Khổ vì con vừa xinh vừa giỏi

,
Chia sẻ

Có con xinh đẹp giỏi giang là niềm tự hào của cha mẹ. Thế nhưng, cũng có khối ông bố bà mẹ phát hoảng khi con cái của mình là những “hot girl”, “hot boy” trên trường.

Đứng ngồi không yên vì lo con bị “cám dỗ”

Gia đình chị Hương anh Dũng vốn được tiếng là mẫu mực ở khu tập thể TN. Hai vợ chồng cùng làm nhà nước, thu nhập ổn định, lại có đủ cả nếp cả tẻ, hạnh phúc tưởng chừng không có gì phải lo lắng.

Mọi phiền muộn của chị Hương chỉ bắt đầu khi Linh – con gái chị bước vào cấp ba. Được thừa hưởng gen cao từ bố, nên từ khi dậy thì, Linh cao lớn phổng phao hẳn ra. 16 tuổi mà cô bé đã cao gần 1m70, cộng với làn da trắng giống mẹ, Linh trở thành tâm điểm của khu xóm nhỏ. Mỗi bước cô đi qua luôn kèm theo những tiếng huýt sáo, trầm trồ khen ngợi của bọn thanh niên trong ngõ.

Còn đi học thì khỏi nói, con trai lớp trên lớp dưới nhiều lần theo Linh về tận nhà. Không hiếm lần chị Hương thấy trong cặp sách của con gái những lá thư “tỉnh tò”. Điện thoại trong nhà luôn hồi reo bởi tiếng của các cậu choai choai mới lớn “bác cho cháu gặp bạn Linh”.
 
Được cái, Linh luôn ý thức được bản thân mình nên không vì những lời trêu ghẹo đó mà ảnh hưởng đến việc học. Trong lớp, Linh luôn đứng ở “top ten” về vị trí học tập. Chính vì thế, tiếng lành lại càng đồn xa, việc Linh không để ý đến những “đuôi” trong trường càng khiến tin đồn về “một em xinh tươi học giỏi” lan sang các trường khác. Có những hôm trước cổng trường Linh tụ tập gần chục nam sinh trường khác để sang xem mặt em “hoa khôi vừa xinh vừa giỏi”.
 
16 tuổi mà cô bé đã cao gần 1m70 (ảnh minh họa)

Dù biết con gái chỉ tập trung vào học nhưng cứ mỗi khi nhà có điện thoại là chị Hương lại đứng ngồi không yên bởi “Biết đâu chỉ một lúc nào đó nó lại xao lòng!”. Nhiều lần, nói dối là con không có nhà mà điện thoại vẫn liên tục reo, chị Hương phải ngắt dây, cuối cùng là ra bưu điện cắt hẳn điện thoại cố định.

Sợ con bị các cậu bạn đeo bám khi đi học về, dù bận đến mấy chị Hương cũng bắt chồng cùng mình thay phiên nhau đưa con đi đón con về. Có hôm trời mưa to, đường tắc, chị Hương vẫn kiên quyết bắt con phải ngồi đợi mẹ đến đón bằng được vì sợ “Có thằng nào đưa con bé về rồi tranh thủ tán tỉnh”.

Chỉ khổ cho Linh, vì bị bố mẹ kiểm soát dữ quá mà em không có thời gian chơi đùa với bạn bè. Không có cơ hội tiếp xúc với Linh, nhiều bạn trai càng tung tin đồn rằng Linh là người “cực kiêu và chảnh”, các bạn nữ cũng có cái nhìn thiếu thiện cảm với Linh khi “Có gì đâu mà bố mẹ nó cứ làm như con gái mình là công chúa không bằng”.

Đến nỗi oan vì con mang danh “hot girl"

Dù đã đưa con  đi đón về nhưng điều đó không làm giảm đi những cuộc chinh phục của các cậu bé choai choai dành cho Linh. Vẫn có những “cây si” tìm đến tận ngõ nhà Linh để “Cháu mượn bạn quyển sách” hay “Cháu nhờ bạn Linh việc này”.

Hàng xóm nhà chị Hương sau những lời khen cho Linh “con bé dáng người mẫu” thì cũng bắt đầu truyền tai nhau về “Cái thằng đi xe ga hôm trước cứ nhất định hỏi bằng được số nhà con bé’’.

Mỗi khi chị Hương đi chợ, không hiếm những lời khuyên mà như xát muối vào mặt chị “Hôm trước mới đọc báo thấy nói có phong trào “săn” chân dài của các đại gia đấy! Chị phải cần thận kẻo con bé xinh thế kia, ai nhìn mà chẳng thích…” dù chẳng cần biết con gái chị có được đại gia nào “săn” hay không.
 
Linh ngoan ngoãn, học giỏi nhưng bố mẹ vẫn không khỏi lo lắng... (ảnh minh họa)

Cùng chung tâm trạng với chị Hương là chị Trang (kinh doanh bất động sản). Huyền – con gái chị không chỉ trắng trẻo, xinh gái mà còn nổi tiếng vì hát hay và múa đẹp trong trường. Các bạn trong lớp gọi đùa Huyền là “hot girl” bởi những ưu điểm nổi bật của em.

Thế nhưng từ khi phong trào khoe thân, khoe hàng của các “hot girl” nổi tiếng trên mạng bị báo chí phê phán, chả hiểu sao mấy “bà tám” ở cơ quan chị lại liên tưởng đến con gái rượu của chị và phán xanh rờn: “Thấy con trai em bảo Huyền cũng được coi là hot girl ở trường đấy! Không biết có ảnh ọt gì không mà lại bị các bạn gọi thế nhỉ”?

Dù tin tưởng vào con gái của mình nhưng chị Trang vẫn không khỏi nóng mặt khi nghe những câu nhận xét như thật về “cục cưng” của mình.

Theo các chuyên gia tâm lý, lứa tuổi 15-16 là thời kì phát triển nhất của các em nữ sinh. Trong thời kì này các em sẽ có khá nhiều các bạn trai trong trường lớp để ý và trêu đùa. Với những em có chút tài lẻ sẽ được bạn bè ngưỡng mộ và phong cho nhiều biệt danh.

Trong trường hợp này, những người bố người mẹ thay vì lo lắng, cấm đoán con mình giao tiếp với bạn bè, hãy trao đổi thoải mái với con để yên tâm về con cái mình mà con vẫn có những giây phút hồn nhiên với chúng bạn. Những người lớn tuổi khác cũng không nên có cái nhìn thái quá để tránh tổn thương cho cha mẹ các em.
 
Theo Eva
Chia sẻ