Làm quen với cô nàng blogger cực cá tính Ebba Z
16 tuổi, gu thời trang "người lớn" đẹp và chuyên nghiệp nhưng lại luôn khiêm tốn nói về bản thân mình, đó là Ebba Z- một blogger trẻ đầy tài năng đến từ Thụy Điển.
- Oh, tất nhiên là được rồi, mình là Ebba Zingmark 16 tuổi. Mình mới chuyển đến Umeå- một thành phố ở miến Bắc Thụy Điển. Mình rất thích cuộc sống ở Umeå, mọi người thật sự rất quan tâm đến nhau. Trước đây mình từng sống trong một ngôi làng nhỏ, có phần hơi lạc hậu (chỉ khoảng 200 người), may mà gia đình mình đã quyết định chuyển đến sống tại Umeå.
Niềm đam mê hay sở thích của bạn thì thế nào ?
- Mình luôn bị mê mẩn bởi những sáng tạo phong phú của con người đặc biệt là về thời trang và hội họa. Mình có thể dành hàng giờ liền chỉ để ngắm nhìn một bức tranh hay một bộ trang phục mà mình cho là độc đáo. Mình còn rất yêu quý động vật, nên sẽ không bao giời mình xem xét việc khoác lên người một chiếc áo lông thú thật, mặc dù điều đó sang trọng hay thời thượng đến thế nào.
- Hiện nay mình đang là sinh viên chuyên ngành âm nhạc. Bên cạnh đó mình là một blogger thời trang, stylist và model cho các web thời trang Thụy Điển. Trong đó công việc mà mình yêu thích nhất là một blogger thời trang.
Mình luôn muốn truyền cảm hứng cho những bạn gái mong muốn được tỏa sáng, thể hiện mình thông qua thời trang và đặc biệt mình muốn sáng tạo những gu thời trang, những phong cách của riêng mình mà phải không tuân theo một quy tắc nào cả.
“Truyền cảm hứng cho những bạn gái muốn được tỏa sáng
và thể hiện bản thân mình chính là công việc của tôi”-
Ebba chia sẻ trên blog cá nhân của mình.
- Cổ điển, vui tươi và hỗn hợp - Mình thích chơi với các hình dạng và màu sắc, và luôn tin chúng sẽ bất ngờ khi được kết hợp với nhau.
hơn về vóc dáng tự cho là hơi ốm của Ebba Z.
Mọi người thường nhận xét bạn là có một gu thời trang chuyên nghiệp đến bất ngờ so với vẻ ngoài nhí nhảnh, đáng yêu của một cô gái tuổi teen. Bạn nghĩ sao về điều này?
- Oh, chuyên nghiệp đến bất ngờ à! Mình không dám tự nhận như vậy đâu! Mình chỉ mặc những gì mình thích, làm những điều mình muốn thôi. Công việc làm model cũng mang đến cho mình rất nhiều những kinh nghiệm thú vị về thời trang, nên mình rất tự tin với phong cách thời trang của mình.
- Mình cũng không ngờ được là lại có nhiều người yêu quý mình đến vậy. Trên blog mình thường chia sẻ những phong cách hay những kinh nghiệm mình học được với công việc của một model, có lẽ là vậy nên mọi người yêu thích và muốn tìm hiểu vậy thôi. Mình cảm thấy mình may mắn nhiều hơn là tài năng.
Sở hữu một khuôn mặt thiên thần, một vóc dáng đáng mơ ước của mọi cô gái trẻ, bạn có thấy đó là lợi thế vượt trội cho mình trong lĩnh vực thời trang?
- Cũng có thể đó là lợi thế của mình, nhưng thực sự mình không quan tâm nhiều đến điều đó. Bạn nhận xét mình có một vóc dáng đáng mơ ước, riêng mình thì lại thấy mình hơi ốm. Nhiều khi mình phải suy nghĩ nhiều về việc khắc phục vóc dáng hơi ốm này nhưng đó lại là một điều khó khăn. Mình thích trở thành một cô gái đầy đặn dễ thương hơn.
Bạn có thể chia sẻ một vài dự định của mình trong tương lai gần không?
- Tương lai sẽ luôn là cả một sự cô gắng của mình. Trước hết mình muốn hoàn thành tốt chương trình học tại trường, vẫn sẽ tham gia những hoạt động về thời trang với những công việc hiện tại của mình. Một tương lai xa hơn, mình rất muốn thành một người chuyên nghiệp thực sự trong lĩnh vực này, có thể là một model hay một nhà thiết kế thời trang… dù thế nào thì mình vẫn luôn mong được mọi người ủng hộ và yêu mến.