đọc
tài liệu của Pháp và học theo. Cứ dần dần như thế trong vòng 20 ngày Bí Đỏ được
nếm thử hầu hết các loại củ và một vài loại quả mềm: carot, bí đỏ, khoai tây,
khoai lang, táo, lê… và một vài chiếc bánh ăn dặm (bánh gạo). (Một điều chú ý
quan trọng là số lượng ăn rất ít chỉ một vài thìa café và ngày chỉ ăn một lần,
thực phẩm chính của Bí Đỏ vẫn là sữa).
Sau bước này, khi Bí Đỏ được 6 tháng tớ bắt đầu cho ăn thìa
cháo xay đầu tiên, rất ít, cháo nấu chín cho vào xay rồi lọc qua rây cho
nhuyễn. Cháo trắng không thêm nếm bất cứ vị gì cả, bữa đầu tiên khoảng 5 thìa
café, cháo nấu tỉ lệ 1 gạo 10 nước. Các bữa tiếp theo bắt đầu có thêm rau nấu chín
và xay, cùng với đạm cũng nấu chín và xay. Thời kỳ này mỗi bữa khoảng 5-7 thìa
cháo, 20ml rau và 5-10g đạm. Đạm lúc này phần lớn là thịt heo, lườn gà, cá bỏ
da…
Các món ăn dặm được mẹ cải thiện dần dần
Vẫn 1 nguyên tắc tớ rất kiên trì để thực hiện, không mở TV,
không ai đùa nghịch, chỉ có mẹ và con quanh bữa ăn. Một vài bữa đầu bạn hợp tác
rất tốt, không có nhiều phản ứng, nhưng sau đó bạn biết đòi thìa, đòi vừa ăn
vừa nghịch… Tớ lưu ý đây là lúc cần phải kiên trì nhất, vừa làm sao cho con ăn
vui vẻ, nhưng vẫn phải kiên quyết với việc k chiều con. Chính vì thế suốt 1
thời gian dài, có rất nhiều bữa tớ nấu nướng xong xuôi Bí Đỏ chỉ ăn 2-3 thìa,
tớ vẫn vui vẻ cho con bỏ bữa đó. Trong thời gian này, ăn chỉ là để bạn quen với
thìa, với việc nhận đồ ăn và nhai. Rõ ràng bạn biết nhai chứ không hề nuốt
chửng.
Sang tháng thứ 8, tớ bắt đầu tăng lên ngày 2 bữa, cháo nấu
đặc hơn, đồ ăn được tăng dần độ thô, đầu tiên là băm nhuyễn sau đó băm thô dần,
mỗi ngày chỉ tập cho Bí Đỏ ăn vài thìa, cũng có lúc bạn dọa ọe vì đồ ăn thô,
nhưng vì lượng ăn rất ít, bạn không có gì để ọe cả. Cứ tập dần dần như thế và
luôn tạo không khí vui vẻ để con ăn và dần dần bạn thích nghi, nhai và nuốt thô
dễ dàng hơn... (Còn tiếp)
Mẹ Bí đỏ