Bé Sóc: "anh chàng" 3 tuổi quậy tưng với phong cách ấn tượng

Ngọc Bống,
Chia sẻ

Bản thân Phương Anh - mẹ của bé Sóc - cũng là một quý cô có cá tính mạnh và sở hữu gu thời trang rất tốt.

Thông tin nhân vật

Mẹ: Phương Anh

Nghề nghiệp: Kinh doanh

Tuổi: 26

Bé: Lê Đình Nhất Nam, hay còn gọi là Sóc

Tuổi: 3

Hai mẹ con đều đang định cư ở Nhật.


Buổi chụp hình của Quý cô Đẹp với Phương Anh và bé Sóc hết sức tưng bừng bởi nhân tố nhí - Sóc lém lỉnh, đáng yêu hết sức. Ngoài vẻ tinh nghịch bé Sóc và Phương Anh khiến 2 mẹ con vô cùng nổi bật trên phố, thu hút hầu hết quan tâm của mọi người bởi phong cách thời trang đơn giản nhưng ấn tượng. Nếu như mẹ Phương Anh gây ấn tượng bởi mái tóc dài nhuộm màu khói xám cá tính thì bé Sóc quá ư đáng yêu và “ngầu” với mái tóc dài cạo nửa phía trái, lúc thả tóc lúc buộc lên như những ngôi sao nhạc rock thực thụ. Cùng gặp gỡ và trò chuyện với  hai mẹ con cá tính này nhé.

Bé Sóc:

Bé Sóc:

Bé Sóc:

Chào Phương Anh, bạn có thể giới thiệu một chút về mình và bé Sóc với độc giả của Quý cô Đẹp được chứ?

Mình là Phương Anh, 26 tuổi và hiện đang định cư ở Nhật. Mình có 1 bé trai tên gọi là Sóc, tháng 11 này Sóc sẽ tròn 3 tuổi. Bây giờ bạn ấy tuy khá hiếu động nhưng biết nghe lời mẹ và tự lập nữa.

Bé Sóc:

Bé Sóc:

Bé Sóc:

Có rất nhiều người thấy ấn tượng, thích thú với phong cách cực thời trang và vẻ lém lỉnh của bé Sóc. Chắc hẳn là bé được mẹ chọn đồ kỹ lắm nhỉ? 

Mình cũng rất quan tâm và cẩn thận chọn đồ cho mình, nên Sóc cũng vậy thôi. Mình luôn lựa đồ, phối đồ cho Sóc phong cách đơn giản nhưng tạo cho bé sự thoải mái nhất có thể, mình thích chọn cho bé quần áo nhiều họa tiết cho sinh động. Và con trai mặc đẹp, xinh xắn thì mẹ cũng được “thơm lây”.

Bé Sóc:

Bé Sóc:

Bé Sóc:

Khi con còn bé, người ta có thể nói phong cách của con thường là do ba mẹ chọn thì tới tầm tuổi như Sóc hiện nay lại có khá nhiều bạn nhỏ đã biết chú ý tới quần áo và thích tự chọn đồ cho mình. Bé Sóc liệu có thuộc số đó không?

Sóc cũng tự chọn đồ cho mình rồi, nhưng bạn ấy thần tượng Siêu nhân chỉ chăm chăm chọn mặc áo quần in hình Superman. Nên mỗi khi ra đường Sóc tự lựa giày dép còn quần áo thì mẹ chọn cho.

Bé Sóc:

Bé Sóc:

Và Sóc còn "pose" ảnh rất chuyên nghiệp nữa, mẹ Phương Anh có dạy Sóc không hay chính Sóc tự bộc lộ trên ảnh vậy?

Có lẽ từ khi Sóc còn bé xíu mình đã rất hay chụp hình cho bạn ấy và cộng với tính cách hiếu động nên dần dần nhìn thấy máy ảnh là Sóc tự “diễn” như vậy đấy.

Bé Sóc:

Bé Sóc:

Bé Sóc:

Bé Sóc:

Đã 3 tuổi rồi, Sóc đã đi học mẫu giáo rồi đúng không Phương Anh? Tới trường với trang phục và kiểu tóc khá đặc biệt so với đa số các bạn, điều này có ảnh hưởng gì tới Sóc không?

Sóc đang học mẫu giáo ở Nhật, vốn dĩ văn hóa thời trang Nhật khá đặc biệt nên Sóc mặc đồ và để tóc như vậy hoàn toàn bình thường so với các bạn khác. 

Bé Sóc:

Bạn có nghĩ Sóc thấy thoải mái với những bộ đồ theo phong cách hiện giờ không?

Mình cũng chưa bao giờ hỏi Sóc là mặc quần này có dễ chịu không, áo kia có thoải mái không! Mà chỉ thấy mỗi khi được mặc đồ xong bạn ấy đều chạy đi soi gương xem mình thế nào!

Sóc có... "cầu kì" trong việc chọn quần áo cho mình hàng ngày không?

Tuy chạy soi gương mỗi ngày là vậy, nhưng Sóc đơn giản lắm, mẹ cho mặc gì thì mặc nấy miễn là áo quần không vướng víu, rườm rà thôi.

Bé Sóc:

Bé Sóc:

Bé Sóc:

Lém lỉnh, nghịch ngợm nhưng dường như Sóc khá tình cảm với mẹ, điều gì đã khiến bé bộc lộ tình cảm mẹ tự nhiên đến vậy?

Mình nghĩ bé nào cũng yêu mẹ vì mẹ là người chăm sóc và gần gũi nhất mà.

Cảm ơn Phương Anh và bé Sóc về buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Chúc bạn sẽ mãi trẻ trung, xinh đẹp và bé Sóc thì ngày càng thông minh, lém lỉnh hơn nhé!
 
Tổng hợp
Thực hiện: Ngọc Bống
Ảnh: Luke Nguyen
Trang điểm: Hoàng Thu Trang
Chia sẻ