Gặp gỡ một cô nàng mũm mĩm mê... váy ngắn

Z.K. (Tổng hợp),
Chia sẻ

Với tình yêu bất tận dành cho thời trang, Veronika vốn luôn tự ti về thân hình của mình nay đã trở thành một blogger và chủ shop thời trang online được nhiều bạn trẻ yêu mến.

Chỉ cao 1m54 và sở hữu một thân hình không mấy thon gọn; Veronika đã từng tự ti về bản thân và nghĩ rằng với thân hình cùng chiều cao như vậy thì thật khó để mặc đẹp. Tuy vậy, cô nàng lại mang trong mình một tình  yêu vô bờ bến với các loại quần áo, giày, váy và phụ kiện vintage.

Chính điều đó đã thôi thúc cô mở ra một blog cá nhân, ở đó Veronika mặc và phối những món đồ vintage mình có theo những cách vô cùng sáng tạo mang phong cách của riêng cô; và blog này đã được vô số các tín đồ thời trang trên thế giới ủng hộ, yêu thích. Mời các bạn cùng aFamily gặp gỡ Veronika - cô nàng vintage mũm mĩm cực đáng yêu này nhé!

"Tôi tìm thấy chiếc đầm này trong một buổi bán thanh lý đồ ở một gia đình cuối phố . Rất khó khăn để tìm thấy nó giữa một đống đồ đạc chất ngất và bừa bộn khắp nơi; tôi không ngờ là mình có thể tìm ra một chiếc đầm xinh xắn đến dường này. Tất nhiên khi mang nó về tôi đã phải giặt sạch và sửa một chút để nó vừa vặn với mình hơn."



Bạn sẽ không thể tin được đâu, chính mẹ tôi đã tự tay may chiếc áo khoác này tặng tôi nhân dịp sinh nhật vừa rồi đấy. Dù rất bận rộn nhưng mẹ đã cố dành thời gian để may kịp nó vào ngày sinh nhật của tôi. Bà là người phụ nữ ngọt ngào nhất trên đời mà tôi từng biết đến, tôi yêu mẹ vô cùng!


Tôi vẫn luôn  muốn tìm cho mình một chiếc váy mini dài tay, nhưng tìm mãi mà không thấy. Thật may mắn, cuối cùng tôi tìm ra chiếc váy mini kẻ này tại một hội chợ đổi đồ vintage trên mạng. Ngay khi nhìn thấy nó, tôi đã ngay lập tức biết nó là thứ mình vẫn đang kiếm tìm.


Tôi có một sự yêu thích đặc biệt đối với những đôi giày, đặc biệt là giày cao gót. Bạn biết đấy, tôi không được cao lắm. Và đây là một trong những chiếc tủ đựng giày của tôi, tôi dùng nó chủ yếu để đựng những đôi giày màu be, xám và đôi khi có một - hai đôi màu nâu thôi.


Nhiều người nói họ ghen tị với bộ sưu tập giày của tôi và hỏi tôi mua ở đâu, tôi đã trả bao nhiêu cho từng ấy đôi giày. Thực ra thì tôi mua giày chủ yếu trên Ebay, và tất cả những đôi giày tôi sở hữu đều có giá dưới 100usd. Đôi đắt nhất là đôi Steve Madden giá 179usd mà tôi chết mê chết mệt. Bạn biết không, giá gốc của nó là 650usd đấy; và tôi đã phải đợi tới đợt giảm giá lớn nhất trong năm để ngay lập tức tậu nó về cho mình.

"Những cuốn sách cổ cũng là một thú vui nho nhỏ của tôi. Chúng không chỉ để đọc mà để trang trí cũng rất đẹp. Hiện giờ tôi đã có khoảng 50 - 60 cuốn rồi."

Tôi vừa  mua được chiếc mũ lông này tuần trước; thực ra gọi là mũ không đúng lắm bởi nó chỉ là một chiếc vòng đội đầu bằng lông có đính nơ lụa ở phía trước thôi. Tuy không có tác dụng giữ ấm nhưng tôi thấy thật tuyệt khi phối nó với chiếc áo khoác cổ lông này.



Chắc hẳn bạn cũng biết đến phong cách thời trang kiểu học đường (preppy style) đang làm nóng các sàn diễn thời gian gần đây phải không? Bộ trang phục này được tôi lấy cảm hứng từ phong cách học đường đấy; bạn xem tôi trông có giống một cô nữ sinh không?




Những đôi tất dài nhiều màu luôn thật hấp dẫn, nhưng tôi vẫn ngần ngại chưa dám thử chúng nhiều bởi tôi sợ mình quá nổi bật. Ngoài ra việc chọn đồ để kết hợp cùng những đôi tất đầy màu sắc không hề dễ dàng như khi chọn đồ đi cùng tất đen.





Yêu quý bản thân mình và biết chọn lựa những trang phục, phụ kiện phù hợp để tạo ra phong cách riêng đó chính là những quy ước ngầm đơn giản mà cô bạn mũm mĩm dễ thương này thực hiện suốt thời gian qua. Còn bạn thì sao? Bạn đã sẵn sàng tạo ra quy ước thời trang cho riêng mình?
Chia sẻ