Quý cô Đẹp

Thu Hà - Bà mẹ 1 con "xinh như diễn viên" và chỉ mê đồ hiệu... màu đỏ

Hồng Dung,
Chia sẻ

Ngoài phong cách thời trang biến đổi như "tắc kè hoa", Thu Hà còn chia sẻ về sở thích sắm phụ kiện giày, túi hiệu của mình.

Thông tin nhân vật:

Họ tên: Nguyễn Thu Hà

Tuổi: 26

Nghề nghiệp: Kinh doanh

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn và có một bé trai 16 tháng tuổi tên hay gọi ở nhà là Leo


Gặp gỡ Thu Hà trong một chiều nắng vàng của những ngày cuối hè, khi xuất hiện cùng con trai cả ekip đã khá bất ngờ vì Thu Hà... rất xinh đẹp. Cô nhìn còn trẻ và rạng rỡ hơn cả những tấm hình cô chia sẻ trên trang cá nhân của mạng xã hội. Mới gần 30 tuổi, là mẹ của một bé trai Thu Hà vẫn giữ được vóc dáng và làn da tươi trẻ đến ghen tị. Ở cô không thấy chút trăn trở, nét âu lo nào nhưng cũng không phải ánh mắt tung tăng như một thiếu nữ mà trong ánh nhìn của cô đầy ngọt ngào, giản dị và tươi vui mà đằm thắm. Bắt đầu câu chuyện với Thu Hà, chúng tôi càng bất ngờ hơn khi cô chia sẻ về bản thân mình, Hà có những quan điểm về ăn và mặc khá cởi mở, cũng như tôn trọng bản thân mình. Cô coi mặc đẹp trước tiên phải để mình thoải mái, mình tự tin rồi đẹp được. Bên cạnh đó, Thu Hà cũng đưa ra quan điểm của mình về việc sắm đồ hiệu cho bản thân và cho con. Cùng gặp gỡ với Thu Hà và nghe những chia sẻ khá đơn giản mà nhẹ nhàng của cô nhé.

Chào Hà, bạn có thể "định nghĩa" một chút về phong cách thời trang của bạn với độc giả aFamily được chứ? Những tiêu chí nào được bạn đưa lên hàng đầu khi chọn 1 bộ trang phục trước khi đi ra khỏi nhà 

Mình không là người chọn rõ một phong cách nào cho riêng mình cả, cảm thấy đẹp và hợp với hoàn cảnh mình đến là đủ. Mình cũng không thích chạy theo các trào lưu, mốt mới. Tiêu chí chọn đồ của mình là trang phục gọn gàng, thoải mái và cảm thấy dễ chịu khi mặc chúng, như câu nói "feel good in it".

quycodep

quycodep

quycodep

quycodep

quycodep

Việc chuyển từ Đức về Việt Nam có khiến phong cách thời trang của bạn có thay đổi nhiều để thích nghi giữa văn hóa Âu - Á không?

Sau thời gian ở Châu Âu, mà cụ thể là mình ở Đức là phần nhiều, thì bản thân nhận thấy người Đức nói riêng và người dân các nước Châu Âu lân cận đều yêu thích thời trang tối giản. Họ hay chọn màu lạnh như đen, ghi cho trang phục chính. Thời gian đó mình cũng "lây" chọn đồ đen. Do trời lạnh khá dài nên mình được kết hợp trench coat dài màu trung tính với quần skinny jeans xanh, đen. Hay kiểu đồ mình ưng mặc nhất là áo khoác da kết hợp với boots cao cổ. Đi tiệc thì mình cũng chọn đầm đen dài thêm áo choàng lông thôi. Rồi mình về Việt Nam cũng là khi trời nóng, thì tuyệt nhiên mình chỉ thích chọn đồ ngắn, chất liệu thoáng, mềm để mặc. Và cũng tự thấy mình "lòe loẹt" hơn hẳn khi ở Đức, mình cũng thích thú chọn những bộ đồ màu nổi hơn, họa tiết in cũng sinh động hơn. Vì thế, mình "đoán" mình như "tắc kè hoa" vậy, ở đâu cũng thích ứng được, mặc đẹp cho mình là phải thoải mái trước.

quy co dep1

quy co dep12

quy co dep14

quycodep

quycodep

Bạn xinh và trẻ quá. Trước và sau khi sinh bé Leo cách chọn đồ của Hà có khác nhau nhiều không?

Cảm ơn lời khen có phần ưu ái của bạn. Khi chưa làm mẹ, mình cũng như các cô bạn trẻ thôi mặc đồ khá tự do, thích món đồ nào sẽ lựa món đó. Sinh Leo rồi, mới thấy bản thân tự thay đổi nhiều để chăm con. Vì mình cũng thường xuyên cho bé đi chơi cùng nên mình cũng có xu hướng chọn kiểu đồ dài, ít các đường cắt cúp và kín đáo để khi bế bé hay xách đồ mình cảm thấy thoải mái tự tin nhất.

quycodep

Sinh em bé vóc dáng của bạn vẫn gần như thon gọn tuyệt đối, bí quyết chăm sóc cơ thể của bạn thế nào, chia sẻ cùng "chị em" nhé?

