Gucci gây thất vọng khi ra mắt BST mới

Jerry H. (Theo BCG),
Chia sẻ

Dù gặp phải nhiều lời chỉ trích nhưng những thiết kế mới nhất được cho rằng vẫn lưu giữ được phong cách Ý xa hoa và gợi cảm.

Sự thiếu hụt cảm xúc của nhà thiết kế hay ảnh hưởng suy thoái kinh tế dẫn đến mức sụt giảm ngân sách của thương hiệu là những câu hỏi được đặt ra cho Gucci - một trong những nhãn hiệu thời trang cao cấp và xa xỉ hàng đầu tại Ý cũng như trên toàn thế giới khi ra mắt BST mới mùa xuân hè 2012.

Vẫn là một cái tên “hot” nhất và được mong đợi nhiều nhất tại Tuần lễ thời trang Milan (Milan Fashion Week) nhưng dường như BST mới nhất của hãng lại gây thất vọng lớn cho giới phê bình thời trang cũng như những khách hàng trung thành của hãng này.

Việc NTK của hãng Frida Giannini lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết “Great Gatsby” nổi tiếng và phong cách thời trang từ “thời đại nhạc Jazz” (Jazz Age) cho BST mới bị cho rằng là một “lời biện hộ” cho những thiết kế thiếu hụt tính sáng tạo.






Những chiếc quần âu cao trên mắt cá bó ống, áo chẽn hay áo vest độn vai cao… tất cả đều được kết hợp khá mờ nhạt. Những gì bay bổng, lãng mạn, xa hoa mà thanh lịch, gợi cảm mà bốc đồng vốn được trông đợi từ Gucci đều không xuất hiện trong BST này. Sự pha trộn màu sắc nhạt nhòa cùng các họa tiết kẻ sọc, kẻ ngang hay đối xứng cùng chi tiết tua rua không gây quá nhiều bất ngờ và thú vị như những thiết kế ở mùa trước.

Thêm vào đó, BST xuân hè 2012 của Gucci cũng không tạo nên một trào lưu về các phụ kiện đi kèm như giày, túi xách hay thắt lưng như ở các mùa trước. Tuy gặp phải rất nhiều chỉ trích từ giới phê bình thời trang nhưng BST mới vẫn được ghi nhận là lưu giữ được nét quyến rũ, lịch lãm thời thượng phong cách Ý.


Sự phối màu trong các thiết kế váy, áo không để lại quá nhiều ấn tượng




Các họa tiết kẻ ngang, sọc đối xứng hay chi tiết tua rua tiếp tục xuất hiện nhưng
thực sự không được đánh giá cao như những thiết kế của các mùa trước



Chia sẻ