Mẹ có "quỹ đen"

Bắp Cải,
Chia sẻ

Buổi tối, cu Tít đang ngồi mân mê con lợn đất thì mẹ đi vào, Tít năn nỉ mẹ: "Mẹ ơi, cho Tít ít quỹ đen đi mẹ".

1. Tít đang chơi thì anh Nam đeo mặt nạ chạy vào dọa Tít, Tít la toáng lên cầu cứu:
 
- Bố ơi cứu Tít với, cứu Tít với!
 
Bố thấy Tít kêu cứu liền vội chạy ra:
 
- Tít sao thế, ai làm gì Tít thế?
 
Tít chỉ tay về phía anh Nam:
 
- Anh Nam dọa Tít, thật là đáng sợ quá!
 
Bố cười xoa đầu cu Tít:
 
- Đáng sợ thế nào, có gì đâu nhỉ!
 
Cu Tít hồn nhiên:
 
- Đáng sợ giống... bố!
 
Bố tiu nghỉu.
 

 2. Cu Tít đứng trên tầng 2 nhìn sang nhà hàng xóm, cu Tít thấy cô Lan tắm cho bạn Bi. Lát sau bố mẹ ngồi nói chuyện:
 
- Cái Lan nó thương cu Bi thật, cứ như cu Bi là con đẻ ấy (Vì cô Lan không có con nên nhận Bi làm con nuôi).
 
Tít thấy bố mẹ nói vậy liền góp chuyện:
 
- Cứ nuôi vèo vèo giống cu Tít là thành con đẻ mà mẹ!
 
3. Buổi tối, cả nhà đang rôm rả bàn tính chuyện mai mối cho chú Thủy, ông mạnh dạn đề xuất ý kiến:
 
- Tôi thấy con bé Tâm cũng được đấy chứ, cũng đảm đang ra phết, đến nhà mình nó cứ lăng xăng hết việc này đến việc kia còn gì!
 
 Bà chép miệng suy nghĩ:
 
- Cũng chả biết thế nào được đâu ông ạ. Lúc này thì thế, mai thì sao...?
 
Bà chưa dứt câu, cu Tí chen ngang vào:
 
- Thì phải liều chứ ạ, liều thì mới chọn được vợ tốt mà. Bố Tít toàn bảo mẹ Tít là "may mà dạo đó mình liều"...
 
Cả nhà được trận cười nghiêng ngả vì cu Tít. 
 
4. Tít sang nhà bác Oanh hàng xóm chơi, vừa lúc đấy bác Oanh ôm một chậu quần áo ra giặt thì lục trong túi quần của bác Sỹ thấy tiền, bác Oanh nhăn mặt, chạy vào nhà, oang oang:
 
- Anh giấu tiền thế này à? Chắc lãi có quỹ đen, quỹ đỏ chứ gì?

Bác Sỹ chối đây đẩy:
 
- Quỹ đen gì, tiền thưởng anh vừa lĩnh lúc chiều, đã kịp nói gì đâu...
 
Tối Tít đang ngồi mân mê con lợn đất thì mẹ đi vào, Tít năm nỉ mẹ:
 
- Mẹ ơi, cho Tít ít quỹ đen đi mẹ!
 
Mẹ Tít ngơ ngác.
 
5. Tít đi học về, ngồi ủ rũ ở góc giường, không nói năng cũng không nghịch ngợm như mọi khi, mẹ thấy lạ bèn hỏi:
 
- Cu Tít sao thế? Mệt à, sao ngồi đần thối ra thế?
 
Cu Tít, buồn so:
 
- Cu Tít đần thơm mà... Mẹ ơi, cu Tít ế vợ rồi, ở lớp không có ai chơi với cu Tít cả!
 
 
6. Mẹ Tít đang lúi húi dọn dẹp trong nhà vệ sinh thì cu Tít chạy vào thầm thì:

- Mẹ ơi, chị Sim (chị giúp việc) đồng tính mẹ ạ!

Mẹ Tít tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao Tít lại nói thế?

Tít hồn nhiên:

- Tít thấy chị Sim đi dép của ông mà!

Hóa ra cu Tít nhà ta loáng thoáng nghe cả nhà nó chuyện con gái mặc đồ của con trai thì là đồng tính nên khi thấy chị Sim đi đôi dép của ông chạy ra cổng nộp tiền điện thì Tít "quy" luôn cho chị Sim là đồng tính. 
 
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