Mẹ thèm giấc ngủ trưa

,
Chia sẻ

Thời còn con gái, mẹ luôn có những giấc ngủ trưa thật sâu và đều đặn. Thế nhưng đến khi lấy chồng, thú an nhàn này không còn nữa, thay vào đó là hàng tá công việc đang đợi mẹ.

Mẹ làm dâu khổ trăm bề, phải quần quật suốt ngày mà không dám nghỉ tay, vì “sơ hở” một tí là chị chồng, em chồng phát hiện thì ngày đó sẽ bị mẹ chồng (tức bà nội con) quở trách. Sau vài năm sống chung, ba con xin với bà nội cho ba mẹ ra ở riêng. Tưởng sẽ có được giấc ngủ trưa giải lao sau những giờ lao động mệt nhọc, nhưng đó chỉ là mơ ước xa vời. Lúc mẹ mang thai con, thèm lắm những giấc ngủ trưa nhưng nào có được. Sáng sớm mẹ phải đội thúng cá hấp ra chợ bán, trưa về lo cơm nước cho ba con, rồi giặt giũ quần áo. Xong việc, mẹ định đặt lưng xuống võng ngủ một giấc ngon lành thì tiếng bà hàng xóm réo gọi, mẹ lại mệt nhọc ngồi dậy bóc vỏ hạt điều cho kịp giao trong ngày. Nhiều lần tay mẹ bị nhựa hạt điều làm lột da, rướm máu. Nhưng mẹ không cảm thấy đau vì những vất vả ấy. Mẹ chỉ tủi thân khi ba con suốt ngày cứ mê rượu chè, cờ bạc, đá gà… mà không giúp mẹ một tay.

Ảnh: XomNhiepAnh

Rồi con được sinh ra trong niềm vui của mọi người. Ai cũng bảo gương mặt con sáng láng, có tố chất thông minh bẩm sinh. Những giấc ngủ trưa thời con gái giờ mẹ nhường lại cho con trong chiếc nôi xinh xắn. Con được mẹ nuôi nấng kỹ lưỡng, cho ăn học đàng hoàng. Năm nào con học cũng nhận được giấy khen loại khá, giỏi làm mẹ vui và hãnh diện lắm. Thế nhưng, sự đời nhiều khi không như mong muốn. Kết quả của kỳ thi đại học vừa qua sự thực làm mẹ choáng và ngay cả con cũng hụt hẫng. Với điểm số không như con mong muốn, ước mơ bước vào giảng đường đại học kinh tế đã khép lại. Mẹ buồn vì biết học lực con không đến nỗi tệ, nhưng không sao, năm nay trượt năm sau con cứ thử thi tiếp. Nếu không, con có thể học cao đẳng, trường nghề. Mẹ tôn trọng ý kiến của con nhưng mẹ không chấp nhận quan điểm tiêu cực. Mấy ngày qua, con có dấu hiệu của lối sống buông thả. Một chàng trai ngoan hiền ngày nào giờ lại rủ rê bạn bè về bày tiệc nhậu nhẹt, đi chơi đến sáng mới về nhà, dám tranh cãi tay đôi với ba mẹ… Con ơi, mẹ hy vọng đây chỉ là dấu hiệu buồn chán nhất thời của con thôi. Mẹ vẫn nhớ con từng nói sẽ gắng hết sức để có việc làm tốt cho mẹ đỡ vất vả để có thể ngả lưng buổi trưa mà.

Huỳnh Đắc Nhất
Theo PNO
Chia sẻ