Hỡi các mẹ bỉm sữa, nếu bạn thấy xấu hổ khi làm điều này thì bạn chỉ đang tự làm khổ mình cả đời mà thôi

Đinh Hương,
Chia sẻ

Làm mẹ, làm vợ sẽ là một công việc tuyệt vời với nhiều niềm vui nếu như bạn có thể thừa nhận mình đang cần được giúp đỡ và nhận lấy sự trợ giúp của những người thân, bạn bè một đúng lúc.

Có nhiều hôm tôi cảm thấy như mình kiệt quệ đến mức chẳng thể trụ nổi đến cuối ngày. Có nhiều lúc, tôi thật tình nghĩ chỉ muốn gom hết tất cả đồ đạc và bọn trẻ rồi chở chúng đến nhà của ông bà nội hay ông bà ngoại, nơi có những sự yêu thương và giúp đỡ luôn sẵn sàng. Bởi bạn biết đó, mỗi ngày đối với tôi gần như đều là những ngày quá tải.

Hỡi các mẹ bỉm sữa, nếu bạn thấy xấu hổ khi làm điều này thì bạn chỉ đang tự làm khổ mình cả đời mà thôi - Ảnh 1.

Tôi không đủ sức đợi đến 7 giờ tối khi chồng tôi đi làm về và tôi có thể tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi quý giá. Hoặc có khi chẳng phải nghỉ ngơi mà tôi sẽ có thời gian để tập trung giải quyết nốt công việc của mình.

Tôi không thể vừa cho con nhỏ bú trong khi vừa phải chơi đùa với một đứa khác đang luôn miệng nói “Mẹ ơi nhìn nè”, “Mẹ ơi lấy cái kia đi”, “Mẹ ơi chơi với con đi”...

Tôi không thể dạy cho đứa con 4 tuổi của mình tất cả những điều tôi muôn bởi tôi phải liên tục đổi hướng sự chú ý của mình sang hàng triệu thứ khác đang cần tôi giải quyết cùng lúc.

Tôi không có đủ thời gian riêng tư cho từng đứa con bởi tôi lúc nào cũng muốn làm cho mọi người đều vui vẻ và cân bằng với những công việc và trách nhiệm khác của mình. Trong khi đó tôi vẫn muốn cân bằng cuộc sống của mình với sự kiệt sức lẫn lộn cùng cảm giác bận rộn và quá tải.

Tôi không thể làm tất cả mọi việc tôi cần bởi vì bọn trẻ đang gào lên đòi mẹ hoặc có bữa cơm tối cần phải chuẩn bị hoặc một đứa nào đó cần được chùi mũi hoặc sàn nhà cần phải được dọn dẹp…

Tôi không có đủ thời gian tắm rửa hay ăn mặc cho tử tế chứ đừng nói đến chuyện bôi son dặm phấn. Mỗi ngày là hàng trăm thứ công việc không tên ập vào mặt, cứ như thế lặp lại ngày này sang ngày khác, tháng này sang năm nọ.

Hỡi các mẹ bỉm sữa, nếu bạn thấy xấu hổ khi làm điều này thì bạn chỉ đang tự làm khổ mình cả đời mà thôi - Ảnh 2.

Không, tôi không thể làm tất cả việc ấy một mình.

Mới gần đây khi gặp cô em gái, tôi có chia sẻ: “Chị cảm giác như người đang chết đuối vậy. Mọi thứ trở nên quá nhiều đến mức chị không thở nổi”.

Và trong giây phút tôi thốt ra những lời tận đáy lòng đó với đôi dòng nước mắt mệt mỏi lăn dài, tôi bỗng nhận ra một thứ - Tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều!

Tôi thấy mình nhẹ lòng hơn khi thừa nhận với ai đó rằng tôi đang quá đuối trong cuộc sống gia đình mình. Rằng sau khi đón chào đứa con thứ ba và một dự án công việc đang ấp ủ mà tôi xem như đứa con thứ tư, còn chồng tôi thì đi làm cả ngày - tôi thật sự đã kiệt sức. Tôi tự ôm vào người tất cả mọi thứ. Tôi cần được giúp đỡ. Ngoài bố mẹ hai bên gia đình nội ngoại ra, tôi cần một sự trợ giúp ổn định và dài lâu hơn.

Hỡi các mẹ bỉm sữa, nếu bạn thấy xấu hổ khi làm điều này thì bạn chỉ đang tự làm khổ mình cả đời mà thôi - Ảnh 3.

Thật tình không muốn từ bỏ bất cứ thứ gì trong cuộc sống của mình. Tôi yêu công việc này và muốn nó phát triển hơn nữa. Tôi yêu những đứa con mình và tôi muốn có nhiều thời gian hơn cho chúng. Tôi yêu chồng tôi và muốn có thêm những đêm hẹn hò lãng mạn. Tôi yêu bạn bè mình và muốn gặp họ thường xuyên. Tôi yêu thích cảm giác là người bình thường và cần nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện và giải trí.

Tôi yêu cuộc sống của mình và sẽ phải tìm ra cách để thưởng thức nó nhiều nhất có thể, tất cả những vẻ đẹp xung quanh tôi mà không phải vướng bận hay mệt mỏi mỗi ngày.  Làm sao tôi có thể thấy biết ơn với những gì mình đang có, khi tất cả những điều tốt đẹp đã bị bao phủ bởi bóng mây căng thẳng? Làm sao tôi vui nổi khi mọi thứ quá tải đã khiến tôi chẳng thể cảm nhận được sự phấn khích? Làm sao tôi cảm nhận được yêu thương khi bản thân tôi đang chìm vào cái hố đen của chính mình?

Vậy đó, tôi chỉ việc đơn giản mở miệng ra nhờ sự trợ giúp.

Hỡi các mẹ bỉm sữa, nếu bạn thấy xấu hổ khi làm điều này thì bạn chỉ đang tự làm khổ mình cả đời mà thôi - Ảnh 4.

Tôi đã tìm đến những người tôi yêu thương và tin tưởng đế chia sẻ mọi việc khiến tôi muộn phiền. Tôi đã nói chuyện nghiêm túc và rõ ràng với chồng về mọi thứ và về những điều tôi cần anh giúp đỡ. Tôi đã chấp nhận sự trợ giúp từ bố mẹ hai bên nội ngoại với một tinh thần biết ơn chứ không phải trong tâm trạng lo lắng sợ làm phiền họ. Tôi nói chuyện với mẹ về những thứ tôi đã trải qua. Tôi cũng đã thuê được một cô giữ trẻ tuyệt vời đến làm theo giờ để tôi có thời gian tập trung cho công việc cá nhân.

Những điều trên có thể rất nhỏ và bình thường nhưng đối với tôi, và tôi nghĩ là với tất cả những bà mẹ bỉm sữa khác, thì đó là thứ to lớn và đúng đắn để đối mặt với cuộc sống bận rộn của mình.

Hãy dẹp sự kiêu hãnh sang một bên. Hãy chấp nhận sự thật là bạn đang cần được giúp đỡ. Và các mẹ ạ, đừng cảm thấy day dứt hay thấy có lỗi vì khi không đủ sức đảm đương việc trong gia đình, bởi vì bạn không cần cũng không ai bắt bạn phải làm việc đó một mình cả!


Chia sẻ