Con yêu, cảm ơn con!

Theo PNO,
Chia sẻ

Mẹ muốn nói lời cảm ơn con – con trai của mẹ. Vì có con, mẹ đã học được nhiều bài học làm người trong suốt 15 năm qua.

Cảm ơn con vì con đã đem lại cho mẹ niềm vui với những lời nói, hành động ngây ngô, như kiểu con nhận xét: đây là một hành tinh ( mẹ bất ngờ và vui lắm vì sự hiểu biết của con trai mẹ ) nhưng khi được hỏi hành tinh gì con biết không, câu trả lời kéo mẹ về thực tại: “hành tinh trứng” (Ôi sao mà hình vẽ trái đất giống quả trứng thế). Con ạ, dù vậy mẹ cũng rất vui và điều đó làm mẹ tạm quên một nỗi buồn sâu kín…

Cám ơn con vì trong câu chuyện của mẹ với bạn bè, hàng xóm bao giờ cũng là những nỗ lực không ngừng của con về tất cả, cho dù những tiến bộ của ngày hôm qua chưa chắc còn tồn tại ở ngày hôm nay. Với con, mẹ biết, sự tiến bộ dù nhỏ nhoi nhưng là nỗ lực không ngừng hoặc có khi là tùy hứng…

Cảm ơn con vì từ khi có con, cùng con lớn lên, mẹ đã biết sống nhân hậu hơn, biết quặn thắt nhịp tim khi xem những chương trình về trẻ em là nạn nhân chất độc da cam, biết đồng cảm hơn với mọi nỗi đau của những người mẹ khác, dễ dàng chia sẻ buồn vui với những người xung quanh mình…
 

Cảm ơn con vì con chơi rất thân thiện với hầu hết mọi trẻ nhỏ hơn con, chúng thích con vì con nhiệt tình, hết mình trong những trò chơi, con vô tư không tính toán, không sợ quần áo vây bẩn để làm trò cho chúng nó cười… Bài học vô tư xả thân, hết mình vì người khác mà mẹ cảm nhận được ở con.

Mẹ cảm ơn con vì con đã khóc tức tưởi như một đứa trẻ lên 3, con đã ôm lấy mẹ khi mẹ muốn phạt con, cũng như con đã ôm lấy em con, cùng em quỳ ở góc nhà dù mẹ chỉ phạt một mình em. Tấm lòng đó của con mẹ ghi nhận và tự dặn lòng phải bao dung hơn với cuộc đời…

Cảm ơn con vì con vẫn còn thích mẹ kể chuyện “ngày xưa” mỗi tối. Vì như thế, mẹ được sống lại với tuổi thơ của mình, vì như thế, mẹ có thể tạm gác lại bao lo toan đời thường để kể cho con một câu chuyện đời, một câu chuyện cổ tích xa xưa, và hơn thế, để được gần con hơn nữa…

Mẹ cảm ơn con vì tất cả, kể cả những phiền muộn con mang đến, đó là những đổ bể, những than phiền, những lo toan, những trăn trở, những đau đớn … Vì những điều đó đã tôi luyện mẹ trở thành người biết kiên nhẫn, biết nói lời xin lỗi, biết kìm chế mình hơn xưa…

Mẹ vẫn cảm ơn con cho dù những chuỗi ngày hiện tại và tương lai đầy lo lắng. Vì có như vậy mẹ thấy mình có trách nhiệm hơn với cuộc đời, với gia đình, với bản thân…

Thật lòng, mẹ muốn cảm ơn con vì con là niềm hạnh phúc của mẹ. Mẹ cảm ơn con vì con có mặt trong mái ấm gia đình mình, cảm ơn sự có mặt của con trong cuộc đời mẹ, dù con chỉ là một đứa trẻ mang căn bệnh trầm kha: tự kỷ.
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.
 
Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Sự nghiệp làm cha: Kinh thánh về dạy con thành tài" - tác giả Thái Tiếu Văn và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