"Kiếp nạn" đặt tên con gái sinh năm Rồng vàng của vợ Tây lấy chồng Việt

An Chi,
Chia sẻ

Người mẹ không mấy thích cái tên được nhà chồng đặt cho cháu gái nhưng lại khó xử khi không biết đổi ra sao và cũng ngại làm phật lòng bố mẹ chồng.

Ngay từ khi biết gia đình sắp chào đón thành viên mới, bố mẹ đã ấp ủ trong mình cái tên thật hay dành cho em bé nhỏ. Cái tên đi theo con suốt đời nên cả nhà phải suy xét thật kĩ, lựa chọn được tên hay, ý nghĩa, gửi gắm cho con nhiều kỳ vọng. Thậm chí nhiều nhà còn xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi vì mỗi người 1 ý. 

Mới đây, trên MXH xôn xao câu chuyện vợ Tây lấy chồng Việt và đang đau đầu về cái tên của con. Cụ thể, một cô gái lấy chồng người Việt và được bố mẹ chồng đặt tên cho con gái đầu lòng của họ. Tuy nhiên, cô không mấy thích thú với cái tên này và muốn hỏi mọi người có nên thay đổi không.

"Mình lấy chồng người Việt và mới chào đón con gái đầu lòng. Bố mẹ chồng vô cùng phấn khích và đặt tên cho con gái chúng mình là Nguyễn Long Phượng với ý nghĩa Long là Rồng, biểu tượng cho loài vật cao quý cũng là biểu tượng cho năm 2024. Phượng trong Phượng hoàng.

Các bạn thấy sao về cái tên này? Liệu nó có thực sự phổ biến không hay là quá rập khuôn. Dù rất hay nhưng mình lại cảm thấy cái tên này quá hoành tráng với con gái nhỏ. 

"Kiếp nạn" đặt tên con gái sinh năm Rồng vàng của vợ Tây lấy chồng Việt  - Ảnh 1.

Câu chuyện đang rất hot trên MXH

Mình thử tìm kiếm đơn giản trên mạng thôi cũng ra một người đàn ông hói trong một bộ phim nổi tiếng, người giữ chức vụ lớn, mình tự nhiên có cảm xúc lẫn lộn với cái tên này. Mình không hình dung được con gái nhỏ sẽ trở nên như thế. 

Thêm nữa, trong gia đình anh ấy có mẹ chồng, chồng mình và anh trai chồng đều sinh năm Rồng, bởi vậy chắc họ có sự yêu thích với em bé cũng sinh năm Rồng. 

Tên hộ chiếu của con gái sẽ là tên tiếng Anh và là Lyla Nguyen (lấy từ tên mẹ chồng của mình là Lai). Tuy nhiên, mình vẫn muốn suy nghĩ một chút cho cái tên tiếng Việt của con gái nhỏ. Mình rất yêu và tôn trọng bố mẹ chồng. Bố chồng của mình khá nhạy cảm nên mình nghĩ cần phải nhẹ nhàng khi trao đổi về vấn đề này. 

Mình cũng đang cố nghĩ một cái tên có thể kết hợp Long và Phượng nhưng nó nên thật thân thiện, đáng yêu. Các bạn có thể giúp mình không"?. (Tạm dịch). 

Có thể thấy người mẹ trong câu chuyện trên đang khá hoang mang, lo lắng vì cái tên tiếng Việt của con gái mình. Đây là điều dễ hiểu và cảm thông bởi cô là người nước ngoài, không nắm rõ văn hóa, cách đặt tên... của người Việt. Hơn nữa, bố mẹ chồng cũng đã lớn tuổi, việc bàn bạc, phản đối hay muốn đặt lại tên không phải là chuyện dễ dàng bởi ông bà cũng đã có khoảng thời gian dài suy nghĩ. 

Ngay lập tức, chủ đề này được đưa ra thảo luận, ai cũng mong muốn tìm cho cô bé nhỏ sinh năm Rồng này một cái tên thật hay và ý nghĩa. 

- "Tên đệm là Long hơi không phù hợp với con gái. Mình có một số gợi ý hay hơn như thế này: Minh Phượng; Ngọc Phượng, Tuyết Phượng". Tất nhiên, bạn nên cân nhắc chuyện đây là cái tên mà ông bà rất tâm huyết, Long Phượng cũng rất hay, mang nhiều ý nghĩa mà. 

- "Thực ra ở Việt Nam, mọi người ít gọi tên đệm và sẽ gọi bé là Phượng thôi, đây là một cái tên khá nữ tính. Thế nên bạn cứ đặt vậy không sao đâu". Bạn là người nước ngoài nên có lẽ sẽ cảm thấy khó khăn khi nghe cái tên tiếng Việt nhưng ông bà cũng đã cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra cái tên đó đấy. 

"Kiếp nạn" đặt tên con gái sinh năm Rồng vàng của vợ Tây lấy chồng Việt  - Ảnh 3.

Cư dân mạng thi nhau để lại bình luận.

- "Mình thì thấy cái tên này giống con trai hơn con gái. Long Phượng hoành tráng quá, mình thích Lyla hơn, nó dịu dàng và nghe như một loài hoa, đơn giản lại thân thương. Chỉ vì con sinh năm Rồng mà phải đặt tên theo như thế thì thật sự không cần thiết. Hãy đặt tên tiếng Việt giống tên tiếng Anh chút để dễ dàng hơn cho con trong tương lai. Con bạn có khi sẽ bối rối khi được gọi bằng 2 cái tên mà không có âm thanh chung. Mình gợi ý là Nguyễn Phương Lài, Nguyễn Phương Lan hoặc có thể là Nguyễn Long Phương Lan để gia đình chồng bạn cảm thấy thoải mái". 

- "Phượng có nghĩa là hoa phượng, mà cũng có thể là phượng hoàng. Bạn chắc chắn sẽ thích những cái tên dịu dàng hơn thì có thể thử: Kim Phượng, Viên Phượng, Xuân Phượng...

Ngoài ra tôi nghĩ khi ông bà nói "Long Phượng" có thể có nghĩa là họ thích Long Phụng hơn (Phụng cũng là một cách viết khác của phượng hoàng). Người Việt có câu tục ngữ gọi là Long Phụng Sum Vầy, có nghĩa là rồng và phượng đoàn tụ. Sức mạnh uy nghiêm của rồng và vẻ đẹp hài hòa của phượng, tượng trưng cho hạnh phúc hôn nhân và con đường sự nghiệp viên mãn. Cái tên này cũng rất hay mà, bạn ngâm cứu nhé"...

Rất nhiều cái tên khác đã được đưa ra, tuy nhiên đa số ý kiến cho rằng tên tiếng Anh và tên tiếng Việt nên có điểm chung, tên tiếng Việt nên là không dấu để dễ dàng hơn cho em bé về sau. Ai cũng hiểu ông bà yêu thương, gửi gắm nhiều hy vọng vào cháu nhưng quyết định chính vẫn là ở bố mẹ. Hai vợ chồng, đặc biệt là người chồng Việt có thể nên đứng ra để nói về chuyện này. Mọi người hy vọng em bé sẽ có một cái tên hay nhất vì nó sẽ theo suốt cuộc đời con và mong người mẹ cũng bớt khó xử và suy nghĩ. 

Chia sẻ