"Cục vàng" của bố!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Mẹ đi đâu về liền gọi bố vào nói chuyện. Nghe bố mẹ nhắc đến chuyện bán vàng, Bòn Bon khóc toáng lên: "Không bán cục vàng của bố đâu, không chịu đâu...".

1. Bòn Bon đang chơi ở trước sân thì thấy bà tay bê đĩa hoa quả, mở cửa phòng thờ rồi đi vào, Bòn Bon vội chạy theo bà. Thấy bà lấy một tấm nệm ra rồi bà ngồi khoanh chân, chắp tay lại lầm rầm khấn trong miệng, Bòn Bon cũng bắt chước làm theo bà và miệng bắt đầu thủ thỉ:

- Lạy cụ, Bòn Bon mời cụ xơi, hay ăn chóng lớn ạ!

Bà ngơ ngác nhìn Bòn Bon.

2. Mẹ đón Bòn Bon từ nhà trẻ về, trên đường đi Bòn Bon líu lo hỏi chuyện mẹ:

- Mẹ, Bòn Bon yêu mẹ nhất!

Mẹ thấy Bòn Bon nhỏ xíu mà đã biết nịnh liền trêu Bòn Bon:

- Thế Bòn Bon không yêu bố nhất à? Bố thương Bòn Bon mà!

Ngồi đằng sau mẹ, Bòn Bon im bặt một lúc rồi mới “phát biểu”:

- Mai Bòn Bon thương bố nhất! Hôm nay thương mẹ thôi.
 

3. Bố ngồi chơi với Bòn Bon, ngắm con gái xinh xắn, bố bẹo má Bòn Bon rồi hỏi:

- Má Bòn Bon dùng để làm gì?

Bòn Bon nhanh nhảu:

- Để thơm hít hà.

Bố tiếp tục:

- Thế miệng làm gì?

Bòn Bon không cần nghĩ ngợi:

- Miệng xinh để măm cơm!

Bố lại hỏi tiếp:

- Thế mũi Bòn Bon dùng để làm gì nhỉ? Bòn Bon yêu quý của bố biết không?

Lần này thì Bòn Bon tư lự một lúc rồi mới thỏ thẻ:

- Để xì mũi thò lọ ạ!

Bố ôm bụng cười nhìn Bòn Bon lém lỉnh của bố!

4. Bà đi đám cưới về, bà móc từ túi ra mấy chiếc kẹo xinh xinh cho Bòn Bon, Bòn Bon thích chí lắm, rối rít:

- Bòn Bon xin bà, phần mẹ, phần bố…

Thấy Bòn Bon lẩm nhẩm tính để phần cho cả nhà nhưng lại chừa bà ra, bà bèn trêu Bòn Bon:

- Thế phần của bà đâu?

Bòn Bon ngơ ngác nhìn vào trong túi bà, rồi chỉ trỏ:

- Phần bà trong túi mà, bà no rồi, không cần kẹo mút đâu.

Bà: !!!

5. Mẹ đi đâu về, vừa thấy bố, mẹ liền vẫy bố vào nói chuyện:

- Phải bán vàng đi thôi, thế mới đủ tiền để đưa cho chú ấy!

Bòn Bon vừa nghe thấy mẹ nhác đến “vàng” bèn mếu máo:

- Không bán cục vàng của bố đâu. Bòn Bon không chịu đâu, Bòn Bon không thích bán đâu hu… hu… bà ơi, cứu Bòn Bon…

Bố mẹ thấy Bòn Bon khóc toáng lên liền quýnh quáng dỗ dành. Hóa ra mọi hôm bố thường gọi Bòn Bon là “cục vàng của bố”, hôm nay nghe thấy mẹ bảo bán vàng thì tưởng rằng bố mẹ muốn bán “cục vàng Bòn Bon" của bố.
 
6. Bòn Bon đang nằm trong chăn với mẹ thì bố chạy lại đùa với hai mẹ con:
 
- Tình yêu của bố đâu rồi, đâu rồi!!!
 
Vừa nói, bố vừa dùng tay cù cù vào người Bòn Bon, Bòn Bon nhột quá, cười như nắc nẻ:
 
- Nhầm rồi, nhầm rồi, tình yêu đây này, đây này!
 
Nói rồi Bòn Bon chỉ sang mẹ. Bố và mẹ cười lăn.
Chia sẻ