Hỏi học sinh một câu đơn giản, cô giáo không khỏi bàng hoàng khi nhận câu trả lời

Thủy Linh,
Chia sẻ

Câu hỏi của cô giáo này trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với dòng hashtag #iwishmyteacherknew.

Với mong muốn hiểu rõ hơn về hoàn cảnh học sinh của mình, cô giáo lớp ba Kyle Schwartz của Trường Tiểu học Doull, thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ đã xây dựng một kế hoạch giảng dạy mang tên “I wish my teacher knew…(Con ước cô giáo con biết rằng…). Cô yêu cầu tất cả học sinh viết ra một điều mà bọn trẻ mong muốn chia sẻ với cô giáo của mình, nhưng kết quả mà Schwartz nhận được không khỏi khiến cô bàng hoàng.
 
Cô giáo Kyle Schwartz của Trường Tiểu học Doull, Denver, Colorado, Mỹ.
 
Câu trả lời của các em học sinh được cô giáo Kyle Schwartz đăng tải trên trang Twitter cá nhân và lan truyền nhanh chóng. Chia sẻ với trang tin tức ANC News, cô Schwartz cho biết: "Có tới 92% số học sinh của tôi cần được trợ cấp ăn trưa miễn phí. Là một giáo viên mới, tôi phải cố gắng để hiểu được thực trạng cuộc sống của học sinh và làm thế nào để giúp đỡ các em tốt nhất. Tôi cảm thấy dường như có điều gì đó tôi không thực sự biết về học sinh của mình… Tôi cho phép học sinh tự quyết định tính công khai của câu trả lời. Tôi nhận ra rằng hầu hết các em không chỉ sẵn sàng viết tên vào câu trả lời, mà còn rất vui khi được chia sẻ với cả lớp. Ngay cả khi những gì bọn trẻ đang chia sẻ là khá nhạy cảm, nhưng hầu hết các em đều mong muốn các bạn cùng lớp biết được câu trả lời của mình”.

Câu trả lời đầu tiên Schwartz đăng tải trên Twitter là của một học sinh chia sẻ rằng em không có bút chì ở nhà để làm bài tập về nhà. Dòng chữ đó đã khiến Schwartz thực sự cảm động. "Tôi rất quan tâm đến từng học sinh của mình và tôi không muốn bất kỳ ai trong số các em phải gánh chịu những hậu quả do cuộc sống nghèo đói gây ra, đó cũng là động lực chính cho việc giảng dạy của tôi”.
 
Câu trả lời đầu tiên Schwartz đăng tải trên trang Twitter cá nhân: "Con ước cô giáo con biết rằng con không có bút chỉ ở nhà để làm bài tập về nhà."
 
Câu chuyện của một cậu bé có bố bị trục xuất về Mexico từ 6 năm trước: "Con ước cô giáo biết rằng con nhớ bố nhiều như thế nào vì ông ấy bị trục xuất về Mexico khi con mới 3 tuổi và con không gặp bố đã 6 năm."
 
"Con ước cô giáo biết rằng con không có bạn để chơi cùng." Sau khi tâm sự này được chia sẻ, nhiều người bạn cùng lớp của cô bé đã rủ cô bé đến chơi cùng. Hôm sau, cô Kyle Schwartz nhìn thấy cô bé đang chơi đùa cùng một nhóm bạn gái.
 
"Con ước cô King biết rằng con rất lo lắng vì mẹ đang ốm nặng và phải vào bệnh viện tối qua."
 
"Con ước cô giáo biết rằng thỉnh thoảng bảng tổng hợp bài đọc của con không được ký vì mẹ không ở cùng con nhiều."
 
"Con ước cô giáo biết rằng nhà con rất nghèo và phải đến "ngân hàng thức ăn" để lấy đồ ăn. 
 
"Con ước cô giáo biết rằng mẹ con đã ly hôn ba lần rồi."
 
"Con ước cô giáo biết rằng con và gia đình sống trong nhà cho người vô gia cư."
 
Hashtag “#iwishmyteacherknew” sau đó trở thành một hiện tượng nổi tiếng trên khắp các trang mạng xã hội khi nhiều giáo viên khác học theo các làm của Schwartz và chia sẻ kết quả với cô. Schwartz chia sẻ, “Tôi nghĩ nó trở nên nổi tiếng nhanh chóng như vậy bởi vì các giáo viên có tinh thần cộng tác cao và được tự do chia sẻ và khám phá nhiều nguồn thông tin. Nói cho cùng thì tất cả giáo viên đều muốn giúp đỡ học sinh của mình, và #iwishmyteacherknew là một cách đơn giản mà hữu hiệu để thực hiện được điều đó.”
 
Kyle Schwartz nhận được nhiều câu trả lời từ những cô giáo áp dụng bài giảng họ học được từ cô.
  
Gần đây, Kyle Schwartz đã xuất bản cuốn sách “I Wish My Teacher Knew: How One Question Can Change Everything For Our Kids” (Con ước cô giáo con biết rằng: Một câu hỏi có thể thay đổi mọi thứ cho bọn trẻ như thế nào) là tổng hợp của một vài lời chia sẻ cảm động nhất của các em học sinh.
 
(Nguồn: DM/BP)
Chia sẻ