Mẹ hát dở quá đi!

Hải Minh,
Chia sẻ

Mẹ đang ngân nga hát ru Bông ngủ, bỗng nhiên Bông bảo: "Thôi thôi, mẹ hát dở lắm, mẹ đừng hát để im cho con ngủ!".

1. Buổi tối, bố mẹ buôn chuyện vui quá, phá lên cười, Bông đang chơi xếp hình quay lại nói: Cái nhà này hạnh phúc nhỉ!

2. Mẹ gọi cậu Hoàng: "Lợn ơi, ra ăn cơm". Bông đứng bên cạnh nói: "Mẹ ơi, cậu Hoàng không có tai dài, mõm cậu bé lắm, thế nên cậu không ăn cám, mẹ nhỉ!?”.

3. Mẹ đi làm về, chào Bông:

- Mẹ chào chó con của mẹ! Chó con đi học có ngoan không?

- Con chào chó mẹ của con!

- ???

4. Bà với mẹ đang ngồi gói bánh đa nem, Bông lân la đến trộn, đảo nồi nhân bánh, tiện thể xúc 1 miếng cho vào mồm. Bà hoảng hốt:

- Con ơi, thịt sống mà, không ăn được đâu!

- Bà ơi, thịt chết rồi, cho cháu ăn đi mà!

5. Mẹ soi gương để nặn trứng cá, Bông nhìn thấy liền hỏi:

Con: Mẹ làm gì đấy?

Mẹ: Mẹ nặn trứng cá.

Con: Mẹ ăn trứng cá bao giờ mà nó dính vào mặt? Sao mẹ ăn một mình không cho con ăn với???

6. Mẹ dạy Bông đọc. Đọc đến những từ có chữ Y, có từ “chú ý”. Bông hỏi : “Chú ý là gì?”. Mẹ giải thích xong, Bông vỡ lẽ:

- À, thế thì con biết rồi. Con lại cứ tưởng có chú tên là Ý cơ.

7. Mẹ đọc báo thấy nói trẻ chậm nói vì người thân kiệm lời và bài báo có khuyên bố mẹ nên hát ru cho con nghe. Tối về mẹ áp dụng luôn, bảo với Bông:

- Để mẹ hát ru con ngủ nhé!?

Nói rồi mẹ ngân nga hát. Vừa được mấy câu thì Bông cắt ngang:

- Thôi thôi, mẹ hát dở lắm, mẹ đừng hát để im cho con ngủ!

8. Xe ô tô đồ chơi của Bông bị hỏng. Bố tháo ra sửa chữa lại cho con gái. Bông nhìn thấy la toáng lên:

- Ối giời ơi, bố ơi là bố, bố phá xe à mà tháo hết cả ra thế?

9. Bông và bố ngồi xem tivi. Bông thích phim Tây Du Ký còn bố thích Thiên Long Bát Bộ nên cứ đòi chuyển kênh hoài. Mỗi lần bố chuyển kênh là Bông lăn đùng ra khóc:

- Không được đâu, để con coi phim con heo, con thích phim con heo mà! (Ý Bông là Trư Bát Giới).

Bà ngoại ở trong bếp nghe thấy thế liền mắng bố mẹ:

- Tụi bây xem phim thì kín đáo một chút, ai lại để cho con bé xem chung bao giờ!!!!

10. Bông thỏ thẻ với mẹ:

- Mẹ yêu con nhiều nha. Mẹ không yêu con là con giận đó!

- Con giận mẹ rồi thì con làm gì?

- Con kêu chú công an bắt mẹ luôn. Con dữ lắm đó!

- Chú công an bắt mẹ rồi con ở với ai?

- Con ở với ba.

- Lỡ ba giận con thì con làm gì?

- Con đi lấy chồng. Con bỏ ba luôn!

Chia sẻ