Lãng mạn sắc xanh Fendi Prefall 2011

Kimie,
Chia sẻ

Với sự thay đổi lớn trong phong cách, BST của Fendi nhận được rất nhiều những nhận xét trái chiều. Mời bạn cùng aFamily tìm hiểu lý do của những khen chê dành cho Fendi.

Với biểu tượng hai hình chữ F ngược nhau nổi tiếng, một trong những biểu tượng của sự xa xỉ  khi nhắc đến Fendi có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những chiếc túi hoặc những cặp mắt kính đắt tiền có xuất xứ từ nước Ý, quê hương của nhãn hiệu này.

Trên thực tế Fendi không chỉ là thương hiệu túi xách hay mắt kính mà còn là cả một cỗ máy sản xuất các mặt hàng thời trang cao cấp, từ quần áo cho tới phụ kiện, nước hoa...




Có ý nghĩa như một BST của thời khắc chuyển mùa, BST Prefall 2011 của Fendi quyến rũ một cách sang trọng mà lại vô cùng gần gũi, thân thiện đúng kiểu Ý. Len sợi to với màu xanh ngọc và xanh sa phia được giới thiệu trong BST dưới dạng chân váy và áo len. Những chiếc váy ở BST này hầu hết đều dài tới đầu gối hoặc quá đầu gối một chút tạo nên nét cổ điển cho từng thiết kế.




Với sự xuất hiện dày đặc của sắc xanh, bạn có thể thấy được một bảng màu vô cùng phong phú của màu xanh như màu saphire, xanh thiên thanh, xanh côban và xanh da trời - những màu sắc mang đến sự bình yên, trầm tĩnh và nhẹ nhàng cho người mặc.




Chỉ với 16 mẫu trang phục được đưa ra lần này, Fendi tập trung vào hai dòng thời trang chủ đạo: trang phục ban ngày và trang phục cho tiệc tối. Tuy  nhiên, dù là trang phục dùng ban ngày hay trang phục dùng cho buổi tối, BST này của Fendi có xu hướng đi theo dòng thời trang minimalism - một điều hiếm thấy ở phong cách của Fendi trong các BST trước.

Chính bởi lẽ đó mặc dù được các nhà phê bình cũng như các chuyên gia thời trang đánh giá rất cao nhưng BST này lại khiến cho những người yêu quý thương hiệu Fendi từ bao năm nay cảm thấy vô cùng thất vọng.  Họ tự hỏi đây có còn là Fendi, có còn là Karl Lagerfeld, hay Fendi giờ đây đã biến thành một bản sao không hoàn hảo của hãng thời trang trẻ mới nổi Céline?


Một điều khác khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi về sự thành công của BST Fendi Prefall 2011 đó là sự thiếu cá tính, thiếu điểm nhấn. Từng bộ trang phục đứng riêng lẻ thì rất bắt mắt; nhưng khi đặt những mẫu thiết kế này lại gần nhau để tạo thành một BST hoàn chỉnh thì sự thiếu sót này mới được phơi bày một cách rõ nét nhất.


Tuy nhiên, dù phê phán hay yêu thích, không ai có thể phủ nhận rằng một trong những nét đặc trưng lớn nhất của Fendi vẫn chưa bị mất đi - đó chính là chất liệu. Luôn luôn là những chất liệu tuyệt vời nhất xuất hiện trong mỗi BST và cụ thể ở BST này là chất liệu da lộn, lụa hay những hạt sequin lấp lánh nhỏ li ti đính thủ công trên chiếc đầm dự tiệc thướt tha như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm La Mã.



Những sự thay đổi luôn khiến một số người cảm thấy thích thú và một số người khác cảm thấy thất vọng, đó vốn là lẽ thường tình của cuộc sống, nhất là trong thế giới thời trang luôn biến động và nhiều đổi thay.

Bạn không thể làm tất cả mọi người hài lòng mà chỉ có thể hi vọng sự thay đổi sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Đó chính là trường hợp của Fendi - nhãn hiệu lớn trong làng thời trang nước Ý nói riêng và thời trang thế giới nói chung.

Chia sẻ