"Đặc sản" biểu tình tại Fashion Week đã trở lại, "nạn nhân" lần này là Fendi và Victoria Beckham

GIA NGUYÊN,
Chia sẻ

Sau Fendi, Victoria Beckham là thương hiệu mới nhất bị những vị khách không mời này nhắm đến.

Đến hẹn lại lên, khi những show diễn thời trang sáng đèn thì cũng là lúc các tổ chức bảo vệ động vật "lên tiếng" theo cách không ai mong muốn. Sở dĩ, lý do những người biểu tình này lựa chọn các show diễn thời trang để bày tỏ quan điểm là bởi họ muốn lợi dụng sự chú ý của truyền thông và dư luận. Trong mùa mốt Fall/ Winter 2024, có 2 nhà mốt đã bị đưa vào tầm ngắm: Fendi (thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week) và mới đây là Victoria Beckham (thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week)

Trong show diễn của Victoria Beckham diễn ra vào tối ngày 1/3 vừa qua, trong khi các người mẫu đang catwalk, hai người phụ nữ đã lao thẳng lên sàn diễn, giơ cao tấm biển: "Da thuần muôn năm".

Bên cạnh đó, áo của những người này có những dòng chữ như: "Động vật không phải vải vóc", "Hãy quay lưng với da động vật"

Hai người phụ nữ giơ cao tấm biển biểu tình khi các người mẫu đang catwalk

Đặc sản biểu tình tại Fashion Week đã trở lại, nạn nhân lần này là Fendi và Victoria Beckham - Ảnh 3.

Ngay lập tức, lực lượng bảo an đã tiếp cận nhóm người này và đưa họ rời sàn catwalk

Trước đó khoảng 1 tuần, nhóm người thuộc tổ chức này cũng đã có hành động tương tự trong show diễn của Fendi. Một phụ nữ đã bất ngờ xông vào sàn diễn của Fendi cầm theo tấm biển với thông điệp "Động vật KHÔNG phải là quần áo". Sự kiện này nhanh chóng trở thành tâm điểm trong cộng đồng mạng và thu hút sự chú ý của công chúng cũng như báo chí.

Đặc sản biểu tình tại Fashion Week đã trở lại, nạn nhân lần này là Fendi và Victoria Beckham - Ảnh 4.

Cô gái biểu tình trong show diễn của Fendi

Video ghi lại sự việc được những thành viên tổ chức nói trên đăng tải

Chia sẻ