Đằng sau bức ảnh cha ôm con khỏa thân dưới vòi sen bị Facebook gỡ bỏ

Huyền Nguyễn,
Chia sẻ

Ngay khi được chia sẻ trên mạng, bức ảnh lập tức tạo nên một cơn bão chia sẻ và kết cục là Facebook quyết định gỡ bỏ vì cho rằng đó là ảnh "nóng".

Nghệ sĩ Heather Whitten quyết định chia sẻ hình ảnh riêng tư này với cả thế giới hai hôm trước, dù sự việc trong ảnh đã xảy ra từ tháng 11 năm 2014.

Con trai cô, bé Fox, bị nhiễm khuẩn salmonella (một loại vi khuẩn gây bệnh ngộ độc đường ruột) tại thời điểm đó. Nhưng cô và ông xã không hề hay biết. Họ cũng chưa từng tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh.

Heather cho biết, thực ra cô và chồng mình, Thomas, thường có xu hướng phản ứng thái quá trước tình trạng ốm đau của con. Nhưng cùng với thời gian, cơn sốt của bé Fox không hề có dấu hiệu suy giảm, mà nhiệt độ càng lúc càng tăng. Bản năng làm cha mẹ đã mách bảo với họ rằng có gì đó còn nghiêm trọng hơn là chỉ một chứng bệnh do virus gây ra.

Thông thường, Fox luôn gần gũi và gắn bó với mẹ hơn với bố. Nhưng trong khoảnh khắc sốt cao và thực sự mệt yếu, cậu bé đã ngả vào vòng tay của cha. Heather ngay lập tức chụp lấy máy ảnh và khi lại khoảnh khắc này.

Con ốm
Bức ảnh Thomas và bé Fox ngồi dưới vòi hoa sen trong nhiều giờ, để làn nước mát giúp hạ sốt cho bé đã bị Facebook gỡ bỏ.

Cô thực sự hiểu rất rõ hành động của chồng mình lúc đó. Cô chia sẻ: “Khi tôi ngồi đó, dưới vòi hoa sen, cùng chồng và con, tôi cảm thấy thực sự phấn khích với cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông này, người chồng, người bạn đời và người cha này. Anh ấy thật nhẫn nại, thật yêu thương và thật mạnh mẽ biết bao khi con trai chúng tôi nằm gọn trong lòng anh ấy. Những lời thầm thì của chồng tôi để trấn an Fox, rằng cháu sẽ ổn thôi và anh sẽ hết lòng chăm sóc cháu quá đỗi dịu dàng và chân thành”.

Không có gì khác ngoài tình yêu thể hiện trong khoảnh khắc ấy, trong bức hình ấy.

Thomas và bé Fox ngồi dưới vòi hoa sen trong nhiều giờ, để làn nước mát giúp hạ sốt cho bé, đồng thời tẩy sạch những vết bẩn do cơn nôn trớ và tiêu chảy gây ra. Đó là một giải pháp thực tế và rất nhiều người cảm nhận được hình ảnh trên đã khơi gợi nhiều suy nghĩ sâu xa trong họ. Bức ảnh đã nhận được hơn 43.000 phản ứng và hơn 8.000 lượt chia sẻ.

Tuy nhiên, Facebook đã quyết định gỡ bỏ hình ảnh đó xuống. Cùng với đó là toàn bộ tình yêu gửi gắm trong bức ảnh.

Bởi vì đó là thế giới mạng, vô cùng đa dạng và trái chiều, luôn có những người thích suy diễn một tình huống hoàn toàn trong sáng bằng những liên tưởng đen tối. Việc Thomas ôm bé Fox ngồi dưới vòi hoa sen và không mặc gì khiến một số người thấy bức ảnh mang tính nhạy cảm, không phù hợp. Dù đó chỉ đơn thuần là một người cha đang chăm sóc cho đứa con bé bỏng đang bị ốm theo cách tốt nhất mà anh ấy biết.

Con ốm
Hai bố con những ngày bé Fox khỏe mạnh.

Trước sự việc này, Heather bày tỏ: “Tôi bị sốc khi biết có quá nhiều người đã bỏ lỡ câu chuyện hay thậm chí không thèm lướt qua nội dung của bức ảnh để tìm hiểu về câu chuyện ẩn sau đó. Họ cứ thế lên án chồng tôi và con tôi trong tình trạng khỏa thân cùng nhau tắm. Chẳng có gì gợi dục hay xấu xa trong bức ảnh này. Cũng chẳng có những “bộ phận riêng tư” bị phơi bày ra”.

Vậy tại sao Facebook lại quyết định gỡ bỏ hình ảnh này?

Thật may mắn là vẫn còn những người thực sự trân trọng tình yêu ẩn chứa trong hành động của người cha được ghi lại trên tấm ảnh. Một bức ảnh đẹp. Và chân thực. Nó diễn tả hiện thực khó khăn của việc làm cha mẹ - rằng con bạn có thể ốm bất cứ lúc nào và rằng bạn sẽ làm bất cứ điều gì có thể để xoa dịu cơ thể và tinh thần cho bé. Liệu người ta sẽ cảm thấy vui hơn nếu người cha tuyệt vời này ôm con với cơ bụng sáu múi và không hề có lông tay lông chân? Sẽ là tốt hơn (hay tệ hơn) nếu em bé trong ảnh là một bé gái? Liệu nó có đúng là gây ra nhiều giận dữ, phẫn nộ tới nỗi một số người phải kêu gọi việc xóa bỏ bức ảnh? Mạng xã hội luôn tiềm ẩn sức mạnh ghê người và sức mạnh đó được thể hiện rất rõ trong câu chuyện của Heather.

Nếu ngắm nhìn lại bức ảnh, bạn sẽ nhận thấy, nó đơn giản là một tình yêu hoàn hảo!

(Nguồn: Hotmom)
Chia sẻ