Không chỉ bé sơ sinh, trẻ 3 tuổi vẫn bị nhiễm virus nguy hiểm từ nụ hôn của người lớn

NT,
Chia sẻ

Đột nhiên thấy con trai nổi đầy phát ban trên mặt, không phản ứng gì với mọi thứ xung quanh, người mẹ kinh hãi khi biết con mình đã mắc phải 1 loại virus cực nguy hiểm, tất cả đều xuất phát từ... một nụ hôn.

Cô Etheridge, 24 tuổi, đến từ Manchester (Anh) mới đây đã đưa ra lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh khác sau khi con trai cô là bé Baylie-Grey (3 tuổi) bị nhiễm virus herpes vào 2 năm trước, do bị người thân hôn.

Lúc đầu cô Etheridge không hề hay biết sự việc, nhưng sau đó cô nhận thấy có gì đó không ổn với con trai mình khi bé nổi phát ban trên mặt và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Etheridge được khuyên nên đưa con đến Bệnh viện Đa khoa North Manchester để khám, các bác sĩ ở đây chẩn đoán rằng bé Baylie-Gray đã bị nhiễm virus HSV-1 (Virus herpes simplex). Đây cũng là lúc mà cô Etheridge đang mang thai đứa con thứ 2 của mình - bé Veto, ở tuần thứ 35.

16711248-7305015-image-m-6_1564561944270

16711248-7305015-image-m-2_1564561385039

Bé Baylie bị nhiễm virus herpes từ nụ hôn của 1 người thân.

Bà mẹ này tin rằng con trai mình đã bị nhiễm virus sau khi được người thân hôn, nhưng cô không chắc ai mới là người truyền virus này đến cậu bé. Chia sẻ với tờ Manchester Evening News, cô cho biết: "Khi các bác sĩ nói với tôi rằng thằng bé bị mụn rộp, tôi đã vô cùng sốc. Mọi người luôn nghĩ rằng bệnh này chỉ lây truyền qua đường tình dục nhưng thực tế không phải như vậy.

Tôi nhớ mình đã khóc khi nói chuyện với các bác sĩ, tôi hỏi họ hàng tá câu hỏi và nhận được câu trả lời mà không người mẹ nào muốn nghe. Họ nói với tôi rằng nếu virus lây lan vào mắt thì Baylie có thể bị mù, điều này khiến tôi hoảng sợ vô cùng. Tôi không biết rằng một loại virus đơn giản có thể gây nguy hiểm cho trẻ như vậy".

16711258-7305015-image-a-3_1564561397145

Cô Etheridge và con trai trong viện.

Cô Etheridge cũng cho biết vì bản thân đang mang thai nên cô sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn, các bác sĩ cũng đề nghị cô nhập viện điều trị ngay lập tức, vì nếu cô không may bị nhiễm virus từ bé Baylie-Gray thì rất có thể sẽ truyền lại virus cho con trai chưa sinh của mình, và điều này là vô cùng nguy hiểm:

"Các bác sĩ nói với tôi rằng nếu tôi truyền virus cho đứa con mới sinh của tôi, thì nó có thể gây mù, tổn thương não cho bé hoặc thậm chí Veto có thể sẽ chết non.

Tôi ngồi đó và nghĩ rằng đứa con đầu tiên đang gặp nguy hiểm tính mạng, bây giờ bác sĩ thông báo tiếp đứa con trong bụng của tôi có thể chết. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời".

16711254-7305015-image-a-4_1564561398957

Etheridge sau đó được theo dõi liên tục trong suốt thời gian còn lại của thai kỳ vì các bác sĩ không thể biết liệu em bé trong bụng cô có bị lây nhiễm hay không. May mắn thay bé Veto đã chào đời vào tháng 5 năm 2017 mà không bị nhiễm virus mụn rộp, điều này khiến bà mẹ trẻ vô cùng hạnh phúc:

"Vito bây giờ đã 2 tuổi và không có vấn đề gì về sức khỏe cả, Baylie cũng đã 5 tuổi. Mặc dù câu chuyện của tôi kết thúc có hậu, nhưng một số người khác thì không. Chuyện này khá hiếm gặp nhưng nó vẫn xảy ra".

16711252-7305015-image-m-11_1564561985082

3 mẹ con cô Etheridge.

Trước đó vào năm 2018, cô Kira Aldcroft, 22 tuổi (đến từ Prestwich, Anh) đã mất đứa con trai mới sinh sau khi bé bị nhiễm virus herpes HSV-2 từ cô. Kira không hề biết rằng mình đang mang trong mình virus và nó đã truyền sang bé Leo, trong quá trình sinh nở.

Cô Kira và bà Etheridge hiện đang vận động xét nghiệm bắt buộc cho tất cả phụ nữ mang thai ở Vương quốc Anh, và sử dụng xét nghiệm máu có tên là Western Blot Test.

Etheridge chia sẻ rằng cô muốn mọi người hiểu biết rõ hơn về loại virus này và những ai mới làm cha mẹ, họ cần biết rủi ro có thể xảy ra nếu hôn trẻ em.

"Mọi người nói rằng bạn không nên bao bọc con quá kĩ, cứ để chúng dính vi trùng và bụi bẩn đi, lũ trẻ sẽ học cách chống lại nó thôi. Nhưng sự thật là lũ trẻ không thể làm được điều đó và rủi ro như vậy là không đáng.

Hãy chú ý tới con cái của mình, chúng rất nhỏ bé và mỏng manh đến nỗi ngay cả một nụ hôn đơn giản cũng có thể khiến chúng tổn thương", Etheridge nhắn nhủ lại.

Nguồn: Dailymail

Chia sẻ