Hà Linh Thư - Quý cô ngoại tứ tuần mà vẫn rất thích diện đồ phá cách

Vicky Nguyễn,
Chia sẻ

Hà Linh Thư với những chia sẻ thú vị về phong cách thời trang cũng như chuẩn mực nét đẹp của người phụ nữ hiện đại và chắc chắn bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ quý cô đặc biệt này.

Thanh lịch, cá tính mà vẫn vẹn nguyên nét duyên dáng, nữ tính trong vẻ ngoài cũng như phong cách của mình, ngắm nhìn Linh Thư bạn sẽ không thể đoán được hiện tại quý cô này bao nhiêu tuổi. Thu hút với mái tóc cắt tém năng động, gương mặt quý phái, sang trọng cùng gu thời trang ổn định, không chỉ vậy Linh Thư còn là một người phụ nữ hiện đại lý tưởng, với quan niệm rõ ràng và chuẩn mực về thời trang và nét đẹp của người phụ nữ. Cùng chuyên mục Quý cô Đẹp gặp gỡ và trò chuyện cùng quý cô đặc biệt này nhé!

Thông tin nhân vật:

Họ tên: Hà Linh Thư

Tuổi: 43

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Nghề nghiệp: Thiết kế và điều hành công ty thời trang Pearl Hà, thương hiệu Hà Linh Thư


Chào Linh Thư, rất vui khi được gặp bạn hôm nay, bạn có thể giới thiệu qua về bản thân cho các độc giả Quý cô Đẹp được không? Thường ngày bạn chọn cho mình phong cách thế nào mỗi khi ra ngoài?

Chào các bạn độc giả của Afamily, tôi cũng rất vui khi được trở thành nhân vật cho chuyên mục Quý cô Đẹp tuần này. Tôi là Hà Linh Thư, vừa tròn 43 tuổi. Nói về phong cách thường ngày thì tôi hay chọn những trang phục mà tôi cảm thấy thoải mái, tự tin khi mặc. Cụ thể là tôi luôn định hướng phong cách cho mình: Hiện đại, trẻ trung mà vẫn phải đầy đủ sự thanh lịch, chỉn chu cho hình ảnh của mình.

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Là một NTK và cũng điều hành một công ty thời trang vậy ai hay thương hiệu nào là nguồn cảm hứng cho phong cách cũng như những thiết kế của bạn?

Nếu để nói về NTK ảnh hưởng đến phong cách thời trang của tôi có thể nói đến Valentino và Giorgio Armani. Tôi thích phong cách thời trang Ý. Còn chính xác hơn là tôi muốn nói đến người gây cảm hứng cho tôi là 3 người bạn. Một người là diva Hồng Nhung, người đại diện cho lứa tuổi của tôi, đẹp đẽ, đài các và sống động. Người thứ 2 là cô bạn thân của tôi, Hoàng Na Hương, người đại diện cho thế hệ trẻ hơn tôi (8x) mạnh mẽ, tài năng, tươi trẻ. Người thứ 3 là một người bạn lớn tuổi, chị Kim Liên, một hình ảnh của người phụ nữ thành đạt, giỏi giang và sang trọng. Họ là những người làm tôi luôn nghĩ đến khi thiết kế các mẫu trang phục của mình. Và tôi luôn thành công với cảm hứng về họ.
 
Việc lựa chọn trang phục trước khi ra ngoài của bạn dựa trên những tiêu chí nào? Bạn có bao giờ đặt cho mình những nguyên tắc nhất định về cách lựa chọn trang phục hay phong cách của mình không?

Thực ra giống như diva Hồng Nhung và chị Kim Liên, chúng tôi có điều kiện sống và làm việc không bị khuôn khổ trong hình thức như đi làm đúng giờ, mặc đồng phục, hoặc phải luôn ở các cuộc họp có tính chất hình thức lễ nghĩa. Thế nên tôi thích được mặc tất cả những gì mình thích dựa theo tâm trạng của mình ngày hôm đó, và tại thời điểm đó. Nhưng nó vẫn luôn mang phong cách của tôi, đó là sự thanh lịch. Và tôi thích ăn diện, có nghĩa là tôi không thích mặc cái gì quá casual, tôi thích được cầu kỳ, phá cách một tí.

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Bạn có thể cho các độc giả Afamily lời khuyên để lựa chọn trang phục đươc không? Làm sao để vừa nổi bật, hấp dẫn thu hút mà không bị làm quá? 

Tôi nghĩ lòe loẹt nếu được thể hiện dưới một người có óc thẩm mỹ tốt nó cũng không tồi. Vì thế đừng hạn chế mình trong khuôn khổ nào cả. Nhưng biết ăn mặc và mặc sai là 2 phạm trù cực kỳ khó có thể miêu tả bằng lời hoặc đưa ra lời khuyên. Nhưng tôi lại muốn gửi gắm đến độc giả về lời khuyên này. Đa số khách hàng của tôi đều xinh đẹp, họ đẹp ở mọi lứa tuổi và mọi hình thức. Có người cao, thanh như người mẫu, có người nhỏ nhắn, có người khá viên mãn, nhưng họ đều đẹp, bởi tinh thần của họ. Họ đẹp vì họ đều thành công trong công việc của mình, vì thế mỗi người toát lên một vẻ đẹp khác nhau, nhưng không phải lúc nào họ cũng biết mình đẹp. Nhiều người nói, “Ôi, tay tôi bị to, tôi không mặc áo hở tay đâu”, có người bảo “Ôi, tôi thấp tôi nghĩ tôi mặc không đẹp”…. đại loại thế. Và tôi luôn nói với họ, không ai hoàn hảo cả, kể cả người mẫu. Quan trọng không phải thân hình mình, mà là thẩm mỹ của mình. Hãy chứng tỏ với mọi người bạn là người có thẩm mỹ, và khi đó dù bạn cao hay nhỏ bé, bạn trung niên hay đang thanh xuân, bạn đều đẹp trong cách lựa chọn của mình.

