Đúng như tên gọi Trần Đại Vỹ, bé trai 8 tháng đã nặng 14kg, người chỗ nào cũng thấy ngấn

NT,
Chia sẻ

Cậu bé có cái tên ấn tượng Trần Đại Vỹ khiến nhiều người "phát cuồng" vì đôi chân ngắn đáng yêu và còn ngạc nhiên hơn khi thấy vóc dáng của bé rất hợp với cái tên được bố mẹ đặt cho.

Không thể phủ nhận một điều rằng những em bé bụ bẫm, chân tay đầy ngấn luôn khiến cư dân mạng phải "phát cuồng" và không tiếc tay "thả tim". Mới đây, hình ảnh một em bé mới 8 tháng tuổi nặng 14kg được chia sẻ trong một group mẹ bé đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ai nấy cũng đều mê mẩn trước khuôn mặt đáng yêu và làn da trắng như trứng gà bóc của bé. Nhiều mẹ bỉm sữa còn để lại những bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên của mình như: "Trộm vía quá!", "Trời ơi không bù cho con mình", "Cho cô xin cắn phát con ơi!"...

Bé trai 8 tháng nặng 14kg, khắp người tròn trịa toàn ngấn khiến nhiều mẹ "phát cuồng" hóa ra được nuôi theo cách không thể đơn giản hơn - Ảnh 1.

Em bé có thân hình bụ bẫm khiến nhiều mẹ phải xuýt xoa.

Ai cũng bất ngờ khi biết em mới có 8 tháng mà đã nặng 14kg.

Được biết em bé này có tên Trần Đại Vỹ, 8 tháng tuổi (tên ở nhà là Shin). Liên hệ với mẹ của bé, chị Nguyễn Dung (sống tại Hà Nội) cho biết, bé Shin là em út trong gia đình có 3 chị em, các chị trước của bé khi sinh ra ai cũng bụ bẫm, đáng yêu như vậy.

Bà mẹ này cũng chia sẻ thêm rằng ngay từ khi mới sinh ra Shin nặng 3,9kg và cứ trung bình mỗi tháng bé tăng 1,2 - 1,5kg. Đến thời điểm hiện tại thì Shin được 8 tháng và nặng đến 14kg, người rất bụ bẫm và nhiều ngấn. 

Tuy con tăng cân nhanh và đều đặn như vậy nhưng chị Dung cho biết chị không có bí quyết chăm con đặc biệt gì cả. Ngoài cho con bú mẹ và ăn thêm sữa công thức ra, chị cũng cho bé ăn dặm từ 5,5 tháng tuổi như nhiều đứa trẻ khác:

"Hiện nay bé ăn dặm 2 bữa là trưa và tối, còn đâu là uống sữa. Shin ăn dặm từ khi được 5,5 tháng. Ban đầu con không chịu ăn, mỗi lần ăn như đánh vật nhưng giờ đã ăn tốt hơn, chỉ tầm 3-5 phút là xong bát cháo. Từ ngày ăn dặm là con lười ăn sữa nhưng vẫn tăng cân đều đặn".

Chị Dung và con trai.

Đúng như tên gọi, bé trai 8 tháng đã nặng 14kg, mỗi tháng tăng đều hơn 1kg - Ảnh 6.

Cứ trung bình mỗi tháng bé Shin lại tăng 1,2 - 1,5kg.

Hiện lịch ăn uống, sinh hoạt thường ngày của bé Shin được chị Dung chia sẻ như sau: "Sáng tầm 8-9h sáng mình cho bé ăn 1 bình sữa khoảng 90 - 150ml (nhưng cũng có ngày không ăn). Đến 11h30-12h con sẽ ăn cháo rồi sau đó bú mẹ và ngủ trưa, 3-4h chiều mình cho bé ăn sữa chua hoặc 1 bình sữa công thức (có ngày ăn, ngày không). Tầm tối 6h30-7h mình cho con ăn cháo và đến 9-10h tối thì ti mẹ rồi đi ngủ".

2 con gái đầu của chị Dung sinh ra cũng bụ bẫm như bé Shin bây giờ.

Bé trai 8 tháng nặng 14kg, khắp người tròn trịa toàn ngấn khiến nhiều mẹ "phát cuồng" hóa ra được nuôi theo cách không thể đơn giản hơn - Ảnh 7.

Gia đình 5 người nhà chị Dung.

Bản thân chị Dung cũng cho rằng bé Shin bụ bẫm như vậy là do sữa mẹ tốt, bởi 2 con gái đầu của chị lúc sinh ra cũng tròn trịa y như bé Shin bây giờ, nhưng cứ cai sữa xong là lại bình thường. Thêm vào đó trước và sau khi sinh chị cũng không có chế độ ăn uống gì đặc biệt cả: "Trong quá trình mang thai mình không tẩm bổ gì đặc biệt mà chỉ bổ sung đủ canxi, DHA và sắt. Sau khi sinh mình cũng ăn uống bình thường, thậm chí toàn ăn linh tinh bữa ăn, bữa nhịn. Trước đó mình đẻ 2 con gái đầu cũng bụ bẫm như vậy, nhưng đến khi cai sữa bé dài người và gầy luôn nên mình nghĩ con bụ vậy là do sữa mẹ. Thực tế là bé cũng mát da mát thịt và hấp thụ tốt nữa".

Chia sẻ