Cuộc ly hôn ồn ào của Công nương Diana có liên quan tới một trang bìa Vogue

LÝ THẨM,
Chia sẻ

Ít ai nghĩ động lực để chấm dứt cuộc hôn nhân đớn đau của người phụ nữ như Diana lại bắt nguồn từ trang bìa Vogue.

Cuộc hôn nhân của nữ Công tước Diana Frances Spencer được rót đầy bởi những niềm đau và nước mắt. Một cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc, thiếu tình yêu nhưng có thừa những toan tính và sự dối trá tới từ Thái tử Charles. Để chấm dứt bi kịch này, Diana đã đưa ra quyết định ly hôn với động lực bắt nguồn từ buổi chụp hình cho tạp chí Vogue.

Tháng 12/1991, ấn phẩm tạp chí Vogue mùa lễ hội được xuất bản với trang bìa là hình ảnh nữ Công tước xứ Wales. Vẫn là mái tóc pixie vàng mượt và đôi mắt chan chứa lòng nhân ái ấy, chỉ có điều Diana Spencer xuất hiện với thần thái khác hẳn mọi lần.

Trong chiếc áo len cổ lọ đơn giản làm nổi bật gương mặt đầy tự tin, Diana cho thế giới thấy sức mạnh nội tâm của mình

Sự thay đổi khác nằm ở việc bà không xuất hiện với hình ảnh một Công nương mà là Diana Frances Spencer - người phụ nữ với tính cách độc lập, thân thiện và đã sẵn sàng vượt qua bão tố hôn nhân. Chuyên viên trang điểm Mary Greenwell cho rằng Diana đã củng cố được sức mạnh nội tại sau buổi chụp cho Vogue: "Buổi chụp hình được tách biệt khỏi Hoàng tộc. Nó thực sự mang lại sức mạnh to lớn cho Diana vì cô ấy không phải gắng gượng để làm một điều gì đó ngoài việc được là chính mình".

Diana đã có vài dịp xuất hiện trên tờ Vogue nhưng chưa lần nào cô được toả sáng theo cách của riêng mình

Rất nhiều tiếng nói có trọng lượng trong giới thời trang cho rằng Diana không phải kiểu người uỷ mị như một "Drama queen". Bà linh hoạt, hài hước, suy nghĩ tích cực và có thể biến đổi thái độ và tính cách thành nhiều biến thể khác nhau trong cùng ngày. Bản thân Diana cũng thể hiện cương quyết và ngừng "tô son" lên cuộc hôn nhân đổ bể của mình.

 - Ảnh 5.

Tạp chí Vogue xuất bản tháng 10/1997 là lời tri ân sau cuối mà thương hiệu tạp chí này dành cho nhân cách bất tử

Ảnh: Internet

Chia sẻ