Và để có một thẩm mỹ tốt, không gì ngoài việc chúng ta chịu khó quan sát, cập nhật kiến thức về thẩm mỹ, thời trang, và dám khám phá cả bản thân mình với những trang phục mới. Tôi tin tất cả các phụ nữ nấu ăn ngon, biết cắm hoa và trang hoàng nhà cửa đều là những người ăn mặc đẹp.

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Vậy bạn có phải là người bị ám ảnh bởi đồ hiệu xa xỉ không?
 
Ám ảnh thì không nhưng thích đồ hiệu thì có. Không phải vô cớ mà đồ hiệu có thể trở thành nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ, hoặc sự khao khát của nhiều phụ nữ. Tôi thích nhưng tôi không cuồng hay quá mê mẩn. Tôi chỉ đầu tư khi tôi thấy phù hợp chứ không vung tay mua hết món nọ hay đồ kia bao giờ cả. 
 
Quan niệm của bạn thế nào về đồ hiệu xa xỉ ? 

Nhìn chung là đồ hiệu xứng đáng với chữ xa xỉ của nó. Đầu tiên là nó đẹp về thiết kế, đẹp thực sự, rồi có thể là chất lượng, và đẹp cả về giá. Nhưng khi có bản lĩnh hơn trong cuộc sống tôi lại thấy thích những thứ đẹp vì mình thấy nếu-nó-đẹp hơn là việc nó xuất phát từ một nhãn hiệu thời trang cao cấp nào đó. Ví dụ cụ thể nhất là một hành động tưởng nhỏ của vợ Thủ tướng Singapore trong chuyến thăm Mỹ vừa rồi, bà chọn chiếc ví cầm tay giá 15$, lại gây một tầm ảnh hưởng và có ý nghĩa lớn. Nên có lẽ với tôi đẹp và phù hợp với hoàn cảnh (có nghĩa là bạn sẽ không nhất thiết phải có hàng hiệu khi bạn cảm thấy chưa sẵn sàng cho nó) hơn là đẹp và có thương hiệu vào lúc này.

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Những năm gần đây NTK trẻ Việt Nam phát triển rất nhanh, ranh giới giữa sao chép, hòa nhịp, bắt nhịp với xu hướng đôi khi bị mong manh quá. Bạn có suy nghĩ gì về điều này?  Bạn có lời khuyên gì cho các NTK trẻ hiện nay không? 

Tôi thấy nếu hiểu “sao chép” ở nghĩa tích cực thì thực ra đó là cần thiết. Vì khi học trong trường hoặc trong lịch sử hội họa thì ngày xưa các học trò ban đầu đều phải chép tranh của thầy, rồi dần dần mỗi người trên cơ bản đó tìm cho mình một hướng đi riêng, sáng tạo, độc lập và có quyền được ảnh hưởng từ người mình hâm mộ. Tôi không phủ nhận có những người sao chép thực sự, đó là LẤY NGUYÊN cái của người khác làm thành cái của mình, điều này thì không hay tí nào, và người đó sẽ tự phải bị đào thải thôi. Bởi không ai có thể lấy mãi cái của người khác dành cho mình.

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Hà Linh Thư

Còn lại, đôi lúc, chính truyền thông hay người yêu thời trang cũng đôi lúc vội vã trong kết luận về sao chép. Có thể đúng như bạn nói ranh giới đó thật mong manh, và chúng ta cũng khá có nhiều trường hợp sao chép, để mọi người trở nên quá nhạy cảm về điều đó. Và tôi nghĩ một người sao chép tức là một người “nghèo” vì thế nếu anh ta muốn thực sự nghiêm túc trong sự nghiệp của mình thì anh ta phải tự làm mình “giàu” lên bằng học, chỉ có học mới mang lại kiến thức, và trên nền tảng kiến thức đó anh ta sẽ có con đường đi riêng của mình mà chẳng cần phải sao chép của ai.
 
Bên cạnh đó tôi thấy thời trang Việt Nam đang phát triển rất tích cực. Các bạn trẻ cũng rất nỗ lực trong việc tìm cho mình một hướng đi riêng. Vì thế nếu ở giai đoạn đầu các thiết kế gần với một sự sao chép, ta có thể rộng lượng bỏ qua cho họ. 
 
Cảm ơn bạn về những chia sẻ thú vị hôm nay, chúc Linh Thư luôn xinh đẹp, duyên dáng và thành công hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

Thực hiện: Vicky Nguyễn 
Ảnh: Luke Nguyễn 

Chia sẻ