Mẹ bầu 24 tuần mắc Covid-19, hoảng loạn tột độ vì lo cho con, lòng như lửa đốt suốt những ngày cách ly

San San,
Chia sẻ

Khi biết mình mắc Covid, người mẹ trẻ đã vô cùng hoang mang và lo lắng cho đứa con bé bỏng đang trong bụng.

Phụ nữ khi mang thai phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Không chỉ việc nghén ngẩm khiến mẹ bầu chán ăn, khó chịu mà cơ thể và sức khoẻ của họ luôn trong tình trạng mệt mỏi, đau nhức. Với những chị em có sức khoẻ bình thường, việc bầu bí đã không hề dễ dàng như vậy nhưng với những mẹ bầu không may mắc Covid-19 thì lại càng cảm thấy khủng khiếp hơn. 

Mới đây, chị Nguyễn Lê Vũ Hạ (sinh năm 1996, sống tại Tiền Giang) đã kể lại câu chuyện mắc Covid khi đang mang thai của mình khiến nhiều người xúc động. Theo đó, sau khi thực hiện test nhanh theo yêu cầu của địa phương, vì nghi ngờ nên chị Hạ bị cán bộ y tế cách ly ra khu riêng và lấy mẫu PCR. 3 ngày sau có kết quả dương tính, chị được đưa đến bệnh viện. 

Khi nghe tin mình là F0, chị Hạ vô cùng hoang mang tột độ vì chị không dám đi đâu suốt cả mùa dịch. Thế nhưng thay vì lo lắng cho bản thân, chị chỉ thương đứa con trong bụng, không biết em bé có gặp phải nguy hiểm gì không, có khoẻ mạnh phát triển bình thường hay không. Những ngày sau đó tại bệnh viện, chị Hạ xuất hiện các triệu chứng như sốt 38,1 độ C, ho suốt 2 ngày mới bình thường trở lại. 

Mẹ bầu 24 tuần mắc Covid-19, hoảng loạn tột độ vì lo cho con nhưng vẫn khỏe mạnh nhờ thực hiện việc này - Ảnh 1.

Khu cách ly của chị Hạ mang thai 24 tuần.

"Lịch trình tự chữa bệnh trong khu cách ly khá đơn giản, mình đang bầu nên không thể uống thuốc. Sáng, trưa, chiều, tối mình thực hiện đều trình tự các bước sau súc miệng bằng nước muối, rửa mũi rồi xông mặt bằng dầu khuynh diệp. Bên cạnh đó cần ăn uống đầy đủ, uống C sủi bổ sung vitamin C, ngậm kẹo ho, uống thêm nước chanh mật ong nóng. Ngày nào cũng liên tục và lặp đi lặp lại như vậy", chị Hạ nhớ về quãng thời gian trong khu cách ly. 

Suốt những ngày đó chị Hạ lúc nào cũng bồn chồn lo cho em bé trong bụng, may mắn là thai máy đều, khoẻ và có những dấu hiệu như các mẹ bầu khác nên chị cảm thấy yên tâm phần nào. Hiện tại chị Hạ đã về nhà được 7 ngày, đang trông ngóng hết 14 ngày tự cách ly để đi khám thai. 

Bà mẹ trẻ cho biết khi gặp phải tình huống khó khăn thì không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt. Mẹ có khoẻ thì thai nhi mới phát triển được nên chị Hạ cố gắng chăm sóc cho bản thân thật tốt để mau khỏi bệnh. Chị cũng gửi gắm đến những mẹ bầu nếu không may rơi vào trường hợp như vậy thì cần bình tĩnh, nghe theo lời bác sĩ, tự đảm bảo sức khoẻ tốt nhất cho bản thân mình. 

Thai phụ là F0 (không có bệnh nền hoặc có bệnh nền đã điều trị ổn định, không béo phì), sau 7 ngày được điều trị tại các cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính sẽ được cho về tự cách ly và điều trị tại nhà.

Những trường hợp dương tính nhưng có tải lượng virus thấp (giá trị CT>=30) cũng có thể đưa về nhà theo dõi điều trị bởi khả năng lây nhiễm với những người xung quanh rất thấp, đặc biệt là người đã tiêm vắc xin trước đó. Khi được cách ly điều trị tại nhà, mẹ bầu cần lưu ý:

- Mang khẩu trang thường xuyên, trừ những lúc ăn uống, vệ sinh cá nhân.

- Thay khẩu trang 2 lần/ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang.

- Thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo…

- Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần/ngày, nhất là khi cảm thấy có dấu hiệu sốt. Nhiệt độ bình thường từ 36 – 37,5 độ C, sốt nhẹ từ 37 – 38 độ, sốt vừa 38 – 39 độ, sốt cao 39 – 40 độ, sốt quá cao trên 40 độ.

- Uống đủ nước: 40ml/kg cân nặng/ngày. Bù nước bằng nước điện giải Oresol. Khai báo y tế ít nhất 1 lần hoặc khi có triệu chứng bất thường qua ứng dụng "Khai báo y tế điện tử".

- Có chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước; tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày (hít sâu thở từ từ).

- Lưu số điện thoại của nhân viên y tế để liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ...

Chia sẻ