Bật mí cho bạn: mình là người có cơ địa dễ hấp thụ nên khi mang bầu mình lên 22kg, khi lên bàn sinh con mình nặng 70kg cơ đấy. Sau khi sinh, mình vẫn cho con bú bình thường, mình chỉ lưu ý ăn nhiều rau, chọn các loại rau nhiều chất xơ, uống ít nhất là 2 lít nước một ngày và ăn thịt nạc để tránh nạp nhiều tinh bột, đường mà vẫn đảm bảo đủ sữa cho con. Rồi thức chăm con, tự làm việc gia đình nên mình cũng vận động khá nhiều (nhưng nhẹ nhàng). Bây giờ thì mình đã trở về số cân như trước khi sinh Leo, không hẳn là gọn gàng tuyệt đối nhưng mình khá hài lòng.

quycodep

Hỏi thêm một bí quyết nữa nhé! Làm sao để bạn luôn có được làn da mịn màng và tươi trẻ như thế này?

Bản thân mình cũng có đã làn da khỏe và sáng. Tuy vậy, khi mang bầu da mình cũng kém đẹp đi đấy. Tới khi sinh xong cũng không có thời gian đi spa mà toàn nhờ mẹ chồng mình. Mẹ rang muối với gừng cho mình đắp da bụng, vắt nước bôi da mặt liên tục trong 1 tháng đầu. Và công thức đấy thật sự hiệu quả bạn ạ. Da mình trở lại hồng hào thậm chí có phần khỏe hơn cả thời con gái.

quycodep

Mẹ điệu như vậy, chắc chắn bạn chọn đồ cho Leo cũng cầu kỳ phải không?

Leo là con trai nên mình thực sự không có nhiều cơ hội làm điệu cho con. (cười)

Bé thường được mẹ Hà chọn đồ thế nào, có tiêu chí gì khi bạn chọn đồ cho bé không?

Bé được chọn đồ như người lớn với size thu nhỏ. Mình thích cho con mặc đơn giản thôi.

quycodep

quycodep

Ngoài kiểu dáng, thì chất liệu quần áo của Leo được mẹ Hà chú trọng ra sao? Nhiều ý kiến cho rằng không nên sắm đồ hàng hiệu cho con, bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Áo phông chất cotton 100%, mọi chất liệu đều phải dịu nhẹ không làm hại da của bé. Mình thấy mua hàng hiệu cho con hay không đều phụ thuộc và quan điểm và thu nhập của bố mẹ. Mình vẫn mua áo quần cho con từ những thương hiệu nước ngoài bình dân giá cả hợp lý, chất liệu tốt và kiểu dáng lại khá đẹp, và vẫn đảm bảo không đắt đỏ. Vẫn những thương hiệu đó khi về Việt Nam giá cả lại đội lên cao hẳn do thuế do phân phối, thì bỗng nhiên chúng lại trở thành hàng hiệu, đắt tiền, mua cho trẻ mặc ít ngày lại thành ra lãng phí.

Còn mẹ Hà thì sao? Bạn có dành nhiều thời gian cho việc mua sắm không? 

Mình khẳng định là không. Mình cũng hay qua Đức nên mỗi dịp sang mình lại tranh thủ mua khá nhiều một lần, thậm chí đủ đồ mặc cho cả mùa. Thi thoảng rảnh rang online, cảm thấy thích một món nào đó thì mình sẽ mua thêm.

quycodep

Dường như bạn đặc biệt yêu thích các dòng túi nổi tiếng của những nhãn hàng hiệu lớn? Có thể coi là một thú sưu tập không?

Là phụ nữ thì ai cũng có những sở thích với thời trang bạn nhỉ. Bạn thích nước hoa, mỹ phẩm... còn mình chỉ dành ưu ái cho túi và giày. Mình thích một số hãng như Chanel, Hermes, Valentino, Louboutin. Lý do cho việc yêu thích những món phụ kiện hàng hiệu này là bởi kể cả khi mình béo hay gầy thì mình vẫn diện được túi và giày yêu thích của mình mà chẳng ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ cả (cười). Thú sưu tập thì có lẽ chưa tới mức, nhưng chúng cũng làm cho mình vui vẻ khi ngồi kết hợp đôi giày này với bộ đồ kia và xách chiếc túi nào.

quycodep

quycodep

Chăm chút phong cách với những chiếc túi hiệu có khiến bạn phải cầu kỳ hơn nhiều không?

Quả là mình cũng có chú ý hơn khi chọn đồ, nhưng những chiếc túi mình chọn đều là dáng classic, cả màu cũng vậy đấy. Mình chỉ chọn sắc đỏ, đen đơn giản, nên trang phục của mình cũng vì thế mà bớt phức tạp cầu kỳ hơn.

quycodep

quycodep

Cảm ơn Thu Hà về buổi chụp hình và những chia sẻ giản dị mà chân thành nhé. Chúc bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống và giữ vẻ đẹp không tuổi của mình nhé.

Thực hiện: Hồng Dung
Ảnh: Luke Nguyễn
Trang điểm: C
Chia sẻ