“Đứng tim” vì con yêu sớm

,
Chia sẻ

Một lần dọn dẹp phòng của con, chị Thảo vô tình đọc được lá thư trong ngăn bàn. Chị đứng tim vì quá bất ngờ về những dòng tâm sự yêu đương của cô con gái.

Chị đọc lá thư mà thấy lòng rối bời, vì những từ ngữ trong lá thư đó chứa đầy những yêu thương, nhớ nhung. “Thật không thể ngờ mới mấy tuổi đầu, cháu đã sớm yêu đương như vậy. Chúng cũng đau khổ, nhớ nhung, hò hẹn như người lớn, cuối thư còn gởi nhiều cái hôn và cả chuyện ấy nữa khiến tôi bàng hoàng hết cả người” – chị Thảo tâm sự.

Phương Nhung, cô con gái duy nhất của hai vợ chồng chị, đang học lớp 8. Cả nhà chỉ có một cô con gái nên hai vợ chồng chị khá cưng chiều con về việc ăn học cũng như các khoản chi tiêu. Ba tháng trước, thấy con gái đòi lắp mạng Internet, chị cũng chiều con. Ai ngờ cũng từ cái máy tính mà cô con gái chị trở nên hư hỏng.
 

Nhiều lần vào blog, diễn đàn, Nhung quen được một anh chàng trên mạng. Tuổi mới lớn với những rung động đầu đời, Nhung đã biết yêu. Một lần đi ngang qua quán café, chị Thảo tận mắt thấy con gái mình ôm hôn cậu bạn trai.

Tối đó, chị bực mình quát tháo ầm ĩ cả hai bố con. Ai ngờ, cô con gái đã mang mấy liều thuốc ngủ ra đe dọa: “Mẹ mà cấm đoán con, chỉ cần nói một câu về chuyện tình yêu của con, lập tức con sẽ uống hết”. Chị đành im lặng cho qua chuyện vì sợ con gái mình làm liều thì dại cả đời.

Mai Anh, con gái chị Hải (Tây Sơn, Đống Đa, HN) cũng vừa tròn16 tuổi. Thời gian gần đây, Mai Anh có những biểu hiện rất lạ. Mai Anh ít nói hơn và thường khóa trái phòng ở trong đó suốt mỗi khi đi học về. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của chị, con bé thường lo lắng và che giấu một điều gì. Chị không hiểu nó đang nóng ruột chờ điện thoại của ai đó. Hễ có điện thoại reo, con bé lại chạy ra và lại thất vọng khi không phải điện thoại của mình. Chị hỏi nhưng con bé lại ầm ừ cho qua chuyện.

Đang đi làm được cô giáo thông báo, con gái nghỉ học nhiều ngày liền, chị Hải tóa hỏa đi tìm. Ngày hôm đó, cả ngày láo loạn lên vì cô con gái không về nhà. Sốt ruột, hỏi han đứa bạn thân, chị Hải mới biết con gái mình đã trót mang bầu. Chị nóng ran người và không còn tin vào mắt mình nữa: “Con gái mình tự nhiên lại đổ đốn như thế”.

Về tới nhà, con gái chị không chào hỏi gì đóng sầm cửa phòng. Chị tức tối chạy lên: “Mày có coi tao là ai không? Con gái mới mấy tuổi đầu đã yêu đương. Mày giỏi thì theo nó đi luôn đi”. Con gái chị giận mẹ, dọa bỏ nhà đi bụi. Nhìn cô con gái nằm trên giường, chị bực mình và lo lắng: “Giá mà nó còn nhỏ tôi sẽ đánh cho nó một trận”.

Cuộc sống hiện đại, trẻ em có điều kiện phát triển về thể chất cũng như tinh thần. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của Internet, truyền thông, các phương tiện nghe nhìn, trẻ em dễ dàng tiếp cận với những hình ảnh không lành mạnh. Sự thiếu quan tâm của cha mẹ cộng với sự tò mò, thiếu hiểu biết ở trẻ đã làm cho trẻ dẫn tới những sai lầm đầu đời.

Theo chuyên gia tư vấn Hoàng Thị Tuyết Mai, (Trung tâm tư vấn thanh thiếu niên, hôn nhân và gia đình) các bé gái thường có biểu hiện dậy thì sớm và sự xuất hiện tình cảm yêu đương với bạn khác giới. Bên cạnh mặt tích cực giúp cho việc học của các em luôn hướng về tương lai, kết quả tốt, trẻ rất dễ bị sa ngã khi chưa được chuẩn bị về kiến thức, tâm lý và kĩ năng sống.

Nếu phát hiện con yêu sớm, trước hết cha mẹ không nên quá hoảng hốt, coi đó như chuyện “động trời” mà cần tế nhị tìm hiểu quan hệ của trẻ, rồi  khéo léo tìm cách gỡ rối.  

Cha mẹ cần tôn trọng quyền riêng tư của con trẻ. Trong cuộc trò chuyện với con, cha mẹ cần phải giải thích cho con hiểu thế nào là tình bạn, tình yêu chân chính và giáo dục cho con những kiến thức cần thiết về giáo dục giới tính.

Những cú sốc ở tuổi mới lớn nếu không được giải tỏa kịp thời thường khiến cho trẻ rơi vào tình trạng bi quan, chán nản và hậu quả lâu dài đến tâm lý cũng như cuộc sống sau này. Chính vì thế đối với cha mẹ, bên cạnh chăm lo đầy đủ về mặt vật chất cũng nên quan tâm thường xuyên hơn tới con cái về mặt tinh thần cũng như đời sống của con. Cha mẹ cần cung cấp đầy đủ cho con những kiến thức về giáo dục giới tính, định hướng về cuộc sống để con trẻ luôn tự tin vào chính bản thân mình.

Phan Anh

Chia sẻ