Mẹ bầu cảnh giác: Sinh xong thấy mệt mỏi, chán ăn, bác sĩ nói là chuyện thường, ai ngờ thai phụ suýt chết

Nhi Trần,
Chia sẻ

Bà mẹ người Anh này suýt chút nữa mất mạng và phải đợi 3 tháng sau mới được gặp con do gặp 1 biến chứng kinh hoàng sau khi sinh.

Được gặp đứa con bé bỏng mới ra đời của mình là một khoảnh khắc quý giá không gì sánh bằng, thế nhưng cô Charlotte Pennells, 28 tuổi (đến từ Anh) đã phải chờ suốt 3 tháng mới được bế con gái bởi cô bị nhiễm trùng nặng sau sinh. Thậm chí cô còn bị hôn mê suốt 3 ngày và liệt từ cổ trở xuống.

Chia sẻ về sự việc kinh hoàng này, Charlotte cho biết: "Những giây phút đầu tiên bên con gái mới sinh thật đáng quý, nhưng tôi đã bỏ lỡ tất cả để chiến đấu bảo vệ mạng sống của mình. Tôi mong mỏi được ôm con trong vòng tay, nhưng những gì tôi có thể làm là khóc. Tôi mừng vì mọi chuyện cũng đã kết thúc, nhưng tôi muốn các bà mẹ khác hãy tin vào bản năng của mình nếu họ cảm thấy có gì đó không ổn. Khi tôi nói với các nhân viên y tế rằng mình bị đau, có vẻ như không ai chú ý đến chuyện này".

Sinh xong thấy mệt mỏi, chán ăn, bác sĩ nói là chuyện thường, ai ngờ thai phụ suýt chết và bị liệt từ cổ trở xuống - Ảnh 1.

Charlotte đã suýt mất mạng vì gặp biến chứng nguy hiểm sau sinh.

Sự việc đáng sợ này xảy ra khi Charlotte hạ sinh bé trai thứ 2 cho vị hôn phu của mình là anh Phil Merrill, 33 tuổi vào ngày 27 tháng 1 năm ngoái. Ngay sau khi sinh con xong Charlotte ngay lập tức thấy không khỏe:

"Tôi vui mừng sau khi sinh con, nhưng lại bị đau dạ dày ngay lập tức và quá yếu nên không thể bế hay cho con ăn được. Tôi được bác sĩ cho biết đây là tác dụng phụ của việc sinh nở tự nhiên, họ cho tôi xuất viện ngay hôm sau và khuyên tôi nên uống thuốc giảm đau vào".

Charlotte cho biết thêm trước đó cô đã sinh nở vài lần nhưng khi sinh bé Darcy mọi chuyện đáng sợ hơn rất nhiều: "Với những đứa con khác thì không sao cả nhưng khi sinh Darcy tôi đã mất rất nhiều máu. Thuốc giảm đau không có tác dụng gì cả, tôi không có cảm giác thèm ăn, cũng như không thể bế hay cho con ăn nên chồng tôi đành phải làm chuyện đó".

Sinh xong thấy mệt mỏi, chán ăn, bác sĩ nói là chuyện thường, ai ngờ thai phụ suýt chết và bị liệt từ cổ trở xuống - Ảnh 2.

Biến chứng nguy hiểm này đã khiến Charlotte suýt mất mạng và bị liệt từ cổ trở xuống.

3 ngày sau khi xuất viện, Charlotte yếu đến nỗi chồng cô phải gọi xe cứu thương. Tại bệnh viện các bác sĩ chẩn đoán cô bị nhiễm trùng nặng vùng bụng và nó đã khiến cô rơi vào tình trạng hôn mê.

"Tôi hầu như không nhớ bất cứ điều gì sau khi xe cứu thương đến. Tôi đã hôn mê trong suốt 1 tuần, khi tỉnh lại tôi biết tin mình bị suy đa tạng và cần phẫu thuật cắt tử cung khẩn cấp. 

Tôi đã bị nhiễm Streptococcus Nhóm A và nhiễm trùng huyết nặng, đây là một biến chứng hiếm gặp sau khi sinh. Tôi phải dùng 1 máy oxi hóa máu giúp tim và phổi được nghỉ ngơi. Lúc đầu tôi bị mê sảng, nhưng khi tỉnh lại, tôi không thể di chuyển từ cổ xuống, thậm chí còn không nói chuyện được và chỉ có thể chớp mắt. Thật kinh hoàng.

Phil trấn an tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ là: 'Tôi sẽ chăm sóc các con như thế nào đây?'. Tôi đã trải qua hai tuần bị cô lập tại Bệnh viện Hoàng gia Papworth, Cambs, chỉ có những chuyến thăm hiếm hoi của người thân nhưng họ đeo mặt nạ vì sợ tôi lây lan nhiễm trùng.

Sinh xong thấy mệt mỏi, chán ăn, bác sĩ nói là chuyện thường, ai ngờ thai phụ suýt chết và bị liệt từ cổ trở xuống - Ảnh 3.

Charlotte bên chồng và các con.

Tôi đau đớn và nhớ các con rất nhiều. Tôi đã phải trải qua 3 tuần chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Thành phố Peterborough và 4 tuần nữa ở bệnh viện thận vì thận của tôi bị tổn thương. Darcy đã hơn một tháng tuổi trước khi tôi gặp lại con".

Charlotte cũng bị bệnh thần kinh nghiêm trọng, gây ra suy yếu và tê liệt. Sau khi được chuyển đến một bệnh viện thứ 3 ở quận Lincoln để phục hồi chức năng, cô dần dần có đủ sức để bế được bé Darcy. "Tôi đã khóc vì sung sướng. Thật là tuyệt vời", Charlotte hạnh phúc cho biết.

Charlotte đã rời viện bằng xe lăn vào tháng 5 năm ngoái, cô được mẹ và chồng hết lòng giúp đỡ.

"Đây là một trận chiến lớn, trước đó tôi phải chạy khắp nhà để chăm sóc lũ trẻ thế mà bây giờ không thể làm gì cả. Nếu không có mẹ và Phil ở bên, tôi thực sự không biết mình sẽ phải đương đầu như thế nào?".

Sinh xong thấy mệt mỏi, chán ăn, bác sĩ nói là chuyện thường, ai ngờ thai phụ suýt chết và bị liệt từ cổ trở xuống - Ảnh 4.

Hiện giờ cô đang tập đi và sức khỏe cũng đã dần hồi phục lại.

Hiện giờ Charlotte đang tập đi những bước đầu tiên, cô cho biết: "Sau 9 tháng xuất viện, tôi đang dần hồi phục lại với những bài tập thông thường. Tôi đi chập chững như 1 đứa trẻ mới biết đi, nhưng tôi hài lòng về điều đó".

Đồng thời Charlotte cũng nhắn nhủ các bà mẹ khác hãy lắng nghe cơ thể mình: "Bạn là người hiểu cơ thể mình nhất, nếu thấy có điều gì bất thường hãy yêu cầu bác sĩ kiểm tra thêm".

Nguồn: The Sun

Chia sẻ