Diện bộ đồ “cây nhà lá vườn” được mẹ tự tay thiết kế, cậu nhóc bụ bẫm vừa khóc vừa tạo dáng đáng yêu phát hờn

Lam Anh,
Chia sẻ

Ai nấy đều cảm thấy vô cùng thích thú trước bộ quần áo “có 1 không 2” của bé trai bụ bẫm.

Dường như bày trò với các bé luôn là một trong những thú vui lý tưởng nhất của các mẹ bỉm sữa kể từ khi có con. Cũng bởi thế mà lúc nào trong đầu các mẹ cũng luôn nảy ra những ý tưởng vô cùng sáng tạo để chơi đùa với chúng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bộ ảnh em bé bụ bẫm, chân tay nần nẫn đầy những ngấn  "khoác" lên mình bộ đồ được mẹ làm bằng vỏ dưa hấu vừa khóc vừa tạo dáng hệt như một chú đuông dừa thu hút đông đảo sự yêu thích của cộng đồng mạng.

Diện bộ đồ “cây nhà lá vườn” được mẹ tự tay làm, cậu nhóc bụ bẫm vừa khóc vừa tạo dáng đáng yêu "phát hờn" - Ảnh 1.

Quả dưa hấu siêu to, siêu khổng lồ của mẹ Vũ Thị Xuân.

Không thể phủ nhận, đúng là những em bé bụ bẫm với thân hình tròn xoe, chân tay đầy ngấn lúc nào cũng nhận được rất nhiều sự chú ý, bằng chứng là cứ mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội là kiểu gì cũng "thu hoạch" được cả ngàn lượt yêu thích. Chưa kể lại còn được mẹ "biến hóa" đáng yêu thế này thì ai mà nỡ lướt qua nhẹ nhàng không để lại "trái tim" nào cơ chứ!

Diện bộ đồ “cây nhà lá vườn” được mẹ tự tay làm, cậu nhóc bụ bẫm vừa khóc vừa tạo dáng đáng yêu "phát hờn" - Ảnh 2.

Bức ảnh được chụp lúc Huyn Min được 12 tháng tuổi.

Được biết, em bé bụ bẫm được nhiều người yêu mến trong bộ ảnh là con lai Việt - Hàn có tên Park Huyn Min (tên tiếng Việt: Vũ Tuấn Bảo). 

Diện bộ đồ “cây nhà lá vườn” được mẹ tự tay làm, cậu nhóc bụ bẫm vừa khóc vừa tạo dáng đáng yêu "phát hờn" - Ảnh 3.

Hiện tại bé Park Huyn Min đã được 20 tháng tuổi, tên thường gọi ở nhà là Min heo.

Chị Vũ Thị Xuân (sinh năm 1992, quê gốc Hải Phòng) – mẹ của em cũng rất thường xuyên chia sẻ hình ảnh đáng yêu của bé lên trang mạng xã hội cá nhân.

Chia sẻ với chúng tôi về ý tưởng làm ra bộ đồ độc nhất vô nhị này cho bé Huyn Min, chị Xuân nói: "Vừa hay hôm ấy nhà mình mua được quả dưa hấu to quá, khi ướm vào lại thấy vừa khít với thân hình của con nên mình khoét bỏ phần ruột đi, móc thêm chiếc dây giả làm yếm rồi mặc vào để chọc con. Cuối cùng kết quả là mình thì cười chảy nước mắt còn con khóc ngặt nghẽo luôn vậy đó."

Bộ ảnh được chụp ngay tại nhà. Vì thường xuyên được mẹ chụp ảnh cho nên bé Huyn Min cũng đã khá quen và rất hợp tác. Chị Xuân cũng không bắt con phải diễn nhiều mà chỉ chụp những khoảnh khắc tự nhiên nhất của bé nên việc chụp ảnh của hai mẹ con diễn ra dễ dàng và thành quả khá ưng ý. Cũng bởi thế mà bé đã có rất nhiều bộ ảnh đáng yêu. Mỗi bức ảnh của bé đều nhận được rất nhiều sự yêu thích, chia sẻ của mọi người.

Diện bộ đồ “cây nhà lá vườn” được mẹ tự tay làm, cậu nhóc bụ bẫm vừa khóc vừa tạo dáng đáng yêu "phát hờn" - Ảnh 5.

"Con không thích đâu! Sao mẹ cứ lôi con ra làm trò cười hoài!"

Tâm sự thêm một số điều về con trai mình, chị Xuân tự hào kể: "Trước tới giờ con bú sữa mẹ hoàn toàn. Đến giờ thì cũng thích ăn rau củ quả hơn là các loại thịt như các bé khác. May mắn sao tính con dễ chịu lắm, thích nhất là nằm chơi cùng ba, thích mẹ đọc sách cho nghe và thích nghe nhạc lúc ngủ. Con rất lành tính, chịu nằm chơi 1 mình và không hay bắt bế.".

Nhìn cậu nhóc trắng trẻo, bụ bẫm khóc như mưa cùng loạt biểu cảm đến là đáng thương mà ai nấy cũng phải bật cười.

Diện bộ đồ “cây nhà lá vườn” được mẹ tự tay làm, cậu nhóc bụ bẫm vừa khóc vừa tạo dáng đáng yêu "phát hờn" - Ảnh 6.

Hết đứng lại nằm mà dù thế nào thì trông cũng vẫn cực kỳ dễ thương hết!

Diện bộ đồ “cây nhà lá vườn” được mẹ tự tay làm, cậu nhóc bụ bẫm vừa khóc vừa tạo dáng đáng yêu "phát hờn" - Ảnh 7.

Khoảnh khắc dễ thương của con trai được chị Xuân chia sẻ trên mạng xã hội.

 Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đã không tiếc lời khen ngợi dành cho bé:

- Trộm vía con quá mom ơi, nhìn ghét quá đi à.

- Trông hệt như là con đuông dừa ấy. Cho cô bẹo má tí nào.

- Khoái mấy biểu cảm của bé quá đi mất thôi!

- Cỡ này ai ghét cho được hả con?

Vậy là chẳng cần phải tốn tiền tới tận studio hay mua những bộ trang phục cầu kì, chị Xuân vẫn giúp bé Huyn Min có được những bức ảnh vô cùng dễ thương. Nhìn vào đấy mới thấy, đúng là bằng một cách nào đó, dù khéo léo dù không thì các mẹ vẫn luôn nhìn thấu ở con những điều đáng yêu nhất - theo một cách riêng biệt nhất!

Chúc các mẹ sẽ có thêm nhiều sự sáng tạo để lưu lại cho con những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời nhé!

Chia sẻ