Củ cà rốt màu trắng

Hải Minh,
Chia sẻ

Hến được bà cho theo đi chợ. Thấy bà mua củ cải, Hến bảo: “Bà ơi sao bà mua củ cà rốt màu trắng? Mua củ màu đỏ cho đẹp!?”.

1. Cô nàng Bon ngồi ị bô, bà ngoại và 2 dì ngồi xem tivi bên cạnh:

Bon: Dì ơi cháu ị xong rồi!

Hai dì nhìn nhau xong chạy mỗi người chạy 1 nơi, tay bịt mũi. Bà nhổm người dậy, cháu Bon hỏi:

- Thế bà cũng chạy nốt à???

- Không, bà đi lấy giấy lau cho cháu! (Ôm bụng cười).

2. Mẹ đút cháo cho cu Cồn, còn 1 ít nữa là hết bát cháo, Cồn gạt tay mẹ ra không cho đút nữa, rồi bảo: “Thôi, nó no rồi, đừng đút nữa không là nó trớ ra đấy!!!!”.

3. Hến được bà cho theo đi chợ. Thấy bà mua củ cải, Hến bảo: “Bà ơi sao bà mua củ cà rốt màu trắng? Mua củ màu đỏ cho đẹp!?”.

4. Sáng ngủ dậy, mẹ giục: “Con xếp chăn và gối nhanh lên”.

Con cãi mẹ: "Của ai người nấy gấp!”. (Mẹ thường nói câu này để con tự giác gấp đồ của mình).

Mẹ nói: “Nhưng con là con của mẹ, mẹ có quyền sai bảo”.

Con vừa gấp vừa nói: “Giời ơi là giời! Suốt ngày hầu các bố các mẹ thôi”.

Mẹ ngạc nhiên hỏi nhỏ: “Ai nói với con câu đấy?”.

Con: “Cô giáo phụ ở lớp ạ”.

5. Mẹ bảo con gái: Mũi con chán lắm, cứ xụt xịt, con cấu mũi vứt vào thùng rác đi!

Con gái: Con cấu mũi vứt vào thùng rác rồi, nhưng trong đó thúi quá, nó không chịu, lại về đây này!

6. Bé Na hay đòi mẹ vào nằm cùng một lúc trong giường khi bé đi ngủ buổi tối. Bố thấy mẹ mệt nên ra tay nghĩa hiệp :

- Để anh nằm cạnh con một lúc là được.

Lúc sau thấy bố í ới hát ru, còn Na thì thì thào :

- Bố đừng hát nữa không con đau tai lắm!

7. Hai bố con đang chơi với nhau rất vui vẻ bỗng quay ra gắt nhau... rồi bố phát con vào đít. Đau quá, Tít vừa khóc vừa gào lên:

- Con ghét ba lắm, con chỉ yêu mẹ thôi. Ba đi mà tìm người khác mà yêu mà thương. Chỉ có hai mẹ con yêu nhau thôi!

Mẹ lắc đầu, không biết nói sao nữa! (Mẹ chết một nửa cõi lòng. Con nói thế thì còn gì là đời mẹ nữa!!!!)

8. Chiều qua khi mẹ đi làm về thì cô con gái ra cửa vừa đón mẹ vừa khoe:

- Mẹ ơi! Hôm nay ở lớp con có bạn Khải Anh nói muốn lấy con, con bảo không thích nhưng bạn ý cứ quyết định cưới con.

9. Một lần Hến mải chơi quên không đi tè nên tè ướt cả thảm của bà ngoại. Thấy bà định mắng Hến nói: “Tại trời nóng quá làm mông con toát cả mồ hôi, con chưa kịp lấy khăn thấm mồ hôi mà”.

10. Tí rất lười đi học. Một hôm Tí bảo mẹ:

- Mẹ đừng xé tờ lịch đỏ này đi nhé!

- Sao con???

-  Vì cứ có tờ trắng là con lại phải đi học, chán lắm!

Chia sẻ