Mẹ... cúng Tũn trước đi!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Mẹ mua nho về để cúng cụ, Tũn thèm quá đưa tay vào vặt mấy quả, mẹ quát, Tũn tiu nghỉu: "Cúng Tũn trước đi mẹ. Bà toàn cho Tũn ăn trước bà. Cụ cũng cho Tũn ăn trước thôi...".

1. Cu Tũn thích ở nhà ông bà nội hơn ở nhà mình, mỗi lần đến chơi với ông bà là cu Tũn bán rịt lấy bà, không chịu về. Bố mẹ có nịnh kiểu gì Tũn cũng không chịu. Lần này cũng vậy, khi bố qua đón Tũn thì Tũn vừa ôm chân bà, vừa ý kiến:

- Bố bán nhà đi rồi bố sang đây ở với Tũn, được tiền lại được nhà mới!

2. Tũn có tính láu táu, chưa nghe mọi người nói dứt lời là Tũn đế vào. Hôm nay mẹ mua quả xoài về thắp hương, vì nhà có giỗ cụ. Mẹ sai Tũn:

- Tũn ơi! Xách túi xoài này đưa vào cho bà giúp mẹ...

Tũn nhanh tay đỡ lấy, vừa chạy vào nhà, vừa ngoái đầu lại nói với mẹ:

- Bà cắt cho Tũn ăn hả mẹ! Thơm quá! Thơm quá!

3. Có hôm, Tũn thèm ăn nho, đúng lúc đó, mẹ mua nho về để cúng rằm, Tũn toan đưa tay vào định lấy ăn thì mẹ tét vào tay Tũn:

- Tũn hư nhỉ! Mẹ mua để cúng cụ cơ mà! Đi ra ngoài nhanh!

Tũn tiu nghỉu:

- Cúng Tũn trước đi mẹ. Bà toàn cho Tũn ăn trước bà mà. Cụ cũng cho Tũn ăn trước thôi...
 

Mẹ trừng mắt nhìn Tũn!

4. Tũn xúng xính chạy sang nhà bà khoe quần áo mới:

- Bà ơi! Tũn có áo mới này!

Bà chăm chú ngắm nhìn Tũn:

- Trông cũng xinh trai đấy nhỉ! Nhưng mà Tũn thay quần áo mới ra đi, để dành đi học thì mặc!

Tũn nghe bà nói vậy thì co rúm người lại, cúi người, ôm lấy quần áo mình:

- Không đâu! Không đâu, Tũn phải mặc bây giờ để Tũn... tỏa sáng mà bà!

Bà hóm hỉnh cốc vào đầu Tũn:

- Cha bố anh. Bằng tí mà tỏa với chả sáng!

Tũn đối đáp:

- Bà chả biết gì cả Tũn phải tỏa sáng thì mẹ mới vui mà!

5. Buổi tối, Tũn ngồi ở hiên nhà với ông, ông nhâm nhi chén trà, chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn trăng. Ông nói với Tũn:

- Hôm nay Tũn có thấy ông trăng đẹp không?

Tũn lượng lự:

- Sao ông lại gọi là ông trăng? Tũn có thấy râu của ông ấy đâu!?

Ông chịu, không thể giải thích với Tũn luôn.

6. Tũn ngồi đằng sau xe máy với mẹ, Tũn cứ ngọ nguậy ngồi không yên cứ hết rướn lên đằng trước lại ngửa ra đằng sau, quay trái, quay phải làm mẹ rất khó lái xe. Mẹ quát Tũn:

- Con ngồi yên đi nào. Ngã xuống đường bây giờ!

Tũn hồn nhiên khẳng định với mẹ:

- Không rơi được đâu mẹ ạ! Mẹ buộc con rồi mà, an toàn mà! (Thì ra mẹ cho Tũn ngồi lên rồi dùng đai an toàn để giữ Tũn ngồi cùng với mình).

Chia sẻ